Toronto: Những nhu cầu cho giới trẻ vô gia cư và cảnh ngộ của thiếu niên Phi Châu là những chủ để được đưa ra trong nhiều buổi phục vụ khác nhau trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Toronto.
Các bạn trẻ khi tham dự Ngày Quốc Tế Giới trẻ có cơ hội làm việc thiện nguyện tại các nơi phục vụ đồ ăn, xây nhà, trồng cây, đưa cơm cho người vô gia cư và viếng thăm người bệnh và các cụ cao niên.
Nhiều chương trình thật sự không đòi hỏi các bạn trẻ làm việc, nhưng thay vào đó các bạn trẻ có cơ hội học hỏi nhiều hơn, cách mà họ có thể giúp cho người nghèo, vô gia cư hay người tỵ nạn.
Thí dụ, trong chương trình được bảo trợ bởi Trụ Sở Giao Ước, một cơ quan chuyên phục vụ và cung cấp chỗ ở cho người vô gia cư và thiếu niên bỏ nhà ra đi, các bạn trẻ biết được một cách đại cương những thách đố đang gặp phải của thiếu niên đang sống trên đường phố và hiện đang sống tại các Trung Tâm của Trụ Sở Giao Ước trên Hoa Kỳ và Mỹ Châu La Tinh.
Trong một diễn đàn do Tổ Chức Công Giáo Phát Triển và Hòa Bình Canada, là một cơ quan phát triển quốc tế của Hội Ðồng Giám Mục Canada, khoảng 5000 bạn trẻ có dịp biết thêm về bi kịch 11 tháng 9 mà không được tường trình trên báo chí quốc tế, thêm vào đó mỗi ngày lại còn có 16 500 trẻ em Phi Châu dưới 5 tuổi đang chết đói.
Những ai vô tình bước vào Trụ Sở Giao Ước tại hội trường kế bên nhiều hội trường khác đang tổ chức những chương trình giới trẻ, họ ngỡ ngàng tưởng mình đi lộn chỗ, bởi vì những bạn trẻ cùng trang lứa với họ đang kể tới tình huống cuộc đời, bị lạm dụng và sống lang thang một mình trên đường phố, nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ vượt qua được.
Một thiếu nữ trẻ kể lại kinh nghiệm kinh hoàng trong cuộc đời: "Khi bạn đi ra ngoài như thế, bạn chỉ để mặc cho mọi sự. Bạn nghĩ ai sẽ là người giúp bạn? Bạn nghĩ bạn sẽ chết lang thang một mình và thân xác bạn thối rữa".
Một thiếu nữ khác nói trên diễn đàn về tình trạng tuyệt vọng và quay về với thuốc phiện, mãi dâm và những đứa bạn xấu.
"Bạn không đòi hỏi điều này. Ðó là những điều bạn không từng tưởng tượng khi còn là một đứa trẻ".
Nhiều thiếu niến nói họ bỏ gia đình ra đi vì sống trong tình cảnh bị lạm dụng và rồi chỉ thấy một mình cô đơn và bị xã hội khinh bỉ.
Một thiếu niên đã từng sống lang thang trên phố tại Mexico bày tỏ: "Tôi chỉ xin tiền và người ta nhìn tôi coi tôi như một đứa bẩn thỉu. Tất cả những gì tôi muốn là một đồng Peso"
Ông Bruce Harris, giám đốc Trụ Sở Giao Ước tại Mỹ Châu La Tinh, đã nói với các bạn trẻ có khoảng 40 triệu trẻ em đang sống tại các đường phố ở Mỹ Châu La Tinh.
"Họ không muốn ở đó. Họ là những đứa con tị nạn từ gia đình bị tan vỡ. Họ mơ ước được tới trường và có một gia đình, và xã hội đã quay lưng lại".
"Họ đang ở đó còn chúng ta được may mắn ngồi thoải mái ở đây".
Trong phần giải đáp thắc mắc, một bạn trẻ đã hỏi nhóm của Trụ Sở Giao Ước là bạn trẻ có thể làm được gì để giúp những bạn trẻ không được may mắn phải sống lang thang trên đường phố.
Nhiều câu trả lời từ nhóm thiếu niên của Trụ Sở Giao Ước, có người nói "chỉ cần chào hỏi thôi", "Hãy thành thật với chúng tôi, chúng tôi có thể liên hệ với các bạn vì cùng là giới trẻ".
Nhiều thiếu niên cũng kể đến họ đã được Trụ Sở Giao Ước giúp thế nào và hiện đang cùng hòa hợp sống với nhau.
Một thiếu nữ trẻ đã từng sống trên đường phố đang làm đơn xin vào đại học và cô thường cảm thấy bối rối khi nói mình sống trong Trụ Sở Giao Ước, nhưng cô cho biết đó "chỉ còn là một nơi để sống. Họ đón nhận tôi khi mà gia đình hất hủi tôi".
Trong một buổi khác, Bà Mohau Pheko, cộng tác viên điều hành Hệ Thống Phái Tính và Mậu Dịch Quốc Tế, nói về sự thiếu hụt lương thực và cả triệu người Phi Châu lâm vào cảnh chết đói đó cũng là một hình thức khủng bố.
Bà nói vấn đề không đơn giản vì thiếu lương thực, bởi vì có đủ lương thức cho mọi người trên thế giới. Bà nói tham lam và tư lợi một phần do các viên chức chính quyền tham ô hối lội và các công ty của nhiều quốc gia đã gây nên nạn nghèo đói và đặt người khác trong tình thế chết đói.
