Mặt trời buồn
Sa Mạc Hồng1/13/2008
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Mặt trời buồn.

Sáng nay thức dậy
Không thấy ánh mặt trời
Không nghe tiếng chim hót reo vui
Chỉ có vầng mây xám
Lủi thủi giương đôi mắt buồn xo
Nhìn sóng vỗ vào bờ
Cơn gió lớn quàng vai cơn bão

Chẳng còn gì để tiếc
Chẳng còn gì để thương
Bên dưới những cuộc đời thường
Có những điều khác lạ
Ánh mặt trời không rọi tới
Không có trận cuồng phong
Nhưng có cơn bão lòng
Thổi bay đi những hạt sống

Có còn gì để khóc
Tất cả đã mất rồi
Có còn gì để trách
Chẳng lẽ lỡ làng thôi?

Những kẻ sống trên đời
Có bao giờ tự hỏi
Mặt trời mọc cho ai?

See Also

12/20/2008
Mặt Trời Mùa Đông
Vọng Sinh
11/17/2008
Nước Mắt Trời Cao
Dã Tràng
10/16/2008
Dưới ánh mặt trời (thơ)
Xuân Hương
10/16/2008
... Và Mặt Trời (thơ)
Lê thanh Dương
10/1/2005
Truyền Thống và Linh Đạo Cát Minh: Cát Minh: Chân Trời Trước Mặt
Hương Vĩnh
8/16/2010
Trưởng thành hơn từ những mất mát
Trầm Thiên Thu
9/26/2009
Đạo mất trước, nước mất sau
Mai Thục
12/20/2010
Giáng Sinh buồn
Nguyễn Ngọc Sáng
6/29/2010
Buồn vui chuyện thuyên chuyển
Thanh Tâm
4/25/2010
Đừng Buồn, Công Lý Vẫn Chờ Ta !
J.B. Nguyễn Quốc Tuấn
4/1/2010
Nhạc Phẩm Chiều Buồn:
Vọng Sinh
3/25/2010
Chiều Buồn
Vọng Sinh
4/29/2009
Lời kinh buồn tháng Tư
Minh Lê
2/3/2009
Buồn mà chi, Mẹ Việt Nam ơi!
HQ. Lệ Chi Viên
1/27/2008
Buồn Thay Cuộc Đời (thơ)
Tuyết Mai
9/7/2007
Nỗi buồn bụi phấn
Hoàng Quang
8/18/2007
Chúa buồn con không?
Sa Mạc Hồng
1/6/2007
Vài tâm tình vui buồn khai bút đầu năm 2007
Maria Vũ Loan
2/19/2011
Tìm kiếm Nước Trời
Tiền Hô
2/12/2011
Cuộc thi Nhánh Huệ Nước Trời: Sơ Khảo Văn - 3
Người Làm Vườn và Trăng Thập Tự