Toronto: Vào ngày 26/7 tại Ðảo Dâu Tây, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã mời 14 bạn trẻ đại diện cho 5 châu lục dùng cơm trưa với Ngài. Các bạn trẻ đại diện đến từ các nước Hoa Kỳ, Canada, Úc, Ðức, Hồng Kông, Ấn Ðộ, Kenya, Bosnia-Herzegovina, Jordan, Peru, Sudan và Tahiti.

Ðối với cô Robin Cammarota, là người vui mừng và hồi hộp hơn cả, vì sanh cùng ngày với Ðức Thánh Cha, đã từng mơ ước một ngày nào đó sẽ được ăn mừng chung sinh nhật với Ðức Giáo Hoàng, tuy cùng ngày 18/5 nhưng cô kém Ðức Thánh Cha 64 tuổi.

Là một sinh viên trường cao đẳng tại Nữu Ước, Robin Cammarota 19 tuổi, đã ngồi ăn trưa đối diện với Ðức Thánh Cha tại một bàn ăn dài. Khi Ðức Thánh Cha biết là cô tại Nữu Ước, Ngài đã hỏi cô có mặt ở đó vào ngày 11/9 không. Cammarota đáp "vâng, con ở đó" và cả hai đã trao đổi với nhau khi khủng bố tấn công thật khủng khiếp thế nào.

Các món ăn trưa gồm có rau diếp, pasta và bánh sôcôla. Cammarota sau này kể lại "Ðức Thánh Cha ăn nhiều hơn bình thường. Ngài thật sạch sẽ trong đĩa ăn của Ngài".

Bữa trưa với Ðức Thánh Cha còn như là một buổi trình diễn bỏ túi của các bạn trẻ tài năng và có tinh thần: một thiếu nữ tại miền Nam Ấn Ðộ đã hát một bài. Một thanh niên tại Kenya đà trình diễn vũ điệu dân tộc, nhưng anh phải trình diễn bên ngoài, vì trần nhà của phòng ăn thấp nên anh không thể nhảy múa được.

Cô Shirly Tso, một cô gái Hồng Kông đã đưa một lá thư của các bạn trẻ Công Giáo Trung Quốc, trong thư họ bày tỏ người Trung Quốc thương mến Ðức Giáo Hoàng. Ðức Thánh Cha ngạc nhiên nên hỏi ngay "Họ thương tôi?". Cô gái Hồng Kông cam đoan với Ðức Thánh Cha "Ðúng vậy". Ðức Thánh Cha trả lời "lạ lùng thay". Trong thư bạn trẻ Công Giáo Trung Quốc cũng hy vọng Ngày Quốc Tế Giới Trẻ sẽ được tổ chức tại Trung Quốc trong tương lai.

Mỗi bạn trẻ đều tặng cho Ðức Thánh Cha một kỷ vật, gồm có bình kẹo mạch nha, áo thung và một kèn khẩu cầm (Harmonica). Một cô gái Ðức đã tặng Ðức Thánh Cha kính lăng trụ treo cửa sổ, để "ánh sáng thế gian" có thể chiếu vào và lấp lánh trong phòng.

Bửa trưa với các bạn trẻ đã được lên chương trình vào những tuần cuối theo ý của Ðức Thánh Cha trước khi lên đường đi Toronto. Vì 6 múi giờ khác nhau và tình trạng sức khoẻ nên Ðức Thánh Cha cần nghỉ ngơi, tuy nhiên Ngài cảm thấy bị xa cách với cả trăm ngàn bạn trẻ tại Toronto cách đó 38 cây số (60 dặm), bù vào đó Ngài muốn mời các bạn trẻ đại diện dùng bữa cơm trưa.

Ðối với cô Cammarota, được mời dùng bữa với vị Cha Chung 83 tuổi là một sự viếng thăm gần gũi với một người mà cô từng mến mộ, một vị mục tử của Giáo Hội Hoàn Vũ và cũng là nhà tư tưởng Công Giáo.

"Tôi đã đọc vài cuốn sách của Ðức Thánh Cha , Ngài thật là một người thông minh. Tôi rất cảm phục Ngài. Tôi thích thú và hồi hộp... hồi hộp bởi vì sợ rằng mình nói nhiều điều ngu xuẩn, thích thú bởi vì Ngài là Ðức Giáo Hoàng". Ðiều cô muốn nói với Ðức Thánh Cha là cô muốn mừng sinh nhật chung với Ðức Giáo Hoàng.

Cô đang theo học ngành giáo dục cấp hai tại trường Cao Ðẳng Hunter ở Nữu Ước, Cammarota là một sinh viên hoạt động tích cực trong đoàn thanh niên Công Giáo và nhóm phò sự sống trong nhiều năm. Cô nghiêm ngặt giữ đạo của mình, nhưng cũng như nhiều người khác mang trong mình một cảm giác lẫn lộn về giáo huấn Giáo Hội.

Ðặc biệt, cô đã gặp khó khăn đối với lập trường của Giáo Hội về đồng tình luyến ái; nhất là khi người bạn thân của cô trong nhiều năm, mới "lòi ra là đồng tình luyến ái".

"Anh ta có một đức tin kiên vững trong Giáo Hội. Nó làm tôi đau lòng, bởi vì tôi nghĩ anh ta sẽ không bao giờ có một tình yêu mà anh ta muốn".

Cũng như nhiều người khác tại Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, Cammarota nghĩ Giáo Hội nên học từ giáo sĩ lạm dụng tính duc và tiến lên cho những chuyện khác. Quá nhiều chú ý cho sự lạm dụng nàỵ "Tôi có vài người không Công Giáo đến và nói với tôi 'Làm sao chị lại theo một tôn giáo có những người lãnh đạo là người gạ gẫm trẻ con', điều này làm tôi bị xúc phạm".

Các bạn trẻ đã dùng cơm trưa với Ðức Thánh Cha kéo dài một tiếng rưỡi đồng hồ sau đó là một buổi trình diễn ngắn. Ðức Giáo Hoàng đã hỏi thăm từng người về cuộc sống và quốc gia họ, và Ðức Thánh Cha cũng hỏi họ đã thích thú như thế nào khi tham dự các hoạt động của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ ở Toronto.

Một cô gái Ấn đã cắt ngang câu chuyện khi đề nghị với Ðức Thánh Cha là Ngày Quốc Tế Giới Trẻ nên tổ chức hàng năm thay vì hai hay ba năm một lần. Ðức Thánh Cha cam đoan với cô là Ngài sẽ nghĩ về điều đó.

Ngày Quốc Tế Giới Trẻ được tổ chức mỗi năm một lần từ năm 1986, nhưng được coi là quan trọng và được nhiều bạn trẻ tham dự hơn khi có sự tham dự của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, Ngài tham dự cứ mỗi hai năm một lần từ năm 1987. Nhưng cũng có sự ngoại lệ xảy ra 3 năm một lần, khi Ðức Thánh Cha đã không đi dự vào năm 1999 nhưng dời lại cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Năm Thánh 2000.

Một điển hình cho thấy vào lúc ngày khai mạc tại Toronto có hơn 200 000 bạn trẻ, nhưng vào ngày Ðức Thánh Cha đến chào mừng các bạn trẻ, con số đã lên tới hơn 400 000 người.