Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh tại thủ đô Baghdad
Đặng Tự Do12/25/2007
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Baghdad - 120 anh chị em Công Giáo, những người rất can đảm, gọi là anh hùng chắc cũng không quá đáng, đã tụ tập tại nhà thờ Thánh Tâm ở thủ đô Baghdad để cử thành thánh lễ Vọng Giáng Sinh dưới sự bảo vệ của một lực lượng đông đảo cảnh sát và quân đội súng lăm lăm trong tay.

Ca đoàn nhà thờ Thánh Tâm Baghdad
Bên trong nhà thờ ca đoàn đang hát một bài ca Giáng Sinh bằng tiếng Ả rập. Dù tình cảnh an ninh đầy bất trắc cô thiếu nữ Yusef Hanna vẫn diện rất kẻng trong áo đầm mầu cherry đỏ, đeo nơ và đi giầy cao gót cho hợp với chiếc áo đầm. Yusef Hanna hướng tầm mắt nhìn về hàng ghế trống trơn thở dài: “Năm ngoái nhà thờ chật ních người. Quá nhiều người đã bỏ đi – một số đi lên mạn bắc, một số ra nước ngoài”.

Với anh chị em đến dự lễ tại nhà thờ Thánh Tâm, niềm vui đón mừng Chúa Giáng Sinh xen lẫn với những âu lo đang chờ đón họ trên con đường về nhà. Bài giảng trong Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh của cha Thaer al-Sheik đã đề cập một phần đến ý nghĩa mầu nhiệm Giáng Sinh, nhưng chẳng mấy chốc, cha đã quay sang những vấn nạn của địa phương. Ngài lên án bạo lực, kêu gọi tha thứ, đừng trả thù trả oán. Và nhất là anh chị em hãy cẩn thận trên đường về nhà.

Dân số Công Giáo tại Iraq đã giảm sút tệ hại sau sự sụp đổ của chế độ Saddam Hussein vì các cửa hiệu và tư gia của họ bị tấn công, một số anh chị em bị giết, một số khác bị bắt đòi tiền chuộc… Những hình thức bạo động trong cố gắng thanh tẩy tôn giáo của những kẻ Hồi Giáo cuồng tín đã khiến 2/3 người Công Giáo Irag phải chạy ra nước ngoài hay lánh nạn trên mạn Bắc.

Cách đây hai năm, giáo xứ Thánh Tâm có 400 anh chị em giáo dân tham dự thánh lễ Giáng Sinh. Con số này chỉ còn 120 người trong thánh lễ Đêm Thứ Hai vừa qua.

Thánh lễ đã bắt đầu với những bài thánh ca truyền thống. Đa số bằng tiếng Ả rập. Tuy nhiên, cũng có một số bài đã được hát bằng tiếng Aramaic, ngôn ngữ Đức Giêsu đã nói khi Ngài còn tại thế.

Mở đầu bài giảng, cha Thaer al-Sheik đề cập đến ý nghĩa của mầu nhiệm Giáng Sinh, ý nghĩa của đêm linh thánh này. Sau đó, cha quay sang đề cập đến những vấn nạn xã hội mà người Công Giáo Iraq đang phải đối diện: tình trạng bị khủng bố, giết chóc, bắt cóc, không có công ăn việc làm, bị kỳ thị.. Ngài than thở: “Sống như một Kitô hữu ngày nay khó quá”.

Sau đó một lúc ngài đặt cho anh chị em giáo dân câu hỏi: “Nếu tổng lãnh thiên thần Gabriel hiện đến với chúng ta hôm nay và loan báo rằng Chúa Giêsu đã tái sinh, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta vỗ tay hay chúng ta hát mừng?”

Cả nhà thờ yên lặng – với những khuôn mặt của những người dự tang lễ, hơn là đang dự một Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh.

