Toronto: Nữ Tu Biển Ðức Rosann Ocken băn khoăn không biết làm thế nào để thu hút giới trẻ tới gian hàng của Dòng trong khu triển lãm về ơn gọi cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.
Ðể bắt đầu, Nữ Tu mang theo 6000 mề đay để cho không. Nhưng chỉ mới một ngày đầu, dòng người lần lượt tới gian hàng của Nữ Tu nên đã hết hơn một nửa số mề đay. Khu triển lãm tại Toronto có hàng trăm Dòng Tu triển lãm và trình bày về đời sống Dòng Tu của mình cũng như các nhóm Thừa Sai và Tông Ðồ Giáo Dân.
Nữ tu trong bộ áo dòng trắng thắt cỗ sâu chuỗi đã cho biết "Tôi chưa từng mơ là chúng tôi sẽ được hưởng ứng như thế". Nữ Tu Rosann, là giám đốc ơn gọi của Dòng trong 15 năm qua, đã rất ngạc nhiên đến sự quan tâm ơn gọi của các bạn trẻ.
Mặc dầu Nữ Tu biết là không phải những ai lấy mề đay là nghĩ tới đời sống tu dòng đâu, nhưng cũng coi là điều đáng khuyến khích vì rất nhiều bạn trẻ đã ghi tên xin nhận thêm tin tức và tài liệu về Dòng.
"Ðây là một biến chuyển rõ ràng. Thật sự có nhiều quan tâm hơn đến Giáo Hội, Thiên Chúa và kinh nguyện.
Ðức Hồng Y Anthony J. Bevilacqua tại TGP Philadelphia, là một trong nhiều vị Hồng Y và Giám Mục chịu trách nhiệm tại gian hàng của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, cho biết giới trẻ ngày nay "đi ngược lại với thế giới để tìm những câu hỏi tốt nhất".
Ðức Hồng Y Bevilacqua có mặt tại khu triển lãm để chào hỏi các bạn trẻ đang nối đuôi nhau và cũng đứng chung cho các bạn trẻ chụp hình trong ngày 24/7. Ngài "chưa từng thấy là không phải cả trăm nhưng cả ngàn" người đã đến trong dịp cổ võ ơn thiên triệu này. Ðối với Ðức Hồng Y, sự thật rất là khó khăn phải chen qua đám đông để tìm thấy gian hàng đó là điều đáng khích lệ.
Ðức Tổng Giám Mục Roger L. Shwiets tại TGP Anchorage, Alaska, cho biết Ngài cũng gặp trường hợp rộn ràng tương tự như thế.
"Chúng tôi trải qua những thời điểm khó khăn trong nước, và giới trẻ là những người tràn đầy niềm vui không nghĩ đó là mã bên ngoài. Thật lớn lao cho chúng tôi, những người lớn tuổi đã ở dưới mương một thời gian".
Cho dẫu đối với một số bạn trẻ mới có dip biết tới đời sống tu dòng, thì cũng không đáng tệ. Eric de la Pena, đã đứng phát huy hiệu cài áo và tài liệu tại gian hàng Dòng Phan Sinh, dự định sẽ bước vào chương trình ứng sinh với các Cha Phan Sinh vào cuối tháng bảy.
Anh De la Pena cho biết rất nhiều bạn trẻ háo hức để lấy cho bằng được một hay nhiều huy hiệu trong số 60 000 cái hay lấy bánh quy, một cách chung khuynh hướng tò mò về đời sống dòng tu là kinh nghiệm lạ thường cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, nơi mà "mọi người rất cởi mở" để nghĩ về đời sống đức tin của mình.
"Mọi người ở đây rất can đảm. Họ chẳng bị ép buộc để tới. Họ hãnh diện vì đức tin Công Giáo của mình, và họ đã đặt những câu hỏi về đời sống dòng tu".
Anh De la Pena, 30 tuổi sống tại thành phố Nữu Ước, là y sĩ chuyên khoa trong 5 năm trước khi nghĩ tới thiên chức linh mục.
