Sứ điệp Phục Sinh 2003 của Đức Gioan-Phaolô 2: Chớ gì chuỗi bạo lực bị bẽ gẫy, bình an cho Iraq, bình an cho Thánh Địa

Vatican, ngày 20.04.2003 - Vào trưa ngày Chúa Nhật Phục Sinh, sau khi đã dâng Thánh Lễ mừng Chúa Sống Lại tại quảng trường Thánh Phêrô với chừng 50.000 tín hữu từ khắp nơi trên thế giới đổ về Roma để mừng Lễ Phục Sinh, Đức Thánh Cha đã gửi thông điệp Phục Sinh cho thành Roma và cho khắp thế giới “Urbi et Orbi”.

ĐTC đã chúc bình an của Chúa Phục Sinh đặc biệt cho đất nước Iraq, cho Thánh Địa, cho châu Phi, cho các nước miền Caucase, ở châu Á và châu Mỹ La Tinh.

Ngài đã lớn tiếng khẩn thiết kêu xin: “Chớ gì chuỗi bạo lực bị bẻ gẫy!”

Sau đó, ĐTC đã nhắc đến Thông Điệp “Hòa Bình trên Trái Đất” (Pacem in Terris) của Đức Cố Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23, nhân dịp kỷ niệm 40 năm. Sứ điệp hòa bình này hơn bao giờ hết thật phù hợp với tình thế hiện nay trên thế giới.

Đức Thánh Cha cũng đã đặc biệt nhấn mạnh rằng cuộc đối thoại liên tôn là phương thế hiệu nghiệm để xây dựng hòa bình cho nhân loại.

Dân chúng và nhất là các bạn trẻ đã vỗ tay và hoan hô vang dậy nhiều lần, khiến Đức Thánh Cha phải ngưng tới 13 lần mới đọc hết được sứ điệp Phục Sinh.

Đặc biệt lần này, Đức Thánh Cha đã đọc lời chúc mừng Phục Sinh trong 58 ngôn ngữ và lời chúc sau cùng bằng tiếng Latinh, Ngài đã hát lời chúc mừng này.