VATICAN - Hôm qua ngày 6-3, Vatican đã ra mắt giới thiệu tập thơ mới của Đức Gioan Phaolô II, một tác phẩm thơ có tên là “Tranh Lụa Roma ba tấm, những suy niệm” có thể nói mở ra một chương mới trong cuộc sống của vị Giáo Hoàng đương thời, trong đó Ngài nói tới huyền nhiệm việc đắc cử lên ngôi Giáo Hoàng của mình và nói về vị giáo hoàng tương lai. Ngài cũng suy tư về sự chết của bản thân mình.

Những vấn nạn quan trọng được Đức Gioan Phaolô II diễn tả trong thơ về sự sống và cuộc sống của chính ngài.

Trong chuyến thăm viếng quê hương Ba Lan của Ngài vào tháng 8 năm 2002 vừa qua, vào lúc cuối cuộc hành trình Ngài đã viết Tập thơ dầy 33 trang này, bằng tiếng Balan.

Tập thơ gồm 3 phần, Phần 1 tựa đề tạm dịch “Nguồn nước tuôn trào” là dòng suy tư bí nhiệm về thiên nhiên, khơi lên vẻ đẹp của cảnh thiên nhiên và con người tìm kiếm Thiên Chúa.

Phần 2 suy niệm về “Sách Khải Nguyên trước tranh kiệt tác trong Nhà Nguyện Sistine”, những dòng thơ này về con người, về hình ảnh Thiên Chúa, từ Sáng tạo tới Ngày Thẩm Phán cánh chung, được cảm hứng từ nghệ thuật tranh vẽ của thiên tài Michelangelo.

Phần 3 “Quả Đồi trong Đất người Moriah”, Đức Thánh Cha đưa chúng ta về thành Ur của người Chaldê, quê hương tổ phụ Abraham, cuộc đối thoại giữa tổ phụ và con là Isaac trong bối cảnh Abraham sắp sát tế con mình trên núi Moriah như bằng chứng lòng trung thành của mình đối với Thiên Chúa.

Trong tập thơ, Đức Thánh Cha cũng ghi lại những kỉ niệm hồi tưởng lại phiên họp kín của Hồng Y Đoàn vào tháng 8 năm 1978 để chọn giáo hoàng và vào tháng 10 tiếp sau đó, khi hồng y Karol Wojtyla lấy tên là Gioan Phaolô II. Sau đó, ngài dẫn mở ra cho chúng ta chương hai về cuộc đời của Ngài, khi ngài nói về cái chết của mình.

Khi chiêm niệm về ngày Thầm Phán cuối cùng, Đức Gioan Phaolô II cầu nguyện rằng ước chi những bức tranh trong Nhà Nguyện Sistine sẽ tỏ lộ cho các vị Hồng Y, những người sẽ chọn lên vị kế nhiệm ngài “sự trong sáng của lương tâm”.

Tạm dịch một đoạn trong thơ của Đức Thánh cha như sau:

Tranh điện Sistine rồi sẽ nói lên Lời của Chúa:
”Con là Đá”, như Simon con Giona, đã có lần từng nghe:
”Ta trao cho con những Chìa Khóa Nước Trời”
Với những ai mà chìa khóa này được chân truyền kí thác
Sẽ tu họp về đây
tỏ lộ chính mình với muôn sắc muôn mầu của Sistine
trong viễn ảnh mà Michalangelo đã để lại cho hậu thế --
Cũng vậy, vào tháng Tám rồi tháng Mười, năm đáng nhớ của tôi
với hai lần Nghị Họp các Hồng Y
Rồi cũng sẽ tái diễn, khi xác thân này nằm xuống
Nhu cầu mới sẽ dậy lên.
Và viễn tượng Michangelo một lần nữa
Rồi cũng sẽ nói với họ
Cần thiết là Michangelo dạy họ trong Nghị Hội Kín
Rằng: Chớ có quên: Trước mắt Người tất cả đều trần truống và buông mở
(Omnia nuda et aperta sunt ante oculos Eius)
Ngài là Đấng hiện diện trong tất cả sẽ chỉ đường!
Ngài sẽ dạy các vị…


Tập thơ của Đức Thánh Cha mới ra mắt bằng tiếng Ba Lan, nhưng lập tức đã là sách bán chạy nhất tại Balan vào ngày hôm qua.