Toronto: Trong ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Toronto đã có ít nhất 750 người khuyết tật tham dự, cũng là những thử thách cho ban tổ chức làm sao có thể chu toàn được các dịch vụ dành cho họ: ngôn ngữ ước hiệu cho tiếng Anh và tiếng Pháp, chuyển vận các xe lăn, dành chỗ riêng trong Thánh Lễ của Ðức Giáo Hoàng và sát nhập sự hiện diện của họ trực tiếp vào trong chương trình.
Bà Jan Godfrey, trong ban tổ chức cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đã nhận danh sách ít nhất 750 người khuyết tập sẽ tham dự Ngày Quốc Thế Giới Trẻ từ 23-28 gồm có người mù, điếc, tàn tật ngồi xe lăn, người chậm phát triển trí khôn ...
Các nhóm The Farmington, Ðoàn vũ Wheels in Motion tại Nữu Ước và các nhạc công trẻ khuyết tật là những nhóm được trình diễn trong các tiết mục văn nghệ cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, điều này nói lên được tài năng của các người khuyết tật.
Một hình ảnh khác cũng đáng được lưu ý tới là trong hoạt cảnh chặng Ðàng Thánh Giá vào tối thứ Sáu 26/7, anh Michael Nogoda ngồi xe lăn, đã đóng vai ông Simon thành Cyrene ra vác đỡ Thánh Giá cho Chúa Giêsu, anh để Thánh Giá tựa trên xe lăn và tiếp tục lăn đi tiếp. Ðại diện các người khuyết tật cũng được sắp xếp để diện kiến Ðức Thánh Cha.
Ngôn ngữ ước hiệu theo hai thứ tiếng Anh và Pháp, được chiếu lên các màn ảnh đại vĩ tuyến cho tất cả các buổi lễ chính. Ngoài ra còn phải kể tới phần trình diễn của ca sĩ Renee Bondi một người cụt cả bốn tay chân, nhạc công Tony Melendez, cụt hai tay, đã được thế giới chú ý khi anh đánh guitar bằng chân trình diễn cho Ðức Thánh Cha xem tại TGP Los Angeles, trong chuyến tông du Giáo Hoàng tới Hoa Kỳ vào năm 1987.
Một hình ảnh khác là sự góp mặt tổng quát của ông Jean Vanier, người Canada sáng lập Liên Ðoàn L'Arche, một liên đoàn quốc tế gồm những cộng đoàn tôn giáo dành cho những người khuyết tật và chậm phát triển. Ông Vanier cũng là người diễn thuyết bằng tiếng Anh và Pháp trong buổi học giáo lý, trình bày những dự án phục vụ cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ và là xướng ngôn viên cho các buổi họp báo chí.
Tuy nhiên, bà Godfrey cũng nói là vì thiếu các bản tường trình cho nên không thể nào so sánh được những nhu cầu cần thiết cho lần tham dự này với lần tham dự truớc của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Bà cũng xác nhận là lần tổ chức này tại Toronto chắc chắn đã chú trọng rất nhiều đến tài năng và phục vụ cho người khuyết tật.
Thực vậy theo Bà Godfrey, vào ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2000 tại Roma, khi các thành viên của Cộng Ðoàn L'Arche tham dự Thánh Lễ với Ðức Giáo Hoàng, các thiện nguyện viên đã ngồi mất chỗ của họ, khiến không còn chỗ dành cho người khuyết tật. Nên lần này, ông Vanier đã xin ban tổ chức dành chỗ cho các đại diện Cộng Ðoàn L'Arche càng nhiều bao nhiêu có thể.
Trong Thánh Lễ khai mạc vào ngày 23/7, những người khuyết tật được xếp chỗ chung với mọi người khác. Tuy nhiên trong Thánh Lễ với Ðức Thánh Cha kể cả Thánh Lễ bế mạc, điều này không thể làm được vì địa thế tại Công Viên Dowsview gồ ghề và có nơi bị sình lầy. Chính vì thế mà những người khuyết tật được xếp chỗ riêng an toàn hơn nằm bên cánh trái của khán đài, và một số người khuyết tật có thể ngồi chỗ cao không có mái che gần khán đài.
Mặc dầu một khu vực riêng biệt thật là cần thiết tại Dowsview "giống như chỗ dành cho những ai không thể đi theo với nhóm của họ" trong đoàn hành hương, bà Godfrey cũng nói là có một lều nghỉ dành riêng cho người khuyết tật với 300 giường.