"Tôi đã cảm tưởng giống như thế nghĩa là còn cái gì hơn thế nữa. Chứ không phải mọi sự chỉ qui về việc trả tiền xài thẻ tín dụng".
Thày Erwan Chavty, 28 một tập sinh Dòng Tên tại Paris, chịu trách nhiệm cho gian hàng của Dòng Tên, thừa nhận thật là khó để cắt nghĩa ơn gọi cho đời sống tu dòng trong thời điểm và thời đại này.
"Thật xa lạ trong thế giới chúng ta để nghĩ tới việc trở thành một linh mục hay nữ tu" và thầy cũng thêm rằng ơn gọi của thầy cũng đến một cách bất ngờ.
Thấy được đoàn người tiếp tục tới đây để xem đó là "tất cả ước muốn của tôi được toại nguyện".
Thày Chavty cũng rất ỷ y nên không đem nhiều tài liệu để phát cho đám đông bạn trẻ tới gian hàng của Thày, cuối cùng chỉ còn lại máy vi tính để các bạn trẻ có thể coi sinh hoạt của Dòng trên toàn thế giới.
"Thiên Chúa đang hoạt động, con số thật sự không cần thiết", sau khi tiếp xúc với cả chục bạn trẻ thì có hai hay ba người thật sự ước muốn đi tu Dòng Tên.
Nhiều bạn trẻ thích thú với những gì phát không, nhất là tại gian hàng Dòng Nữ Tu Tận Hiến Mẹ Vô Nhiễm, các Nữ Tu đã phát không áo thung cho những ai tới gian hàng với điều kiện là phải hát một bài.
Trong số những người chen nhau xếp hàng để hát thì có ít nhất một thiếu nừ muốn gia nhập Dòng.
Anh Josh Davis, một thanh niên 18 tuổi tại Giáo Xứ Thánh Luca ở Dayton, Ohio nói với mọi người là anh muốn "trở thành Linh Mục hay là trở thành cha bầy trẻ với 14 đứa con". Một tháng trước khi bắt đầu gia nhập đại học, anh đã nghĩ tới thiên chức Linh Mục.
Ðể bắt đầu, Nữ Tu mang theo 6000 mề đay để cho không. Nhưng chỉ mới một ngày đầu, dòng người lần lượt tới gian hàng của Nữ Tu nên đã hết hơn một nửa số mề đay. Khu triển lãm tại Toronto có hàng trăm Dòng Tu triển lãm và trình bày về đời sống Dòng Tu của mình cũng như các nhóm Thừa Sai và Tông Ðồ Giáo Dân.
Nữ tu trong bộ áo dòng trắng thắt cỗ sâu chuỗi đã cho biết "Tôi chưa từng mơ là chúng tôi sẽ được hưởng ứng như thế". Nữ Tu Rosann, là giám đốc ơn gọi của Dòng trong 15 năm qua, đã rất ngạc nhiên đến sự quan tâm ơn gọi của các bạn trẻ.
Mặc dầu Nữ Tu biết là không phải những ai lấy mề đay là nghĩ tới đời sống tu dòng đâu, nhưng cũng coi là điều đáng khuyến khích vì rất nhiều bạn trẻ đã ghi tên xin nhận thêm tin tức và tài liệu về Dòng.
"Ðây là một biến chuyển rõ ràng. Thật sự có nhiều quan tâm hơn đến Giáo Hội, Thiên Chúa và kinh nguyện.
Ðức Hồng Y Anthony J. Bevilacqua tại TGP Philadelphia, là một trong nhiều vị Hồng Y và Giám Mục chịu trách nhiệm tại gian hàng của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, cho biết giới trẻ ngày nay "đi ngược lại với thế giới để tìm những câu hỏi tốt nhất".
