John Thavis
Catholic News Service


Ngoài Canada, Hoa Kỳ là nước có đông bạn trẻ tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ với gần 60,000 bạn trẻ. Khi các bạn trẻ lắng nghe các nhà lãnh đạo trong Giáo Hội thuyết trình về các đề tài Giáo Lý và nói lên lý do họ đã tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, ta có thể thấy rõ ràng các bạn trẻ Hoa Kỳ vượt qua được những câu chuyện thê thảm về tai tiếng lạm dụng tính dục để tái tập trung vào những khía cạnh tích cực của Giáo Hội.

Sarah Brumbaugh, 15 tuổi, ở Wilmington, N.C, cho biết: "Tôi cố quên đi những chuyện đó vì tôi biết rõ là người ta đang dùng những chuyện đó để chống lại chúng tôi. Tôi đến đây để cử hành những điều tốt đẹp".

Sarah cho biết khi các bạn Tin Lành hỏi cô về những tai tiếng lạm dụng tính dục, cô cảm thấy rõ rệt là người Công Giáo đang bị tấn công.

"Tôi bảo họ những điều tôi biết, và rằng đây là lúc khó khăn cho chúng tôi, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ vượt qua".

Một nhóm bạn trẻ ở bang Massachusetts cho biết họ đã nghe và đọc chán ngấy những chuyện đó rồi.

"Giới truyền thông thổi phồng lên và xuyên tạc đi". Matthew Rapoza, 22 tuổi, ở Fall River, Massachusetts nói: "Đúng là có một thiểu số linh mục không được đào tạo tốt nhưng tôi biết đa số các ngài không bao giờ làm bất cứ điều gì như thế. Các ngài yêu thương trẻ em". Một em trai Christian Guliano, 14 tuổi, đứng gần đó, thêm vào: "Chúng tôi quen biết với bao nhiêu là linh mục. Không ai như thế cả. Các ngài đều rất thương yêu trẻ em và rất tốt".

Tại các buổi học giáo lý trong ba ngày 24, 25 và 26/7, các bạn trẻ có cơ hội để hỏi các Giám Mục và Hồng Y của họ về bất cứ điều gì. Một số các bạn có hỏi về các vấn đề tai tiếng tình dục nhưng theo hướng họ muốn ngưng không phải nghe về chuyện đó nữa.

Đức Giám Mục Wilton D. Gregory của giáo phận Belleville, Illinois, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ trong bài giảng với hàng ngàn bạn trẻ hôm thứ Tư 24/7 đã nhận được câu hỏi của một bạn gái muốn biết cần phải trả lời ra sao khi có người chất vấn về vấn đề này.

Đức Cha Gregory cho biết chúng ta cần trả lời với tình yêu và bác ái, nhưng cũng với niềm hãnh diện về Giáo Hội Công Giáo vì chúng ta biết rằng những kẻ lạm dụng tính dục chỉ là một thiểu số rất nhỏ. Các bạn trẻ đã vô tay hoan hô Đức Cha rất lâu.

Ở một đầu khác của Toronto, trong một buổi giáo lý tương tự, Đức Tổng Giám Mục
Harry J. Flynn của giáo phận Minneapolis-St. Paul, chủ tịch ủy ban đặc biệt về Lạm Dụng Tính Dục đã hướng dẫn một lớp giáo lý với 100 bạn trẻ.

Khi được hỏi người trẻ cần phản ứng thế nào trước các tai tiếng gần đây, Đức Tổng Giám Mục Flynn cho biết Giáo Hội luôn thuộc về các thánh và những người tội lỗi và cuộc chiến đấu để nên thánh không bao giờ dứt. Đức Cha tin rằng Giáo Hội sẽ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này với "nhiều ánh quang hơn".

Các bạn trẻ trong lớp giáo lý của Đức Cha Flynn cùng một niềm tin với ngài và tỏ ra rất hào hứng với câu chuyện của Đức Cha về nhân đức anh hùng của một linh mục người Mỹ, cha Stanley Rother, người đã bị biệt đội tử thần Guatemala bắn chết năm 1981 vì dám đứng lên bênh vực cho người nghèo.