Toronto: Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nói với các bạn trẻ về "sự đau buồn và xấu hổ" của một số giáo sĩ đã gây tổn thương cho "thiếu niên và những người bé bỏng" trong việc lạm dụng tính dục, nhưng Ðức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ đừng ngã lòng.
Trong Thánh Lễ Bế Mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 17 tại Toronto được cử hành vào ngày Chúa Nhật 28/7, Ðức Thánh Cha đã khuyến khích các bạn trẻ: "Nếu các con yêu mến Chúa Giêsu, hãy yêu mến Giáo Hội! Ðừng ngã lòng về những tội lỗi và sa ngã của một số ít giáo sĩ".
"Tổn thương đã gây ra với các bạn trẻ và những người bé bỏng do vài linh mục và tu sĩ, chất chứa trong chúng ta một cảm giác xâu sa đau buồn và sấu hổ. Nhưng hãy nghĩ đến đại đa số linh mục và tu sĩ đã tận hiến và quảng đại , những vị ước mong phục vụ và làm điều thiện".
Khi Ðức Thánh Cha nói vừa dứt, tiếng vỗ tay vang dội hồi lâu trong quãng trường như tiếng sấm, không phải chỉ có bạn trẻ không thôi nhưng còn khoảng 500 vị Hồng Y, Giám Mục và khoảng hơn 2000 Linh Mục hiện diện.
Ðức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ hãy 'gần gũi' và 'nâng đỡ' những tu sinh, linh mục, và những người sống đời thánh hiến và hãy theo đuổi cuộc sống thánh thiện trong cuộc sống của mình.
"Vào những lúc khó khăn trong đời sống giáo hội, việc theo đuổi sống thánh thiêng là điều khẩn thiết" . Ðức Thánh Cha thúc giục bạn trẻ hãy nghe theo tiếng gọi của Thiên Chúa trong thiên chức linh mục hay đời sống tu dòng nếu các bạn trẻ nhận thức tiếng gọi đó.
Các bạn trẻ cũng đặt các câu hỏi về lạm dụng tính dục trong các buổi học hỏi giáo lý tuy rất ít và họ cũng bày tỏ nguyện vọng mong tìm được con đường để vượt qua vấn đề này. Các buổi học hỏi giáo lý được hướng dẫn theo 24 thứ tiếng kể cả tiếng Phổ Thông, Quang Thoại, Việt nam, Nga Sô và Ả Rập.
Nhiều bạn trẻ đã thức suốt đêm để chờ đợi thánh lễ do Ðức Thánh Cha chủ sự, cơn mưa đã kéo tới , nhưng khi Ðức Thánh Cha vừa nói thì cơn mưa dứt hẵn.
"Các con còn trẻ, nhưng Ðức Giáo Hoàng đã già rồi". Vừa khi Ngài nói xong, các bạn trẻ đều đồng thanh la lên "Ðức Giáo Hoàng còn trẻ! Ðức Giáo Hoàng còn trẻ!. Ðức Thánh Cha mỉm cười và nói tiếp "Không như thế đâu. Người đã 82 tuổi không còn trẻ nữa, nhưng các con còn trẻ trong lứa tuổi 22 hay 23".
Ðức Thánh Cha đã ám chỉ tới những kinh nghiệm trong cuộc đời của Ngài trước đây, đặc biệt tại quê hương Ba Lan của ngài, để khuyến khích các bạn trẻ ngày hôm nay hãy duy trì niềm hy vọng.
"Mặc dầu Cha đã trải qua nhiều lúc đen tối, dước chế độ độc tài tàn bạo. Cha đã nhìn thấy đủ bằng chứng để tin không chuyển lay là, không có khó khăn nào, chẳng có gì đáng sợ đến nỗi có thể hoàn toàn bóp chết đi niềm hy vọng đang nẩy sinh không ngừng trong tâm khảm các bạn trẻ".
"Ðừng để niềm hy vọng tiêu tán đi! Hãy bám sát cuộc đời các con vào đó. Chúng ta không phải là tổng số những người yếu đuối và thất bại, chúng ta là tổng hợp của tình yêu Chúa Cha dành cho chúng ta, và khả năng thật sự của chúng ta để trở nên hình ảnh Con của Ngài". Ðức Thánh Cha đã kêu gọi các bạn trẻ "hãy chọn lựa giữa sự sống và sự chết, giữa chân lý và thuyết sai lầm"
Cho tới nay khoảng 12 triệu bạn trẻ đã tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ từ năm 1985. Qua sự tham dự của họ, Ðức Thánh Cha nói, họ trở thành "những nhân chứng Kitô Giáo càng lúc càng tốt hơn và cam kết hơn"
Con người trong thế kỷ 20 "thường" xây cho mình "thành phố nhân loại" không cần đến Thiên Chúa, "nhưng không thể nào phủ nhận hay bác bỏ Thiên Chúa mà lại giữ giá trị con người". Ðức Thánh Cha khẩn thiết kêu gọi các bạn trẻ hãy trở nên "những người thợ xây thời đại mới" được thúc đẩy bởi "sự khẩn thiết của tình yêu"
Trong suốt những ngày tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, Ðức Thánh Cha trông rất khỏa mạnh hơn những tháng qua. Ngài đã ban bài huấn dụ cũng như giảng với một giọng rất rõ ràng.