Các bạn trẻ khi tham dự Ngày Quốc Tế Giới trẻ có cơ hội làm việc thiện nguyện tại các nơi phục vụ đồ ăn, xây nhà, trồng cây, đưa cơm cho người vô gia cư và viếng thăm người bệnh và các cụ cao niên.
Nhiều chương trình thật sự không đòi hỏi các bạn trẻ làm việc, nhưng thay vào đó các bạn trẻ có cơ hội học hỏi nhiều hơn, cách mà họ có thể giúp cho người nghèo, vô gia cư hay người tỵ nạn.
Thí dụ, trong chương trình được bảo trợ bởi Trụ Sở Giao Ước, một cơ quan chuyên phục vụ và cung cấp chỗ ở cho người vô gia cư và thiếu niên bỏ nhà ra đi, các bạn trẻ biết được một cách đại cương những thách đố đang gặp phải của thiếu niên đang sống trên đường phố và hiện đang sống tại các Trung Tâm của Trụ Sở Giao Ước trên Hoa Kỳ và Mỹ Châu La Tinh.
Trong một diễn đàn do Tổ Chức Công Giáo Phát Triển và Hòa Bình Canada, là một cơ quan phát triển quốc tế của Hội Ðồng Giám Mục Canada, khoảng 5000 bạn trẻ có dịp biết thêm về bi kịch 11 tháng 9 mà không được tường trình trên báo chí quốc tế, thêm vào đó mỗi ngày lại còn có 16 500 trẻ em Phi Châu dưới 5 tuổi đang chết đói.
Những ai vô tình bước vào Trụ Sở Giao Ước tại hội trường kế bên nhiều hội trường khác đang tổ chức những chương trình giới trẻ, họ ngỡ ngàng tưởng mình đi lộn chỗ, bởi vì những bạn trẻ cùng trang lứa với họ đang kể tới tình huống cuộc đời, bị lạm dụng và sống lang thang một mình trên đường phố, nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ vượt qua được.
Một thiếu nữ trẻ kể lại kinh nghiệm kinh hoàng trong cuộc đời: "Khi bạn đi ra ngoài như thế, bạn chỉ để mặc cho mọi sự. Bạn nghĩ ai sẽ là người giúp bạn? Bạn nghĩ bạn sẽ chết lang thang một mình và thân xác bạn thối rữa".
Một thiếu nữ khác nói trên diễn đàn về tình trạng tuyệt vọng và quay về với thuốc phiện, mãi dâm và những đứa bạn xấu.
"Bạn không đòi hỏi điều này. Ðó là những điều bạn không từng tưởng tượng khi còn là một đứa trẻ".
Nhiều thiếu niến nói họ bỏ gia đình ra đi vì sống trong tình cảnh bị lạm dụng và rồi chỉ thấy một mình cô đơn và bị xã hội khinh bỉ.
Một thiếu niên đã từng sống lang thang trên phố tại Mexico bày tỏ: "Tôi chỉ xin tiền và người ta nhìn tôi coi tôi như một đứa bẩn thỉu. Tất cả những gì tôi muốn là một đồng Peso"
Ông Bruce Harris, giám đốc Trụ Sở Giao Ước tại Mỹ Châu La Tinh, đã nói với các bạn trẻ có khoảng 40 triệu trẻ em đang sống tại các đường phố ở Mỹ Châu La Tinh.
"Họ không muốn ở đó. Họ là những đứa con tị nạn từ gia đình bị tan vỡ. Họ mơ ước được tới trường và có một gia đình, và xã hội đã quay lưng lại".
"Họ đang ở đó còn chúng ta được may mắn ngồi thoải mái ở đây".
Trong phần giải đáp thắc mắc, một bạn trẻ đã hỏi nhóm của Trụ Sở Giao Ước là bạn trẻ có thể làm được gì để giúp những bạn trẻ không được may mắn phải sống lang thang trên đường phố.
Nhiều câu trả lời từ nhóm thiếu niên của Trụ Sở Giao Ước, có người nói "chỉ cần chào hỏi thôi", "Hãy thành thật với chúng tôi, chúng tôi có thể liên hệ với các bạn vì cùng là giới trẻ".
Nhiều thiếu niên cũng kể đến họ đã được Trụ Sở Giao Ước giúp thế nào và hiện đang cùng hòa hợp sống với nhau.
Một thiếu nữ trẻ đã từng sống trên đường phố đang làm đơn xin vào đại học và cô thường cảm thấy bối rối khi nói mình sống trong Trụ Sở Giao Ước, nhưng cô cho biết đó "chỉ còn là một nơi để sống. Họ đón nhận tôi khi mà gia đình hất hủi tôi".
Trong một buổi khác, Bà Mohau Pheko, cộng tác viên điều hành Hệ Thống Phái Tính và Mậu Dịch Quốc Tế, nói về sự thiếu hụt lương thực và cả triệu người Phi Châu lâm vào cảnh chết đói đó cũng là một hình thức khủng bố.
Bà nói vấn đề không đơn giản vì thiếu lương thực, bởi vì có đủ lương thức cho mọi người trên thế giới. Bà nói tham lam và tư lợi một phần do các viên chức chính quyền tham ô hối lội và các công ty của nhiều quốc gia đã gây nên nạn nghèo đói và đặt người khác trong tình thế chết đói.