Tòa Thượng Phụ Babylone lễ nghi Chalde bị hư hại. Ðức Cha Delly không hề hấn gì

Vatican, ngày 23.03.2003 - Ðức Cha Emmanuel Karim Delley, giám mục phụ tá của Tòa Thượng Phụ Babylone lễ nghi Chalde, vẫn được bình an và hoàn toàn vô sự, trái ngược với tin đồn là Ngài đã bị thương trong một cuộc dội bom vào thủ đô Bagdad. Nhưng đức cha cũng xác nhận là Tòa Thượng Phụ Babylone lễ nghi Chalde bị hư hại.
Vào ngày thứ bẩy 22.03, các hãng thông tấn báo chí đã loan tin rằng, vị giám mục già 75 năm tuổi này đã bị thương trong một cuộc dội bom. Nhưng Ngài tiết lộ với hãng truyền hình Công Giáo Ý “Sat2000” rằng: “Các mảnh kính mầu đã rớt xuống tôi, nhưng tôi không bị hề hấn gì. Ðức Mẹ đã cứu chữa tôi. Tôi vẫn khỏe”.
Ðức Cha Shlemon Warduni, một giám mục phụ tá khác của Toà Thượng Phụ cũng thêm rằng: “Một cuộc dội bom đã xẩy ra gần Tòa Thượng Phụ của chúng tôi. Tất cả mọi cửa kiếng đều bị bể tan tành. Người ta đồn rằng Ðức Cha Delley đã bị thương, nhưng cũng như Ngài vừa xác nhận là ngài vẫn bằng yên vô sự”.
Ðức Cha cũng kêu gọi “hãy chấm dứt cuộc chiến, chận đứng mọi tai uơng, gây ra cho biết bao em bé, thanh thiếu niên, người già cả, đàn bà và đàn ông bị chết. Với chiến tranh, người ta sẽ mất tất cả, nhưng với hoà bình sẽ được tất cả”-
Ngài kết thúc: “Chúng tôi đặc biệt xin tất cả các gia đình hãy lần hạt mân côi như Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 đã xin”.