ROME, 14/01/2010 (zenit.org) - Hiệp Hội Quốc Tế Trợ Giúp Giáo Hội khốn quẫn (AED), với mục đích nâng đỡ các Kitô hữu bị áp bức và bách hại trên thế giới, sẽ viện trợ 20.000 € để giúp đỡ xây dựng lại Đền Thánh Antôn trên đảo Rameswaran, thuộc vùng Tamil Nadu, Ấn Độ.

Sau khi trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công trong khoảng thời gian từ tháng sáu đến tháng tám năm 2008, ngôi đền thờ đã bị hư hỏng nặng nề bởi phần tử tôn giáo cực đoan trong làn sóng bạo động xảy ra tại tiểu bang Orissa làm 80 người thiệt mạng.

Linh mục chánh xứ, cha Michael Raj đã cho AED biết rằng cho đến nay vẫn còn nhiều người toan tính loại bỏ những biểu tưởng Kitô giáo của nơi chốn này ».

Nhà thờ mới sẽ được trang bị bằng một bức tường bảo vệ và theo dự tính một ngôi nhà dành cho khách hương cũng được xây dựng.

Theo cha xứ, những cuộc tấn công đó bị kích động bởi « nhóm tôn giáo cuồng tín ».

« Đây là, ngài nhấn mạnh, đức tin mạnh mẽ của chúng tôi và chúng tôi chắc chắn rằng Thiên Chúa mà chúng tôi tin kính, giữa muôn vàn khó khăn này, sẽ cứu chữa đức tin và nơi thờ phượng của chúng tôi ».

Mặc dù người ta nghi ngờ rằng động lực của những cuộc tấn công liên quan đến vấn đề tôn giáo, cha Raj khẳng định rằng phần lớn những cộng đồng tôn giáo khác trên khu vực đảo này vẫn ủng hộ chiến dịch khôi phục ngôi nhà thờ.

« Đương nhiên một số giới chức quan trọng của đạo Hinđu và Hồi Giáo đến thăm viếng và hành hương nơi đây », cha xứ nhớ lại.

Đền Thánh Antôn trên đảo Rameswaran có từ khi những vị thừa sai đầu tiên đặt chân đến đây vào thế kỷ thứ XIX. Ngôi thánh đường nguyên thủy đã bị cơn bão năm 1964 tàn phá, sau đó được xây dựng lại để rồi bị hư hại nặng nề bởi trận sóng thần vào năm 2004.

Thánh Antôn được tôn phong là quan thầy của thủy thủ và ngư dân. Ngôi đền thờ thu hút nhiều khách tham quan trên đảo mà đại bộ phận dân chúng tại đây liên quan đến nghề biển.

Ngân sách dành cho dự án trùng tu lên tới 42.500 €. Người dân địa phương thuộc thành phần nghèo trong xã hội nhưng đã dành dụm được số tiền 11.000 €.

« Mặc dù người dân chúng tôi thuộc hạng rốt hết theo nấc thang xã hội trong mọi lãnh vực, nhưng lại được biết đến bởi đức tin và sự dấn thân đối với Giáo Hội Mẹ », cha Raj bình luận.