Chiến thắng chung cuộc thuộc về Ðức Kitô. Ghen ghét, bạo lực, máu đổ và chết chóc không phải là tiếng nói cuối cùng của lịch sử

Vatican, ngày 16.04.2003 - Trong buổi tiếp kiến dân chúng thông lệ vào ngày thứ tư 16.04.2003 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha đã quả quyết trước 8000 tín hữu đến từ 13 nước rằng: “Ghen ghét, bạo lực, máu đổ và chết chóc không phải là tiếng nói cuối cùng của lịch sử”.

Ðó cũng là chủ đề cho các chương trình phát thanh của đài Vatican. Riêng nhật báo L'Osservatore Romano, ấn bản tiếng Ý, xuất bản vào ngày 17.04.2003 đã chạy hàng chữ lớn: “Chiến thắng chung cuộc thuộc về Ðức Kitô. Ghen ghét, bạo lực, máu đổ và chết chóc không phải là tiếng nói cuối cùng của lịch sử”.

Ðức Thánh Cha giải thích: “Việc truy niệm lại mầu nhiệm đức tin này cũng đồng nghĩa với việc dấn thân thể hiện trong hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống chúng ta. Ðiều đó có ý nghĩa rằng cuộc khổ nạn của Chúa Kitô vẫn đang tái diễn qua các biến cố tang thương, thật đáng tiếc là biết bao người nam cũng như nữ trên khắp bốn bể năm châu vẫn đang phải gánh chịu”.

Ðức Thánh Cha kết luận: “Tuy nhiên, chúng tôi quả quyết rằng, mầu nhiệm Thập Giá và Phục Sinh bảo đảm cho chúng tôi rằng: ghen ghét, bạo lực, máu đổ và chết chóc không phải là tiếng nói cuối cùng của lịch sử. Chiến thắng chung cuộc thuộc về Ðức Kitô và chính từ Ngài mà chúng ta phải bắt đầu khởi sự, nếu chúng ta muốn xây dựng một tương lai của hòa bình đích thực, của công lý và của tình liên đới”.