Một phụ nữ trong khăn choàng đầu mầu đen đáp nhỏ nhẹ chỉ đủ cho cộng đoàn nghe: “Chúng ta sẽ xin Ngài tha thứ”

Một phụ nữ khác lên tiếng: “Chúng ta cầu xin hòa bình”.

Cha Sheik nhìn mọi người vẻ thất vọng: “Chúng ta luôn hành xử như những kẻ ăn mày, luôn xin xỏ Thiên Chúa điều này điều nọ. Chúng ta không nên như thế. Đầu tiên, chúng ta hãy tạ ơn Chúa đã cho chúng ta Chúa Giêsu Kitô, Đấng thường nói: Ta đến để cư ngụ giữa anh em, để dạy bảo anh em lòng trắc ẩn, để chỉ cho anh em sống thế nào cho nhân bản”.

Mọi người lắng nghe sốt sắng nhưng không một nụ cười.

See Also

8/31/2007
Giáo Hội Công Giáo Tại Iraq chia sẻ số phận chiến tranh của Iraq
Tường Huy
8/4/2004
Caritas Iraq và Cộng đồng St. Egidio lên tiếng về vũ nổ bom ở Iraq
Gioan Bosco Hoàng Thương
11/14/2006
Các giám mục Hoa kỳ lên tiếng về Iraq, kêu gọi “sự chuyển tiếp trách nhiệm” tại Iraq
LM Trần Công Nghị
1/21/2004
Ðức TGM Iraq: Nhân dân Iraq chưa sẵn sàng bầu cử trực tiếp.
Nguyễn Long Thao
5/3/2003
Tuyên ngôn chung của toàn thể giám mục Iraq về bảo vệ nhân quyền: Bốn cột trụ của tân hiến pháp Iraq
Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu
2/18/2003
Ðức Hồng Y Etchegaray: “Hòa bình còn có thể cứu vãn được trong xứ Iraq và cho xứ Iraq.”
Hoàng Mai
1/12/2011
Giám Mục Iraq: Diễn từ của Đức Thánh Cha động viên dấn thân cho đất nước
Nguyễn Hoàng Thương
11/1/2010
Giải cứu con tin tại nhà thờ Công Giáo Iraq làm nhiều người chết
BBC
2/26/2010
Hàng trăm gia đình Kitô giáo Iraq trốn chạy bạo lực
Nguyễn Hoàng Thương
2/1/2010
Tân TGM Iraq kêu gọi các tín hữu bị bách hại hy vọng
Peter Nguyễn Minh Trung
7/1/2009
Iraq chứng kiến quân đội Hoa Kỳ rút quân trong hy vọng và lo ngại
Nguyễn Hoàng Thương
6/20/2009
Đức Thánh Cha cầu nguyện cho Iraq và Trung Đông mỗi ngày
Nguyễn Hoàng Thương
6/6/2009
Đức TGM quá cố Paulos Faraj Rahho, Iraq được vinh danh giải thưởng Path to Peace
Peter Nguyễn Minh Trung
5/9/2009
Tại Jordan, ĐTC sẽ cho 40 em nhỏ Iraq rước lễ lần đầu
Peter Nguyễn Minh Trung
1/25/2009
ĐTC tiếp kiến 18 GM Công Giáo Canđê Iraq
G. Trần Đức Anh OP
12/25/2008
Niềm hy vọng Giáng Sinh đã thấy có bình minh tại Iraq
Bùi Hữu Thư
11/28/2008
ĐTC nói với GM Baghdad rằng Ngài đang cầu nguyện cho Iraq
Nguyễn Quốc Tâm
10/24/2008
Tổng Giám Mục yêu cầu giới lãnh đạo lo lắng cho Iraq
Bùi Hữu Thư
9/4/2008
Truyền thông Iraq cố tình lờ đi những vụ bắt cóc các Kitô hữu
Peter Nguyễn Minh Trung
7/26/2008
Vui mừng và hy vọng: 120 trẻ Iraq được Rước Lễ Lần Đầu
John Bosco Nguyễn Hoàng Thương