Ðức Thánh Cha cầu nguyện cho hoà bình tại Iraq và mọi miền đang bị chiến tranh
Vatican, ngày 30.03.2003 - Ðức Gioan-Phaolô 2 đã cầu nguyện và cũng mời gọi tín hữu trên khắp hoàn cầu cầu nguyện cho hoà bình tại Iraq và mọi miền đang bị chiến tranh.
Vào buổi trưa Chúa Nhật 30.03.2003 lúc nguyện kinh Truyền Tin, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 đã lập lại lời mời gọi cầu nguyện trên đây trước đám đông khoảng 30.000 tín hữu đang tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhiều người thuộc đoàn biểu tình ủng hộ hoà bình. Họ trương cao cờ đầy mầu sắc cầu vồng, in đậm chữ “PACE” (Hòa Bình).
Ðức Thánh Cha kêu mời dân chúng: “Chúng ta hướng về Ðức Maria trong lời khẩn xin Mẹ cho các nạn nhân của các cuộc chiến hiện nay. Chúng ta khẩn cầu với lòng cậy trông bền vững Mẹ sẽ chuyển cầu cho hoà bình tại Iraq và hết mọi miền trên thế giới”.
Ðức Thánh Cha kêu gọi tiếp theo: “Chúng ta hãy lắng nghe lời loan báo an ủi này ngay chính vào lúc mà các cuộc giao chiến đau thương đã khiến nhân loại không còn hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Ðức Thánh Cha khẳng định: “Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban Con của Ngài cho thế gian…”. Như vậy, tình yêu của Chúa Cha nối kết mọi chúng sinh đang sống trên địa cầu. Làm sao mà chúng ta không nhận ra nghĩa vụ khởi nguồn từ sáng kiến này của Thiên Chúa? Chúng sinh một khi ý thức được tình yêu lớn lao dường ấy, không thể nào mà không mở lòng để sống huynh đệ đối với những người đồng loại”.
Ðức Thánh Cha đã tha thiết kêu xin tiếp tục cầu nguyện cho hoà bình trên toàn thế giới. Nhiều giáo phận, nhiều giáo xứ, nhiều phong trào và hiệp hội đã đồng thanh đáp ứng lại lời kêu gọi của Vị Cha Chung với nhiều sáng kiến cầu nguyện khác nhau.
Vatican, ngày 30.03.2003 - Ðức Gioan-Phaolô 2 đã cầu nguyện và cũng mời gọi tín hữu trên khắp hoàn cầu cầu nguyện cho hoà bình tại Iraq và mọi miền đang bị chiến tranh.
Vào buổi trưa Chúa Nhật 30.03.2003 lúc nguyện kinh Truyền Tin, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 đã lập lại lời mời gọi cầu nguyện trên đây trước đám đông khoảng 30.000 tín hữu đang tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhiều người thuộc đoàn biểu tình ủng hộ hoà bình. Họ trương cao cờ đầy mầu sắc cầu vồng, in đậm chữ “PACE” (Hòa Bình).
Ðức Thánh Cha kêu mời dân chúng: “Chúng ta hướng về Ðức Maria trong lời khẩn xin Mẹ cho các nạn nhân của các cuộc chiến hiện nay. Chúng ta khẩn cầu với lòng cậy trông bền vững Mẹ sẽ chuyển cầu cho hoà bình tại Iraq và hết mọi miền trên thế giới”.
Ðức Thánh Cha kêu gọi tiếp theo: “Chúng ta hãy lắng nghe lời loan báo an ủi này ngay chính vào lúc mà các cuộc giao chiến đau thương đã khiến nhân loại không còn hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Ðức Thánh Cha khẳng định: “Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban Con của Ngài cho thế gian…”. Như vậy, tình yêu của Chúa Cha nối kết mọi chúng sinh đang sống trên địa cầu. Làm sao mà chúng ta không nhận ra nghĩa vụ khởi nguồn từ sáng kiến này của Thiên Chúa? Chúng sinh một khi ý thức được tình yêu lớn lao dường ấy, không thể nào mà không mở lòng để sống huynh đệ đối với những người đồng loại”.
Ðức Thánh Cha đã tha thiết kêu xin tiếp tục cầu nguyện cho hoà bình trên toàn thế giới. Nhiều giáo phận, nhiều giáo xứ, nhiều phong trào và hiệp hội đã đồng thanh đáp ứng lại lời kêu gọi của Vị Cha Chung với nhiều sáng kiến cầu nguyện khác nhau.