DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI

(Kính về Ngài TGM Hànội NGÔ QUANG KIỆT
Kính về Đại Lão Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ
Kính tặng Công Dân Việt Nam Chân Chính Không cộng sản)


Dưới bầu trời này
Có ánh Mặt Trời ban ngày
Và Mặt Trăng ban đêm
Như muôn triệu vì sao
Trên trời cao
TÔI LÀ MỘT CON NGƯỜI
Nước mắt cùng vị mặn
Máu cùng mầu đỏ tươi

TÔI LÀ MỘT CON NGƯỜI
Trong cộng đồng Thế giới lẻ loi

Bất hạnh thay !
Quê Hương tôi Việt Nam
Quê Hương tôi trong cảnh lầm than
Trong ngục tù đầy loài ma quái
Dưới ách độc tài cộng sản dã nhân !

TÔI KHÔNG ĐƯỢC LÀM NGƯỜI
Trong gông cùm cộng sản

TÔI KHÔNG ĐƯỢC LÀM NGƯỜI
Tôi là con giun con dế
Tôi là người dân nô lệ
Đồng bào tôi là ngựa là trâu !

Cho tôi xin được LÀM NGƯỜI
Để tôi không còn nhục nhã
Cho tôi lấy lại QUYỀN NGƯỜI
Không còn xấu hổ thân tôi

Cho tôi tự do thờ phượng
Theo lòng tín ngưỡng của tôi
Cho tôi nói điều Chân Thật
Bạn hiền cùng khắp năm châu

Cho tôi TỰ HÀO DÂN TỘC
Ngàn năm Yêu Mến Nước Tôi
Cho tôi TỰ HÀO DÂN TỘC
Văn Minh cùng với loài Người

Cho tôi được sống TỰ HÀO
Tự Hào về Đất Nước tôi
Xin đừng làm tôi nhục nhã
Ra đường cúi mặt hổ ngươi

Cho tôi làm điều Nhân Nghĩa
Đem điều Nhân Nghĩa vào đời
Cho tôi Tình Người cao cả
Tình Người quý lắm ai ơi !

Cho tôi xin được LÀM NGƯỜI
Làm Người Việt Nam Cao Quý
Cho tôi TỰ HÀO DÂN TỘC
Cho tôi xứng đáng LÀM NGƯỜI !

Cho tôi TỰ HÀO DÂN TỘC
Ngàn năm Yêu Mến Nước Tôi
Cho tôi Tự Do Dân Chủ
Văn Minh cùng với loài Người.

(Saigòn, ngày 15.10.2008)