Ðức Hồng Y Bevilacqua có mặt tại khu triển lãm để chào hỏi các bạn trẻ đang nối đuôi nhau và cũng đứng chung cho các bạn trẻ chụp hình trong ngày 24/7. Ngài "chưa từng thấy là không phải cả trăm nhưng cả ngàn" người đã đến trong dịp cổ võ ơn thiên triệu này. Ðối với Ðức Hồng Y, sự thật rất là khó khăn phải chen qua đám đông để tìm thấy gian hàng đó là điều đáng khích lệ.
Ðức Tổng Giám Mục Roger L. Shwiets tại TGP Anchorage, Alaska, cho biết Ngài cũng gặp trường hợp rộn ràng tương tự như thế.
"Chúng tôi trải qua những thời điểm khó khăn trong nước, và giới trẻ là những người tràn đầy niềm vui không nghĩ đó là mã bên ngoài. Thật lớn lao cho chúng tôi, những người lớn tuổi đã ở dưới mương một thời gian".
Cho dẫu đối với một số bạn trẻ mới có dip biết tới đời sống tu dòng, thì cũng không đáng tệ. Eric de la Pena, đã đứng phát huy hiệu cài áo và tài liệu tại gian hàng Dòng Phan Sinh, dự định sẽ bước vào chương trình ứng sinh với các Cha Phan Sinh vào cuối tháng bảy.
Anh De la Pena cho biết rất nhiều bạn trẻ háo hức để lấy cho bằng được một hay nhiều huy hiệu trong số 60 000 cái hay lấy bánh quy, một cách chung khuynh hướng tò mò về đời sống dòng tu là kinh nghiệm lạ thường cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, nơi mà "mọi người rất cởi mở" để nghĩ về đời sống đức tin của mình.
"Mọi người ở đây rất can đảm. Họ chẳng bị ép buộc để tới. Họ hãnh diện vì đức tin Công Giáo của mình, và họ đã đặt những câu hỏi về đời sống dòng tu".
Anh De la Pena, 30 tuổi sống tại thành phố Nữu Ước, là y sĩ chuyên khoa trong 5 năm trước khi nghĩ tới thiên chức linh mục.
"Tôi đã cảm tưởng giống như thế nghĩa là còn cái gì hơn thế nữa. Chứ không phải mọi sự chỉ qui về việc trả tiền xài thẻ tín dụng".
Thày Erwan Chavty, 28 một tập sinh Dòng Tên tại Paris, chịu trách nhiệm cho gian hàng của Dòng Tên, thừa nhận thật là khó để cắt nghĩa ơn gọi cho đời sống tu dòng trong thời điểm và thời đại này.
"Thật xa lạ trong thế giới chúng ta để nghĩ tới việc trở thành một linh mục hay nữ tu" và thầy cũng thêm rằng ơn gọi của thầy cũng đến một cách bất ngờ.
Thấy được đoàn người tiếp tục tới đây để xem đó là "tất cả ước muốn của tôi được toại nguyện".
Thày Chavty cũng rất ỷ y nên không đem nhiều tài liệu để phát cho đám đông bạn trẻ tới gian hàng của Thày, cuối cùng chỉ còn lại máy vi tính để các bạn trẻ có thể coi sinh hoạt của Dòng trên toàn thế giới.
"Thiên Chúa đang hoạt động, con số thật sự không cần thiết", sau khi tiếp xúc với cả chục bạn trẻ thì có hai hay ba người thật sự ước muốn đi tu Dòng Tên.
Nhiều bạn trẻ thích thú với những gì phát không, nhất là tại gian hàng Dòng Nữ Tu Tận Hiến Mẹ Vô Nhiễm, các Nữ Tu đã phát không áo thung cho những ai tới gian hàng với điều kiện là phải hát một bài.
Trong số những người chen nhau xếp hàng để hát thì có ít nhất một thiếu nừ muốn gia nhập Dòng.
Anh Josh Davis, một thanh niên 18 tuổi tại Giáo Xứ Thánh Luca ở Dayton, Ohio nói với mọi người là anh muốn "trở thành Linh Mục hay là trở thành cha bầy trẻ với 14 đứa con". Một tháng trước khi bắt đầu gia nhập đại học, anh đã nghĩ tới thiên chức Linh Mục.