Phải tin tưởng phó thác công cuộc xây dựng hoà bình cho giới trẻ.

Vatican, ngày 06.04.2003 - Vào buổi trưa Chúa Nhật mùng 06.04.2003 vừa qua, truớc khi nguyện kinh Truyền Tin với hàng ngàn tín hữu đang tụ họp tại quảng trường thánh Phêrô, Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 khi nhắc đến ngày kỷ niệm 40 năm thông điệp “Hòa Bình trên trái đất” của đức cố Giáo Hoàng Gioan 23 vào ngày 11.04 sắp tới, đã tin tưởng phó thác cho giới trẻ công cuộc xây dựng hòa bình. Ðức Thánh Cha cũng hy vọng rằng cuộc chiến tại Iraq sớm chấm dứt để cứu vớt “những thường dân đã phải gánh chịu quá nhiều đau thương tang tóc”.
Ðức Thánh Cha mời gọi “Tôi mong ước phó thác việc dấn thân xây dựng hòa bình đặc biệt vào tay giới trẻ. Tôi sẽ gặp các bạn trẻ vào Chúa nhật tới, trong ngày dành cho các bạn. Thật là khẩn thiết phải giáo huấn thế hệ trẻ về hoà bình, để càng ngày càng trở thành nếp sống của họ. Giáo huấn này chính là biểu trưng của Ðức Giáo Hoàng Gioan, được đặt nền móng trên “bốn cột trụ” là chân lý, công lý, tình thương và tự do. Chính trong chiều hướng trên mà những ngày giới trẻ thế giới đang góp phần thiết lập một cuộc hành trình tuyệt vời góp phần giáo huấn các bạn trẻ về tình huynh đệ, cũng như là nơi thử nghiệm của hòa bình và hy vọng cho tương lai của nhân loại”.
Ðức Giáo Hoàng nói tiếp: “Trong khi chuẩn bị Ngày Giới Trẻ Thế Giới, theo truyền thống từ trước tới nay, tôi sẽ gặp gỡ các bạn trẻ ở Roma và của các giáo phận miền Latium (miền Lazio của Ý) trong giờ cầu nguyện và mừng lễ đặc biệt vào sau trưa ngày thứ năm mùng 10.04 tại quảng trường thánh Phêrô. Dưới ánh sáng của đề tài: “Ðây là Mẹ con”, tôi cũng xin phó thác các bạn trẻ đang hiện diện cho Ðức Trinh Nữ và tôi cũng xin trao tặng mỗi bạn trẻ một cỗ tràng hạt để giúp các bạn cầu nguyện”,
Tưởng cũng nên nhắc lại là Ngày Giới Trẻ Thế Giới đầu tiên được tổ chức vào năm 1985 với đề tài đúng vào thời điểm hiện nay : “Ðức Kitô, Hòa Bình của chúng ta”.