Dã man hết chỗ nói: Vì tiền thai nhi 8 tháng tuổi vẫn bị phá ở Tây Ban Nha.

Barcelona, 27/11/07- Sau mấy tháng điều tra, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt bác sĩ Carlos Morin là người đã thực hiện các vụ phá thai mà thai nhi có khi đã được 8 tháng tuổi. Với tuổi này, các em nếu được sinh ra là chắc chắn sống nhưng bác sĩ Morin vẫn cứ giết thai nhi.

Bác sĩ Morin không phải là người chỉ làm việc ở một bệnh viện, phụ trách công việc phá thai, ông là sở hữu chủ của mấy bệnh viện chuyên phá thai, kể cả những thai nhi 8 tháng tuổi, nghĩa là thời gian em sắp được chào đời.

Vụ cảnh sát bắt giữ bác sĩ Morin là do đơn kiện của một số tổ chức Kitô Giáo và các bài báo của các ký giả ở Đan Mạch và Anh Quốc. Năm 2006, hệ thống truyền hình ở Đan Mạch trình chiếu chương trình phá thai của bệnh viện Ginemedex ở Barcelona. Bệnh viện này là một trong những bệnh viện thuộc nhóm bệnh viện Barnamedic Group mà sở hữu chủ là chính bác sĩ Carlos Morin.

Sau khi truyền hình Đan Mạch trình chiếu chương trình phá thai do bac sĩ Morin chủ xướng, tờ Daily Telegraph của Anh Quốc cũng cho đăng một loạt phóng sự về cảnh phá thai vô lương tâm của bệnhviện này.

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt các giám đốc và các người bị cáo buộc là đã trực tiếp nhúng tay vào các vụ phá thai. Hiện nay ít nhất đã có 4 người bị bắt trong đó có bác sĩ Carlos Morin. Các người này làm việc ở bệnh viện Ginemedex và trung tâm Emece.

Mạng lưới nhân quyền có tên là HazteOir.org đã ca ngợi việc bắt giữ bác sĩ Morin. Chủ của mạng lưới nhân quyền này là ông Ignacio Arsuaga cho biết Bác Sĩ Morin đã kiện mạng lưới của ông vì đã đăng những tin về phá thai tại các bệnh viện của ông và đòi mạng lưới phải bồi thường thiệt hại là 148,000. Mỹ Kim.

Ông Ignacio Arsuaga cho biết luật của Tây Ban Nha cấm phá thai nhi đã qua 3 tháng tuổi. Ai phá thai trong trường hợp này là vị phạm tội sát nhân.

Tưởng cũng nên nhắc lại, Tây Ban Nha là một trong số các quốc gia có tỷ lệ phá thai nhiều nhất trên thế giới.