Toronto: Khác hẵn với các sinh hoạt khác diễn ra tại Ngày Quốc Tế Gìới Trẻ tại Toronto, buổi chiều đi Ðàng Thánh Giá được coi là buổi chiều ảm đạm u buồn nhất khi cả trăm ngàn bạn trẻ cùng hiệp thông với sự thương khó Chúa Giêsu.
Chặng Ðàng Thánh Giá bắt đầu từ chiều 7 giờ 30 lúc trời còn sáng cho đến khi màn đêm đã hoàn toàn buông xuống vào lúc 10 giờ đêm.
Khởi sự tại Hội Trường Thành Phố Philips đi dọc theo Ðại Lộ Ðại Học và qua nhiều chặng khác tới 'Núi Sọ' là Bảo Tàng Viện Hoàng Gia Ontario. Hơn 40 bạn trẻ từ các nước cùng đóng vai cho hoạt cảnh đi Ðàng Thánh Giá này. Khởi sự buổi lễ được giới thiệu bởi hai thanh niên và thiếu nữ, Ðức Hồng Y James Francis Stafford đã ban bài huấn dụ ngắn chào mừng và mời gọi các bạn trẻ, Ngài cũng nói với các bạn Ðức Thánh Cha cũng hiệp thông với chặng Ðàng Thánh Giá qua màn ảnh truyền hình.
Cả trăm ngàn bạn trẻ và cư dân tại Toronto đã đứng dọc theo hai bên đường để theo dõi và nhiều màn ảnh truyền hình lớn được đặt dọc theo đó để các bạn có thể theo dõi dễ dàng.
Cùng tham dự với Ðức Hồng Y Stafford trong đoàn rước còn có Ðức Hồng Y Alysius Ambrozic- Tổng Giám Mục Toronto và Ðức Hồng Y cai quản Tổng Giám Mục Giáo Phận Montreal. Trong khi Ðức Hồng Y đọc lời nguyện mở đầu, 2 bạn trẻ đã thắp ngọn nến hòa bình vĩnh viễn, cũng như ngọn nến vĩnh viễn mà Ðức Thánh Cha đã thắp lên tại Ðài Tưởng Niệm Hòa Bình tại Hiroshima- Nhật Bản.
Ðoàn rước gồm có cây Thánh Giá lớn cao 4 mét do 12 bạn trẻ vác đi, theo sau là cây Thánh Giá màu đỏ do anh Robert Legese tại Giáo Xứ St Louis de Kent thủ vai Chúa Giêsu. Ngoài ra còn có một thiếu nữ Ba Lan xinh đẹp với nét mặt rất dịu hiền thủ vai Ðức Mẹ, các vai Thánh Gioan, Maria Madalena, quan Phi Latô ... và nhiều quân lính với khuôn mặt thật hung bạo.
Cốt truyện Thương Khó 14 chặng đàng thánh giá do Linh Mục Robert tại Quebec Canada viết ra tổng hợp bài từ 14 chặng đàng Thánh Giá ngày Thứ Sáu Tuần Thánh của Ðức Gioan Phaolô 2 tại Hí Trường Coloseum vào Năm Thánh 2000 ở Roma. Cha cũng viết thêm phần chú giải, chia sẻ dành cho các bạn trẻ và lời cầu nguyện cùng với những bài hát cung Mi thứ thật u buồn thảm não.
Ðến chặng thứ năm, một người khuyết tật đóng vai ông Simon lăn xe từ bên đường ra vác đỡ cây thánh giá, anh vác khúc cuối một tay ôm thánh giá trên vai, tay kia lăn bánh chiếc xe, một hình ảnh thật xúc tích và đầy ý nghĩa.
Chặng cuối cùng tại Bảo Tàng Viện Hoàng Gia, Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá còn lại là Mẹ Maria và Thánh Gioan, anh Leglese thủ vai Chúa Giêsu đầu ướm đầy máu gượng cố mặt lên nói "Ta khát" rồi anh gục đầu xuống .
Khác hẵn với bầu khí sinh động tưng bừng đã diễn ra trong 4 ngày qua, cả trăm ngàn bạn trẻ đều im lặng theo dõi, cầu nguyện, hiệp thông với sự thương khó Chúa Giêsu và hầu hết đều rơi lệ.
