ĐTC Biển Đức XVI bảo vệ quyền phản đối lương tâm của các dược sĩ
Rôma : ĐTC Biển Đức XVI bảo vệ quyền phản đối lương tâm của các dược sĩ, nhân buổi tiếp kiến chung ở Vatican sáng 29/10/2007, dành cho các hội nghị viên của hội nghị quốc tế các dược sĩ Công Giáo lần thứ 25.
Chủ đề của hội nghị này là « những ranh giới mới của hành vi y dược »
ĐTC khẳng định : « Trong lãnh vực luân lý, Liên Đoàn của anh chị em được mời gọi đương đầu với vấn đề phản đối lương tâm, một quyền phải được thừa nhận đối với nghề nghiệp của anh chị em, cho phép anh chị em không cộng tác, trực tiếp hay gián tiép, vào việc cung ứng những sản phẩm có mục đích chọn lựa rõ ràng phi luân lý, chẳng hạn như phá thai và cái chết êm dịu ».
Chẳng hạn, quyền phản đối lương tâm này không được thừa nhận ở Ý.
ĐTC cũng mời gọi « liên đới trong lãnh vực điều trị học, để cho phép quyền được chăm sóc và thuốc men cần thiết nhất của mọi tấng lớp dân chúng và trong mọi nước, nhất là đối với những người nghèo khổ nhất. »
ĐTC cũng kêu gọi « động viên » « toàn thể các nhà chuyên nghiệp Công Giáo về sức khỏe và những người thiện chí, để đào sâu việc đào tạo của họ không chỉ trên bình diện kỹ thuật, nhưng còn liên quan đến những vấn đề luân lý sinh học, cũng như để đề nghị những đường lối đào tạo như thế cho toàn bộ nghề nghiệp »
ĐTC nhấn mạnh trách nhiệm của các dược sĩ, bao gồm cả việc cho họ biết « những ngụ ý luân lý » của việc dùng nhưng loại thuốc như thế, bằng cách nói rằng : « sự phát triện hiện nay của phương tiện thuốc men và những khả năng chữa trị phát xuất từ đó, cần thiết rằng các dược sĩ suy nghĩ về những chức năng càng ngày càng rộng rãi mà họ được kêu gọi phải có, đặc biệt với tư cách là những người trung gian giữa bác sĩ và bênh nhân; họ có một vai trò giáo dục đối với các bệnh nhân trong việc dùng đúng thuốc men và nhất là để cho biết những ngụ ý luân lý của việc dùng một số thuốc »
ĐTC nhấn mạnh : « trong lãnh vực này, không thể làm tê liệt các lưong tâm, chẳng hạn về những hệ quả phân tử có mục đích tránh sự làm tổ của phôi hay để rút ngắn sự sống của một người ».
ĐTC nói tiếp : « dược sĩ phải mời gọi mỗi người đến sự ý thức nhân phẩm, để mọi hữu thể được bảo vệ từ khi thụ thai cho đến cái chết tự nhiên của mình, và để thuốc men làm tròn vai trò chữa trị của chúng cách đích thực. »
ĐTC cũng nhắc nhớ rằng không ai « có thể bị sử dụng cách xem thường như một sự vật để thực hiện những thử nghiệm chữa trị; những việc thử nghiệm đó phải được tiến hành theo những quy ước tôn trọng các chuẩn mực luân lý căn bản. »
Nguyên tắc được khẳng định bởi ĐTC là như sau : « việc theo đuổi một thiên ích vì nhân loại không thể được thực hiên gây thiệt hại cho thiện ích của những người được điều trị »
Vả lại, ĐTC nhắc lại rằng « các khoa y sinh học là phục vụ con người, nếu không phải như thế, chúng sẽ chỉ có một đặc tính lạt lẽo và phi nhân. Mọi hiểu biết khoa học trong lãnh vực y tế và mọi phương pháp chữa trị là để phục vụ bênh nhân, được xem xét trong hữu thể toàn vẹn của mình, họ phải là đối tác chủ động trong việc chăm sóc của minh và được tôn trọng trong sự tự trị của họ ».