Bà Godfrey, một cố vấn chương trình với chính quyền Ontario, đã được giao trách nhiệm đặc biệt cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ từ 1 tháng 12. Mặc dầu bà phải dùng xe lăn vì bị tai nạn xe hơi vào thập niên 1960, đó là kinh nghiệm đầu tiên làm việc với cộng đồng cần nhu cầu đặc biệt.
"Từ khi tôi dành rất nhiều thời gian cho cộng đồng cần sự giúp đỡ đặc biệt, đó là một đòi hỏi cho tôi với nhóm làm việc" để có sự hài hòa tới nhu cầu cho cộng đồng này.
Nhóm làm việc gồm có Carol Stokes, một thiện nguyện viên mục vụ làm việc với người điếc của TGP Toronto, và Nữ Tu Alice Mailman, thuộc Dòng Bác Ác và cũng là cộng tác viên mục vụ cho người điếc cho Hội Ðồng Giám Mục Canada và thừa tác viên mục vụ với người điếc tại TGP Ottawa.
Mặc dầu không có khu vực đặc biệt tại Quảng Trường Triển Lãm, các màn ảnh đại vĩ tuyến dọc theo chặng Ðàng Thánh Giá và gần khu vực dành cho người cần nhu cầu đặc biệt tại Công Viên Downsview đã tường thuật bằng ngôn ngữ ước hiệu theo tiếng Anh và tiếng Pháp.
Bà Carol Stokes nhận định "Ngày Quốc Tế Giới Trẻ này được coi là dễ theo dõi nhất trong tất cả Ngày Quốc Tế Giới Trẻ khác".
Cha Maheas Christian, một linh mục tại TGP Paris đang theo học cao học thần học tại Toronto, cũng chia sẻ đồng quan điểm như thế.
Cha Christian cũng từng làm việc với ông Jean Vanier tại Pháp và hiện đang làm việc với Cộng Ðồng L'Arche Daybreak tại Richmond Hills, Ontario. Cha cũng ghi nhận là tình hình đối với cộng đồng cần nhu cầu đặc biệt tại Toronto khá tốt.
"Chúng tôi ở cách xa khán đài. Nhưng ở tại Roma, thì thật là cơn ác mộng. Chúng tôi ở cách xa mọi thứ và ban tổ chức cũng không được chu đáo cho lắm".
Bà Jan Godfrey, trong ban tổ chức cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đã nhận danh sách ít nhất 750 người khuyết tập sẽ tham dự Ngày Quốc Thế Giới Trẻ từ 23-28 gồm có người mù, điếc, tàn tật ngồi xe lăn, người chậm phát triển trí khôn ...
Các nhóm The Farmington, Ðoàn vũ Wheels in Motion tại Nữu Ước và các nhạc công trẻ khuyết tật là những nhóm được trình diễn trong các tiết mục văn nghệ cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, điều này nói lên được tài năng của các người khuyết tật.
Một hình ảnh khác cũng đáng được lưu ý tới là trong hoạt cảnh chặng Ðàng Thánh Giá vào tối thứ Sáu 26/7, anh Michael Nogoda ngồi xe lăn, đã đóng vai ông Simon thành Cyrene ra vác đỡ Thánh Giá cho Chúa Giêsu, anh để Thánh Giá tựa trên xe lăn và tiếp tục lăn đi tiếp. Ðại diện các người khuyết tật cũng được sắp xếp để diện kiến Ðức Thánh Cha.
Ngôn ngữ ước hiệu theo hai thứ tiếng Anh và Pháp, được chiếu lên các màn ảnh đại vĩ tuyến cho tất cả các buổi lễ chính. Ngoài ra còn phải kể tới phần trình diễn của ca sĩ Renee Bondi một người cụt cả bốn tay chân, nhạc công Tony Melendez, cụt hai tay, đã được thế giới chú ý khi anh đánh guitar bằng chân trình diễn cho Ðức Thánh Cha xem tại TGP Los Angeles, trong chuyến tông du Giáo Hoàng tới Hoa Kỳ vào năm 1987.