Vào cuối Thánh Lễ Bế mạc, Ðức Thánh Cha đã công bố Ngày Quốc Tế Giới Tẻ thứ 20 vào năm 2005 tại Cologne, Ðức Quốc.
Trong Thánh Lễ Bế Mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 17 tại Toronto được cử hành vào ngày Chúa Nhật 28/7, Ðức Thánh Cha đã khuyến khích các bạn trẻ: "Nếu các con yêu mến Chúa Giêsu, hãy yêu mến Giáo Hội! Ðừng ngã lòng về những tội lỗi và sa ngã của một số ít giáo sĩ".
"Tổn thương đã gây ra với các bạn trẻ và những người bé bỏng do vài linh mục và tu sĩ, chất chứa trong chúng ta một cảm giác xâu sa đau buồn và sấu hổ. Nhưng hãy nghĩ đến đại đa số linh mục và tu sĩ đã tận hiến và quảng đại , những vị ước mong phục vụ và làm điều thiện".
Khi Ðức Thánh Cha nói vừa dứt, tiếng vỗ tay vang dội hồi lâu trong quãng trường như tiếng sấm, không phải chỉ có bạn trẻ không thôi nhưng còn khoảng 500 vị Hồng Y, Giám Mục và khoảng hơn 2000 Linh Mục hiện diện.
Ðức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ hãy 'gần gũi' và 'nâng đỡ' những tu sinh, linh mục, và những người sống đời thánh hiến và hãy theo đuổi cuộc sống thánh thiện trong cuộc sống của mình.
"Vào những lúc khó khăn trong đời sống giáo hội, việc theo đuổi sống thánh thiêng là điều khẩn thiết" . Ðức Thánh Cha thúc giục bạn trẻ hãy nghe theo tiếng gọi của Thiên Chúa trong thiên chức linh mục hay đời sống tu dòng nếu các bạn trẻ nhận thức tiếng gọi đó.
Các bạn trẻ cũng đặt các câu hỏi về lạm dụng tính dục trong các buổi học hỏi giáo lý tuy rất ít và họ cũng bày tỏ nguyện vọng mong tìm được con đường để vượt qua vấn đề này. Các buổi học hỏi giáo lý được hướng dẫn theo 24 thứ tiếng kể cả tiếng Phổ Thông, Quang Thoại, Việt nam, Nga Sô và Ả Rập.
Nhiều bạn trẻ đã thức suốt đêm để chờ đợi thánh lễ do Ðức Thánh Cha chủ sự, cơn mưa đã kéo tới , nhưng khi Ðức Thánh Cha vừa nói thì cơn mưa dứt hẵn.
"Các con còn trẻ, nhưng Ðức Giáo Hoàng đã già rồi". Vừa khi Ngài nói xong, các bạn trẻ đều đồng thanh la lên "Ðức Giáo Hoàng còn trẻ! Ðức Giáo Hoàng còn trẻ!. Ðức Thánh Cha mỉm cười và nói tiếp "Không như thế đâu. Người đã 82 tuổi không còn trẻ nữa, nhưng các con còn trẻ trong lứa tuổi 22 hay 23".
Ðức Thánh Cha đã ám chỉ tới những kinh nghiệm trong cuộc đời của Ngài trước đây, đặc biệt tại quê hương Ba Lan của ngài, để khuyến khích các bạn trẻ ngày hôm nay hãy duy trì niềm hy vọng.
"Mặc dầu Cha đã trải qua nhiều lúc đen tối, dước chế độ độc tài tàn bạo. Cha đã nhìn thấy đủ bằng chứng để tin không chuyển lay là, không có khó khăn nào, chẳng có gì đáng sợ đến nỗi có thể hoàn toàn bóp chết đi niềm hy vọng đang nẩy sinh không ngừng trong tâm khảm các bạn trẻ".
"Ðừng để niềm hy vọng tiêu tán đi! Hãy bám sát cuộc đời các con vào đó. Chúng ta không phải là tổng số những người yếu đuối và thất bại, chúng ta là tổng hợp của tình yêu Chúa Cha dành cho chúng ta, và khả năng thật sự của chúng ta để trở nên hình ảnh Con của Ngài". Ðức Thánh Cha đã kêu gọi các bạn trẻ "hãy chọn lựa giữa sự sống và sự chết, giữa chân lý và thuyết sai lầm"
Cho tới nay khoảng 12 triệu bạn trẻ đã tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ từ năm 1985. Qua sự tham dự của họ, Ðức Thánh Cha nói, họ trở thành "những nhân chứng Kitô Giáo càng lúc càng tốt hơn và cam kết hơn"
Con người trong thế kỷ 20 "thường" xây cho mình "thành phố nhân loại" không cần đến Thiên Chúa, "nhưng không thể nào phủ nhận hay bác bỏ Thiên Chúa mà lại giữ giá trị con người". Ðức Thánh Cha khẩn thiết kêu gọi các bạn trẻ hãy trở nên "những người thợ xây thời đại mới" được thúc đẩy bởi "sự khẩn thiết của tình yêu"
Trong suốt những ngày tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, Ðức Thánh Cha trông rất khỏa mạnh hơn những tháng qua. Ngài đã ban bài huấn dụ cũng như giảng với một giọng rất rõ ràng.
Vào cuối Thánh Lễ Bế mạc, Ðức Thánh Cha đã công bố Ngày Quốc Tế Giới Tẻ thứ 20 vào năm 2005 tại Cologne, Ðức Quốc.