Rôma : ĐTC Biển Đức XVI bảo vệ quyền phản đối lương tâm của các dược sĩ, nhân buổi tiếp kiến chung ở Vatican sáng 29/10/2007, dành cho các hội nghị viên của hội nghị quốc tế các dược sĩ Công Giáo lần thứ 25.
Chủ đề của hội nghị này là « những ranh giới mới của hành vi y dược »
ĐTC khẳng định : « Trong lãnh vực luân lý, Liên Đoàn của anh chị em được mời gọi đương đầu với vấn đề phản đối lương tâm, một quyền phải được thừa nhận đối với nghề nghiệp của anh chị em, cho phép anh chị em không cộng tác, trực tiếp hay gián tiép, vào việc cung ứng những sản phẩm có mục đích chọn lựa rõ ràng phi luân lý, chẳng hạn như phá thai và cái chết êm dịu ».
Chẳng hạn, quyền phản đối lương tâm này không được thừa nhận ở Ý.
ĐTC cũng mời gọi « liên đới trong lãnh vực điều trị học, để cho phép quyền được chăm sóc và thuốc men cần thiết nhất của mọi tấng lớp dân chúng và trong mọi nước, nhất là đối với những người nghèo khổ nhất. »
ĐTC cũng kêu gọi « động viên » « toàn thể các nhà chuyên nghiệp Công Giáo về sức khỏe và những người thiện chí, để đào sâu việc đào tạo của họ không chỉ trên bình diện kỹ thuật, nhưng còn liên quan đến những vấn đề luân lý sinh học, cũng như để đề nghị những đường lối đào tạo như thế cho toàn bộ nghề nghiệp »
ĐTC nhấn mạnh trách nhiệm của các dược sĩ, bao gồm cả việc cho họ biết « những ngụ ý luân lý » của việc dùng nhưng loại thuốc như thế, bằng cách nói rằng : « sự phát triện hiện nay của phương tiện thuốc men và những khả năng chữa trị phát xuất từ đó, cần thiết rằng các dược sĩ suy nghĩ về những chức năng càng ngày càng rộng rãi mà họ được kêu gọi phải có, đặc biệt với tư cách là những người trung gian giữa bác sĩ và bênh nhân; họ có một vai trò giáo dục đối với các bệnh nhân trong việc dùng đúng thuốc men và nhất là để cho biết những ngụ ý luân lý của việc dùng một số thuốc »
ĐTC nhấn mạnh : « trong lãnh vực này, không thể làm tê liệt các lưong tâm, chẳng hạn về những hệ quả phân tử có mục đích tránh sự làm tổ của phôi hay để rút ngắn sự sống của một người ».
ĐTC nói tiếp : « dược sĩ phải mời gọi mỗi người đến sự ý thức nhân phẩm, để mọi hữu thể được bảo vệ từ khi thụ thai cho đến cái chết tự nhiên của mình, và để thuốc men làm tròn vai trò chữa trị của chúng cách đích thực. »
ĐTC cũng nhắc nhớ rằng không ai « có thể bị sử dụng cách xem thường như một sự vật để thực hiện những thử nghiệm chữa trị; những việc thử nghiệm đó phải được tiến hành theo những quy ước tôn trọng các chuẩn mực luân lý căn bản. »
Nguyên tắc được khẳng định bởi ĐTC là như sau : « việc theo đuổi một thiên ích vì nhân loại không thể được thực hiên gây thiệt hại cho thiện ích của những người được điều trị »
Vả lại, ĐTC nhắc lại rằng « các khoa y sinh học là phục vụ con người, nếu không phải như thế, chúng sẽ chỉ có một đặc tính lạt lẽo và phi nhân. Mọi hiểu biết khoa học trong lãnh vực y tế và mọi phương pháp chữa trị là để phục vụ bênh nhân, được xem xét trong hữu thể toàn vẹn của mình, họ phải là đối tác chủ động trong việc chăm sóc của minh và được tôn trọng trong sự tự trị của họ ».