Trong số các vị sẽ được tôn phong chân phước tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng Chúa Nhật 23/3/2003, có một bác sĩ người Hung Gia Lợi là Laszlo Batthyany-Strattmann, một tông đồ không mệt mỏi trong việc chữa trị cho người nghèo.
Tân Chân Phước Batthyany-Strattmann (1870-1931) sinh ngày 28/10/1870 tại Dunakiliti, trong một gia đình quý tộc. Ngài có 10 anh em. Năm 1876, cả gia đình rời sang Áo. Khi ngài được 12 tuổi thì mẹ ngài qua đời. Từ thuở thiếu thời, ngài đã ao ước "Khi tôi lớn lên, tôi sẽ là một bác sĩ và chữa trị miễn phí cho người nghèo khổ".
Tuy nhiên, gia đình ngài chỉ muốn ngài theo học ngành canh nông để chăm nom cho số tài sản của gia đình. Ngài đã theo học khoa canh nông tại Đại Học Vienne. Đến năm 1896, ngài mới được phép theo đuổi mộng ước học y khoa để trở thành bác sĩ. Năm 1900, ngài tốt nghiệp y khoa bác sĩ.
Ngày 10/11/1898, ngài kết hôn với Công Nương Maria Teresa Coreth, một thiếu nữ đạo đức. Hôn nhân của ngài thật hạnh phúc và ngài có 13 người con. Cả gia đình ngày nào cũng đi dự lễ. Sau thánh lễ, chính ngài dạy giáo lý cho các con và ra việc bác ái cụ thể cho họ làm trong ngày. Buổi tối, cả gia đình quây quần đọc kinh Mân Côi và kiểm thảo các việc bác ái mà họ thực thi được trong ngày.
Từ năm 1902, ngài mở một bệnh viện tư tại Kittsee với 25 giường bệnh. Ngài chăm sóc họ như một bác sĩ toàn khoa và sau đó thực hiện cả các việc giải phẩu. Trong thời gian chiến tranh Thế Giới Lần Thứ Nhất, ngài mở rộng bệnh viện lên 120 giường để chăm sóc cho thương binh.
Khi người chú ngài, ông Ödön Batthyány-Strattmann, qua đời năm 1915, ngài được thừa hưởng lâu đài Körmend tại Hung Gia Lợi. Ngài cũng được phong tước "Hoàng Tử" và tên ngài có thêm tước quý tộc là "Strattmann." Năm 1920, cả gia đình dọn về Körmend và biến một phần lâu đài thành bệnh viện chăm sóc cho người nghèo.
Những ai đến chữa trị thì "đóng tiền nhà thương" bằng cách đọc một kinh Lạy Cha. Thông thường, thuốc men ngài cũng tặng luôn cho họ. Trước khi một bệnh nhân rời nhà thương, ngài tặng họ một ảnh Chúa Từ Nhân với một cuốn sách thiêng liêng có tựa đề là "Mở mắt ra mà xem". Đây là một cuốn cẩm nang dễ hiểu chỉ dẫn các việc thiêng liêng. Ngay từ thời sinh tiền, người Hung Gia Lợi đã coi ngài là thánh.
Ngài qua đời tại Vienne ngày 22/1/1931 sau 14 tháng chịu nhiều đau đớn vì bệnh tật mà ngài ao ước được dâng như của lễ đền tội. Khẩu hiệu của ngài là "Trung tín và bác ái".
Tân Chân Phước Batthyany-Strattmann (1870-1931) sinh ngày 28/10/1870 tại Dunakiliti, trong một gia đình quý tộc. Ngài có 10 anh em. Năm 1876, cả gia đình rời sang Áo. Khi ngài được 12 tuổi thì mẹ ngài qua đời. Từ thuở thiếu thời, ngài đã ao ước "Khi tôi lớn lên, tôi sẽ là một bác sĩ và chữa trị miễn phí cho người nghèo khổ".
Tuy nhiên, gia đình ngài chỉ muốn ngài theo học ngành canh nông để chăm nom cho số tài sản của gia đình. Ngài đã theo học khoa canh nông tại Đại Học Vienne. Đến năm 1896, ngài mới được phép theo đuổi mộng ước học y khoa để trở thành bác sĩ. Năm 1900, ngài tốt nghiệp y khoa bác sĩ.
Ngày 10/11/1898, ngài kết hôn với Công Nương Maria Teresa Coreth, một thiếu nữ đạo đức. Hôn nhân của ngài thật hạnh phúc và ngài có 13 người con. Cả gia đình ngày nào cũng đi dự lễ. Sau thánh lễ, chính ngài dạy giáo lý cho các con và ra việc bác ái cụ thể cho họ làm trong ngày. Buổi tối, cả gia đình quây quần đọc kinh Mân Côi và kiểm thảo các việc bác ái mà họ thực thi được trong ngày.
Từ năm 1902, ngài mở một bệnh viện tư tại Kittsee với 25 giường bệnh. Ngài chăm sóc họ như một bác sĩ toàn khoa và sau đó thực hiện cả các việc giải phẩu. Trong thời gian chiến tranh Thế Giới Lần Thứ Nhất, ngài mở rộng bệnh viện lên 120 giường để chăm sóc cho thương binh.
Khi người chú ngài, ông Ödön Batthyány-Strattmann, qua đời năm 1915, ngài được thừa hưởng lâu đài Körmend tại Hung Gia Lợi. Ngài cũng được phong tước "Hoàng Tử" và tên ngài có thêm tước quý tộc là "Strattmann." Năm 1920, cả gia đình dọn về Körmend và biến một phần lâu đài thành bệnh viện chăm sóc cho người nghèo.
Những ai đến chữa trị thì "đóng tiền nhà thương" bằng cách đọc một kinh Lạy Cha. Thông thường, thuốc men ngài cũng tặng luôn cho họ. Trước khi một bệnh nhân rời nhà thương, ngài tặng họ một ảnh Chúa Từ Nhân với một cuốn sách thiêng liêng có tựa đề là "Mở mắt ra mà xem". Đây là một cuốn cẩm nang dễ hiểu chỉ dẫn các việc thiêng liêng. Ngay từ thời sinh tiền, người Hung Gia Lợi đã coi ngài là thánh.
Ngài qua đời tại Vienne ngày 22/1/1931 sau 14 tháng chịu nhiều đau đớn vì bệnh tật mà ngài ao ước được dâng như của lễ đền tội. Khẩu hiệu của ngài là "Trung tín và bác ái".