Đặc phái viên Giáo Hoàng đến Trung đông cho một sứ vụ cam go

ROME 10/2/2003 (Zenit.org).- Đặc phái viên hoà bình của Đức Gioan Phaolô II sai đi gặp Saddam Hussein hôm nay đã tới Jordan, trên đường đi Baghdad, Ngài biết sứ vụ của Ngài đang ở "mức cuối cùng hy vọng."


Hồng Y Roger Etchegaray, nguyên chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng Công lý và Hoà bình và nguyên Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh 2000 giải thích sứ vụ của Ngài với những lời lẽ này trong một cuộc phỏng vấn đăng trên báo Ý La Republica.

Hồng y người Pháp-Basque có nhiệm vụ trao cho vị lãnh đạo Iraq một bức thư Đức Giáo Hoàng ký, nhắc ông nhớ tới bổn phận của ông là góp phần vào sự hợp tác quốc tế hữu hiệu, đựa trên công lý và luật quốc tế.

"Mục tiêu của Đức Thánh Cha là ủng hộ mọi cố gắng đang thực thi khắp nơi để bảo tồn hoà bình rất cần thiết".

"Chiến tranh sẽ là một tai họa dưới mọi khía cạnh," Ngài nói tiếp "trên hết tất cả, nó sẽ mang lại những hậu quả nghiêm trọng cho dân Iraq và, thêm vào đó, sẽ làm cho những cố gắng của UN ngày càng thêm khó trong việc bảo vệ sự hiệp nhất gia đình nhân loại."

Ðức Hồng Y nhận định hơn nữa, các vấn đề trong tương quan giữa phương Tây và thế giới Hồi giáo sẽ tồi tệ hơn.

Máy bay đưa Ðức Hồng Y, Ðặc Sứ của Ðức Thánh Cha đã đáp xuống tại Amman, Jordan. Vị hồng y 80 tuổi đã đến Iraq ngày thứ Ba.

Đức Hồng Y không phải là người xa lạ đối với những lãnh thổ này. Trong tháng 12/1985 và tháng 1/1986 Ngài đã thăm viếng những trại tù binh-chiến tranh tại Iran và Iraq. Năm 1988, Ngài đến Ur người Chaldeans, quê hương của Abraham, để sắp xếp một chuyến hành hương cho Ðức Giáo Hoàng. Cuối cùng, chế độ Iraq không cho phép thực hiện.

Hồng Y Etchegaray nói không dễ gì thuyết phục được Saddam Hussein.

"Tôi biết tôi được gọi làm phái viên cho những sứ vụ không thể được," Ngài nói. "Nhưng anh có biết tôi cần gì không? Một lời cầu nguyện đồng hành với tôi trên đường đi."