Các Giám Mục Kenya Kêu Gọi Đối Thoại Để Giải Quyết Vấn Đề Bạo Lực



NAIROBI, Kenya -- Sau những ngày bạo tàn và chết chóc xẩy ra từ khi có việc tuyên bố kết qủa bầu cử bị phản đối, các Giám Mục Kenya kêu gọi các nhà lãnh tụ chính trị làm mọi nỗ lực để tham dự một cuộc đối thoại nhằm giải quyết sự khủng hoảng.

Một nhân vật giáo hội cũng cho hay một Giám Mục tại một trong những khu vực xẩy ra những bạo hành ghê gớm nhất đã kêu gọi sự giúp đỡ cho cuộc khủng hoảng nhân sự tại địa phương.

24 Giám Mục Kenya kể cả Đức Hồng Y John Njue của Nairobi, chủ tịch của Hội Đồng Giám Mục Kenya, đã ký một bản tuyên ngôn như sau, "Chúng tôi kêu gọi đặc biệt các vị lãnh đạo chính trị. .. hãy đến với nhau qua đối thoại để tìm kiếm một giải pháp cho tình hình hiện tại.”

Bản tuyến bố 4 trang “Tôi Ban Bình An Cho Bạn”, nhấn mạnh rằng Kenya cần có hoà bình dựa trên công bình và huynh đệ chân chính. Các Giám Mục tình nguyện làm trung gian cho việc thương lượng và đề nghị một cuộc duyệt xét laị kết quả bầu cử.

Các Giám Mục ghi nhận những lên án về việc bầu cử gian lận, các ngài nói, “Chúng tôi kêu gọi mọi giới hữu trách hãy tìm kiếm các phương cách, chẳng hạn thiết lập một uỷ ban kiểm duyệt và đặc biệt xét lại việc kiểm phiếu bầu cử nghị viện và tổng thống.”

“Chúng tôi ước mong tất cả những gì khả dĩ có thể thực hiện sẽ được thi hành để điều tra và xác định sự thật của các lời lên án này bằng những phương tiện khác hơn là bạo lực và tàn phá các cơ sở.”

Uỷ Ban Nhân Quyền Kenya và Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế cho biết trên 300 người đã bị giết kể từ khi có cuộc bầu cử tổng thống ngày 27 tháng 12, trong đó Tổng Thống Mwai Kibaki được tuyên bố đắc cử. Trong số những người chết có tới 50 người bị thiêu sống trong khi họ trốn tránh trong nhà thờ Assemblies of God tại thành phố Eldoret.

Thiệt hại cho nhà cửa, công thự trên khắp Kenya được ước tính lên đến nhiều triệu Mỹ Kim.

Ông Raila Odinga, ứng cử viên đối lập lên án là cuộc bầu cử gian lận. Chủ tịch ủy ban bầu cử cho biết, cả hai bên đều hối thúc ông phải tuyên bố kết quả nhanh chóng, và ông không chắc đã tuyên bố kết qủa chính xác.

Các Giám Mục yêu cầu người dân Kenya - nhất là gới trẻ - “hãy kiềm chế những hành động và lời nói và từ chối tham dự vào bất cứ hành động phá hoại, cướp bóc, hay ngay cả việc tiếp nhận các đồ ăn trộm.”

Các ngài nói, “Xin đừng nghĩ là các bạn bị bó tay. Các bạn có thể làm một cái gì. Xin hãy nói với bà con, bạn bè, láng giềng, và những ai bạn biết có thể giúp giải quyết tình trạng hiện thời.”

Linh Mục Vincent Wambugu, tổng thư ký Hội Đồng Giám Mục Kenya nói, cuộc khủng hoảng hiện thời đã ảnh hưởng đến gần 75.000 người thuộc các tôn giáo khác nhau.

Ngài nói, “Một nửa con số người này hiện đang trú ngụ bên trong giáo phận Công Giáo Eldoret.”

Một giới chức Uganda cho cơ quan tuyền thông Associated Press hay là trên 5.000 người đã chạy trốn sang o Uganda, và cơ quan truyền thông này cũng bá cáo là hàng trăm người đã chạy trốn sang Tanzania.

Cha Wambugu cho cơ quan truyền thông Công Giáo Catholic News Service hay là các nhà thờ trong giáo phận Eldoret Diocese đã thiết lập các uỷ ban phối hợp liên tôn, trong khi Giáo Hội Công Giáo địa phương đã yêu cầu chi nhánh Kenya của cơ quan Bác Ái Quốc Tế Caritas và Cơ Quan Dịch Vụ Cứu Trợ của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ phối hợp các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng nhân sự này.

Cha cũng nói là Đức Giám Mục Cornelius Arap Korir, giám mục giáo phận Eldoret đã kêu gọi các giám mục Công Giáo bạn giúp đỡ giáo phận của ngài “vào ngày giờ khẩn thiết này.” Cha Wambugu cũng nói, Đức Giám Mục đã xin thực phẩm, giường chiếu, lều và bất cứ cái gì cần thiết để cung cấp nơi trú ngụ cho con số người tị nạn ngày càng gia tăng.