Ngài đươc bảo vệ chặt chẻ
Đức Gioan Phaolô II đã đi du lịch bằng thuyền trên đảo nơi ngài đang nghỉ ngơi trước khi tham dự Ngày Thế giới Giới trẻ.
Đảo Strawberry, ước độ 81 cây số (50 miles) bắc Toronto, là sở hữu của các Cha Basilian và được sử dụng cho những cuộc tỉnh tâm và hội nghị. Đức Thánh Cha đọc sách và cầu nguyện ban ngày, còn phải phục sức do hậu qủa mỏi mệt sau chuyến bay 9 giờ.
Cuộc du lịch bằng tàu kết thúc lối 1 giờ chiều, khi thấy người ta giúp Đức Giáo Hoàng ra khỏi chiếc thuyền máy ba -boong và đưa về một chiếc xe golf đang chực sẵn. Sau đó Đức Giáo hoàng được đưa qua những con đường uốn khúc về nhà nghỉ.
Những ngày ở tại Lake Simcoe là những ngày duy nhất nghỉ ngơi mà Đức Giáo hoàng có được trong năm này. Những cuộc chuẩn bị cho ngài đi Canada, Guatemala và Mexico không để ngài hưởng những ngày nghỉ truyền thống tại vùng núi Alps nước Ý.
Đức Gioan Phaolô II sẽ rời đảo Dâu một ít giờ trong ngày thứ Năm, và đi Toronto bằng máy bay trực thăng dự cuộc họp mặt đầu tiên tại Exhibition Place với các người thanh niên có mặt trong Ngày Thế giới Giới trẻ.
Những cuộc gặp gỡ quan trọng nhất của Đức Thánh Cha với giới trẻ sẽ diễn ra trong Đêm Vọng thứ Bảy và sáng Chúa nhật.
An ninh chung quanh Đức Thánh Cha thật chặc chẻ. Khi ngài bay trực thăng đến đảo Strawberry, có ba chiếc trực thăng quân sự hộ tống ngài.
Ước độ hai-tá tàu cảnh sát từ lực lượng cảnh sát tỉnh và từ cơ quan Cảnh sát Cưỡi ngựa Hoàng gia Canada, giữ xa các tàu tư nhân, báo Toronto Star tường thuật. Đội Tuần duyên Canada đã dàn những chiếc phao chung quanh đảo 18 hectare (45-acre) và có một vùng cấm vào 500- mét do các đơn vị hải quân tuần tra, tờ báo nói.
Cảnh sát cũng xem xét cẩn thận trên đảo từ một đồn bót đặt tại McRae Point Privincial Park.
Đoàn tùy tùng của Đức Giáo hoàng trong lúc ngài ở lại trên đảo thì ít. Gồm có bác sĩ tư của ngài là Renato Buzzonetti, và Nữ tu Tobiana, một nữ tu sĩ Ba-lan đã giúp Đức Thánh Cha qua nhiều năm tại Vatican.
Giám mục Stanislaw Dziwisz, thư ký riêng của Đức Thánh Cha, nói mọi sự được sắp xếp để bảo đảm sự an tỉnh cho Đức Thượng tế.
Ngày thứ Sáu, Đức Giáo Hoàng sẽ ăn bữa trưa trên đảo Strawberry với 10 thanh niên (hai từ mổi lục địa), để nghe trực tiếp về những trông đợi và những kinh nghiệm đầu tiên của họ trong WYD này.
Đức Gioan Phaolô II đã đi du lịch bằng thuyền trên đảo nơi ngài đang nghỉ ngơi trước khi tham dự Ngày Thế giới Giới trẻ.
Đảo Strawberry, ước độ 81 cây số (50 miles) bắc Toronto, là sở hữu của các Cha Basilian và được sử dụng cho những cuộc tỉnh tâm và hội nghị. Đức Thánh Cha đọc sách và cầu nguyện ban ngày, còn phải phục sức do hậu qủa mỏi mệt sau chuyến bay 9 giờ.
Cuộc du lịch bằng tàu kết thúc lối 1 giờ chiều, khi thấy người ta giúp Đức Giáo Hoàng ra khỏi chiếc thuyền máy ba -boong và đưa về một chiếc xe golf đang chực sẵn. Sau đó Đức Giáo hoàng được đưa qua những con đường uốn khúc về nhà nghỉ.
Những ngày ở tại Lake Simcoe là những ngày duy nhất nghỉ ngơi mà Đức Giáo hoàng có được trong năm này. Những cuộc chuẩn bị cho ngài đi Canada, Guatemala và Mexico không để ngài hưởng những ngày nghỉ truyền thống tại vùng núi Alps nước Ý.
Đức Gioan Phaolô II sẽ rời đảo Dâu một ít giờ trong ngày thứ Năm, và đi Toronto bằng máy bay trực thăng dự cuộc họp mặt đầu tiên tại Exhibition Place với các người thanh niên có mặt trong Ngày Thế giới Giới trẻ.
Những cuộc gặp gỡ quan trọng nhất của Đức Thánh Cha với giới trẻ sẽ diễn ra trong Đêm Vọng thứ Bảy và sáng Chúa nhật.
An ninh chung quanh Đức Thánh Cha thật chặc chẻ. Khi ngài bay trực thăng đến đảo Strawberry, có ba chiếc trực thăng quân sự hộ tống ngài.
Ước độ hai-tá tàu cảnh sát từ lực lượng cảnh sát tỉnh và từ cơ quan Cảnh sát Cưỡi ngựa Hoàng gia Canada, giữ xa các tàu tư nhân, báo Toronto Star tường thuật. Đội Tuần duyên Canada đã dàn những chiếc phao chung quanh đảo 18 hectare (45-acre) và có một vùng cấm vào 500- mét do các đơn vị hải quân tuần tra, tờ báo nói.
Cảnh sát cũng xem xét cẩn thận trên đảo từ một đồn bót đặt tại McRae Point Privincial Park.
Đoàn tùy tùng của Đức Giáo hoàng trong lúc ngài ở lại trên đảo thì ít. Gồm có bác sĩ tư của ngài là Renato Buzzonetti, và Nữ tu Tobiana, một nữ tu sĩ Ba-lan đã giúp Đức Thánh Cha qua nhiều năm tại Vatican.
Giám mục Stanislaw Dziwisz, thư ký riêng của Đức Thánh Cha, nói mọi sự được sắp xếp để bảo đảm sự an tỉnh cho Đức Thượng tế.
Ngày thứ Sáu, Đức Giáo Hoàng sẽ ăn bữa trưa trên đảo Strawberry với 10 thanh niên (hai từ mổi lục địa), để nghe trực tiếp về những trông đợi và những kinh nghiệm đầu tiên của họ trong WYD này.