Mục Vụ Khám Đường: không có ai là đồ bỏ đối với Chúa Giêsu



Than phiền về tình trạng trong các khám đường tại Châu Mỹ Latinh và Caribian

SANTO DOMINGO, Dominican Republic, ngày 1, tháng 12, 2008
(Zenit.org).- Một nhóm thừa tác viên mục vụ nhà tù suy tư về tình trạng của các nhà tù tại Châu Mỹ Latinh và Caribian, "Đối với Chúa Giêsu, không có ai là đồ bỏ.”

Điều khẳng định này là một phần của bản tuyên ngôn được đọc hôm thứ sáu vào lúc bế mạc Đại Hội Châu Mỹ Latinh và Caribian lần thứ sáu về Mục Vụ Khám Đường, được tổ chức tuần qua.

Các tham dự viên khẳng định rằng họ được “mời gọi làm môn đệ truyền giáo của Chúa Giêsu Kitô để cho người dân của họ có đời sống trong Chúa."

Họ nói họ lựa chọn “giấc mơ của Thiên Chúa làm sứ vụ cho họ trong lãnh vực nhà tù, nghiã là, trong một thực tại đang phá hoại tất cả mọi tầng lớp dân chúng, nhưng đặc biệt là những người nghèo khổ nhất, khi bạo hành là một hậu quả của sự bất công, và tất cả mọi người chúng ta đều có trách nhiệm về hệ thống loại bỏ trong đó người dân chúng ta đang sống."

Trích dẫn tài liệu của Thượng Hội Đồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh và Caribian lần thứ 5, các thừa tác viên mục vụ khám đường nói rằng, "chúng ta có ưu thế và ngược lại cũng có ân sủng, để làm chứng cho sự kiện là đại đa số các nhà tù trong đại lục chúng ta là những cơ sở vô nhân, với đặc điểm là nơi trao đổi vũ khí và ma túy, chen chúc đông người, bạo lực tra tấn, nhiều tội phạm có tổ chức, và không có các chương trình nhân đạo."

Các thừa tác viên mục vụ nhà tù tố cáo một hệ thống nhà tù được họ mô tả là “nghịch lại với kế hoạch của Thiên Chúa."

Đề cập đến một lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Lêo Cả, họ khẳng định, “Chúa Giêsu hết sức nhân đạo, rất có tình người, như chỉ có mình Chúa có thể được như vậy."

Họ tiếp, "Chúa nhận lấy thực tại của chúng ta, Người nhập thể, trở nên một con người trong chúng ta, và từ đó, người giải phóng chúng ta. Vì thế, chúng tôi muốn sứ vụ của chúng tôi hoàn toàn nhập thể, và chấp nhận hoàn toàn mọi thực tại, kể cả thực tại về nhà tù."

Họ khẳng định rằng họ mong ước giấc mơ của Chúa trở thành của họ: “Là nhà tù không thể hiện diện – vì thế, mẫu mực về xã hội trên đại lục chúng ta phải thay đổi."

Các thành viên của Đại Hội nói, “Nhất là, điều căn bản và khẩn thiết cho chính phủ các quốc gia của chúng ta phải dành ưu tiên và đầu tư vào một nền giáo dục có phẩm chất cao, đặc biệt là trong các khu vực nơi con người nghèo khổ và sống bên lề xã hội nhất."