Một hình ảnh khác là sự góp mặt tổng quát của ông Jean Vanier, người Canada sáng lập Liên Ðoàn L'Arche, một liên đoàn quốc tế gồm những cộng đoàn tôn giáo dành cho những người khuyết tật và chậm phát triển. Ông Vanier cũng là người diễn thuyết bằng tiếng Anh và Pháp trong buổi học giáo lý, trình bày những dự án phục vụ cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ và là xướng ngôn viên cho các buổi họp báo chí.
Tuy nhiên, bà Godfrey cũng nói là vì thiếu các bản tường trình cho nên không thể nào so sánh được những nhu cầu cần thiết cho lần tham dự này với lần tham dự truớc của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Bà cũng xác nhận là lần tổ chức này tại Toronto chắc chắn đã chú trọng rất nhiều đến tài năng và phục vụ cho người khuyết tật.
Thực vậy theo Bà Godfrey, vào ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2000 tại Roma, khi các thành viên của Cộng Ðoàn L'Arche tham dự Thánh Lễ với Ðức Giáo Hoàng, các thiện nguyện viên đã ngồi mất chỗ của họ, khiến không còn chỗ dành cho người khuyết tật. Nên lần này, ông Vanier đã xin ban tổ chức dành chỗ cho các đại diện Cộng Ðoàn L'Arche càng nhiều bao nhiêu có thể.
Trong Thánh Lễ khai mạc vào ngày 23/7, những người khuyết tật được xếp chỗ chung với mọi người khác. Tuy nhiên trong Thánh Lễ với Ðức Thánh Cha kể cả Thánh Lễ bế mạc, điều này không thể làm được vì địa thế tại Công Viên Dowsview gồ ghề và có nơi bị sình lầy. Chính vì thế mà những người khuyết tật được xếp chỗ riêng an toàn hơn nằm bên cánh trái của khán đài, và một số người khuyết tật có thể ngồi chỗ cao không có mái che gần khán đài.
Mặc dầu một khu vực riêng biệt thật là cần thiết tại Dowsview "giống như chỗ dành cho những ai không thể đi theo với nhóm của họ" trong đoàn hành hương, bà Godfrey cũng nói là có một lều nghỉ dành riêng cho người khuyết tật với 300 giường.
Bà Godfrey, một cố vấn chương trình với chính quyền Ontario, đã được giao trách nhiệm đặc biệt cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ từ 1 tháng 12. Mặc dầu bà phải dùng xe lăn vì bị tai nạn xe hơi vào thập niên 1960, đó là kinh nghiệm đầu tiên làm việc với cộng đồng cần nhu cầu đặc biệt.
"Từ khi tôi dành rất nhiều thời gian cho cộng đồng cần sự giúp đỡ đặc biệt, đó là một đòi hỏi cho tôi với nhóm làm việc" để có sự hài hòa tới nhu cầu cho cộng đồng này.
Nhóm làm việc gồm có Carol Stokes, một thiện nguyện viên mục vụ làm việc với người điếc của TGP Toronto, và Nữ Tu Alice Mailman, thuộc Dòng Bác Ác và cũng là cộng tác viên mục vụ cho người điếc cho Hội Ðồng Giám Mục Canada và thừa tác viên mục vụ với người điếc tại TGP Ottawa.
Mặc dầu không có khu vực đặc biệt tại Quảng Trường Triển Lãm, các màn ảnh đại vĩ tuyến dọc theo chặng Ðàng Thánh Giá và gần khu vực dành cho người cần nhu cầu đặc biệt tại Công Viên Downsview đã tường thuật bằng ngôn ngữ ước hiệu theo tiếng Anh và tiếng Pháp.
Bà Carol Stokes nhận định "Ngày Quốc Tế Giới Trẻ này được coi là dễ theo dõi nhất trong tất cả Ngày Quốc Tế Giới Trẻ khác".
Cha Maheas Christian, một linh mục tại TGP Paris đang theo học cao học thần học tại Toronto, cũng chia sẻ đồng quan điểm như thế.
Cha Christian cũng từng làm việc với ông Jean Vanier tại Pháp và hiện đang làm việc với Cộng Ðồng L'Arche Daybreak tại Richmond Hills, Ontario. Cha cũng ghi nhận là tình hình đối với cộng đồng cần nhu cầu đặc biệt tại Toronto khá tốt.
"Chúng tôi ở cách xa khán đài. Nhưng ở tại Roma, thì thật là cơn ác mộng. Chúng tôi ở cách xa mọi thứ và ban tổ chức cũng không được chu đáo cho lắm".