HÀ NỘI – Phiên tòa đã kết thúc chiều nay lúc 16 h 15 phút. Tòa án nhân dân tại Hà Nội đã kết thúc phiên xử 8 giáo dân và đã kết án là họ “có tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản”.

Tòa tuyên án như sau:

- Án treo: Chị Nhi và Chị Dung, bà Nguyễn Thị Việt.

- Cải tạo không giam giữ: ông Kiện, ông Năng, Hùng.

- Cảnh cáo: Hải.

Chưa rõ mức án cụ thể của từng người, vì chưa tiếp xúc được với Luật sư.

Mặc dù không còn ai bị án phải giam giữ, nhưng đây vẫn được xác định là bản án bất công.

Sau phiên tòa, hàng ngàn người đã làm một cuộc diễu hành trên đường phố vào lúc tan tầm từ UBND Phường Hoàng Cầu đến Nhà thờ Thái Hà. Con đường chật cứng được công an dọn dẹp cho dòng người đi về với những khẩu hiệu hô vang: "Vô tội, vô tội", "Công lý chiến thắng"…

Các nạn nhân được đón rước bằng rừng hoa và lá thiên tuế.

Trước đó công an đã định dọn đường cho các giáo dân đi về phía trong ngõ nhỏ, ngõ mà sáng nay họ chăng dây để cấm dân và giáo dân đi đến tòa, nhưng giáo dân vẫn đi theo con đường cũ đi về. Cảnh sát cơ động đã phải đứng ra hai bên để đoàn người chiến thắng trở về hô vang " Vô tội, vô tội"...

Một số hình ảnh sau phiên tòa:

Giáo dân đứng bên ngoài tòa chờ kết quả


Cảnh sát cơ động đối đầu với giáo dân


Cảnh sát cũng phải "ngồi chờ chồm hổm"!


Giáo dân chờ đợi trong cầu nguyện


Hát thánh ca và vẫy cành thiên tuế


Cảnh sát chờ kịch bản hạ màn


Các Linh mục Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội có mặt ở Tòa án


Cả ngàn giáo dân chờ đợi 8 anh hùng bước ra khỏi tòa án


Những trái tim quả cảm mang biểu ngữ: Chúng tôi muốn đi tù thay anh chị em


Giáo dân hô vang khẩu hiệu "Vô tội, vô tội, vô tội!!!... khi 8 giáo dân bước ra khỏi Tòa Án


Những bó hoa đã sẵn sàng cho các nạn nhân dù Tòa tuyên bố "có tội" hay "vô tội"


Những nụ cười và những vòng hoa cho người vô tội


Dù bị kết án, nhưng mọi người vui vẻ và hiên ngang ra về hô to khẩu hiệu "Vô tội! Vô tội!"


Số đông giáo dân khác chờ đợi ở đầu phố Hoàng Cầu


Hiên ngang bước ra khỏi tòa án


Những bước chân ra về với niềm tin và khí thế


Giáo dân diễn hành và "phản đối Tòa xử bất công" trên đường về nhà thờ