Chặng Ðàng Thánh Giá được kết thúc với phần ban phép lành của 3 vị Hồng Y và bài ca của Ca Ðoàn Tổng Hợp Tu Viện Ðại Kết Taize.
Chặng Ðàng Thánh Giá bắt đầu từ chiều 7 giờ 30 lúc trời còn sáng cho đến khi màn đêm đã hoàn toàn buông xuống vào lúc 10 giờ đêm.
Khởi sự tại Hội Trường Thành Phố Philips đi dọc theo Ðại Lộ Ðại Học và qua nhiều chặng khác tới 'Núi Sọ' là Bảo Tàng Viện Hoàng Gia Ontario. Hơn 40 bạn trẻ từ các nước cùng đóng vai cho hoạt cảnh đi Ðàng Thánh Giá này. Khởi sự buổi lễ được giới thiệu bởi hai thanh niên và thiếu nữ, Ðức Hồng Y James Francis Stafford đã ban bài huấn dụ ngắn chào mừng và mời gọi các bạn trẻ, Ngài cũng nói với các bạn Ðức Thánh Cha cũng hiệp thông với chặng Ðàng Thánh Giá qua màn ảnh truyền hình.
Cả trăm ngàn bạn trẻ và cư dân tại Toronto đã đứng dọc theo hai bên đường để theo dõi và nhiều màn ảnh truyền hình lớn được đặt dọc theo đó để các bạn có thể theo dõi dễ dàng.
Cùng tham dự với Ðức Hồng Y Stafford trong đoàn rước còn có Ðức Hồng Y Alysius Ambrozic- Tổng Giám Mục Toronto và Ðức Hồng Y cai quản Tổng Giám Mục Giáo Phận Montreal. Trong khi Ðức Hồng Y đọc lời nguyện mở đầu, 2 bạn trẻ đã thắp ngọn nến hòa bình vĩnh viễn, cũng như ngọn nến vĩnh viễn mà Ðức Thánh Cha đã thắp lên tại Ðài Tưởng Niệm Hòa Bình tại Hiroshima- Nhật Bản.
Ðoàn rước gồm có cây Thánh Giá lớn cao 4 mét do 12 bạn trẻ vác đi, theo sau là cây Thánh Giá màu đỏ do anh Robert Legese tại Giáo Xứ St Louis de Kent thủ vai Chúa Giêsu. Ngoài ra còn có một thiếu nữ Ba Lan xinh đẹp với nét mặt rất dịu hiền thủ vai Ðức Mẹ, các vai Thánh Gioan, Maria Madalena, quan Phi Latô ... và nhiều quân lính với khuôn mặt thật hung bạo.
Cốt truyện Thương Khó 14 chặng đàng thánh giá do Linh Mục Robert tại Quebec Canada viết ra tổng hợp bài từ 14 chặng đàng Thánh Giá ngày Thứ Sáu Tuần Thánh của Ðức Gioan Phaolô 2 tại Hí Trường Coloseum vào Năm Thánh 2000 ở Roma. Cha cũng viết thêm phần chú giải, chia sẻ dành cho các bạn trẻ và lời cầu nguyện cùng với những bài hát cung Mi thứ thật u buồn thảm não.
Ðến chặng thứ năm, một người khuyết tật đóng vai ông Simon lăn xe từ bên đường ra vác đỡ cây thánh giá, anh vác khúc cuối một tay ôm thánh giá trên vai, tay kia lăn bánh chiếc xe, một hình ảnh thật xúc tích và đầy ý nghĩa.
Chặng cuối cùng tại Bảo Tàng Viện Hoàng Gia, Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá còn lại là Mẹ Maria và Thánh Gioan, anh Leglese thủ vai Chúa Giêsu đầu ướm đầy máu gượng cố mặt lên nói "Ta khát" rồi anh gục đầu xuống .
Khác hẵn với bầu khí sinh động tưng bừng đã diễn ra trong 4 ngày qua, cả trăm ngàn bạn trẻ đều im lặng theo dõi, cầu nguyện, hiệp thông với sự thương khó Chúa Giêsu và hầu hết đều rơi lệ.
Chặng Ðàng Thánh Giá được kết thúc với phần ban phép lành của 3 vị Hồng Y và bài ca của Ca Ðoàn Tổng Hợp Tu Viện Ðại Kết Taize.