Vatican: Tờ báo của Tòa Thánh đã lên tiếng nỗi cay đắng và hận thù lại gieo rắc trong lòng người dân Palestine qua việc tàn sát người dân vô tội, đặc biệt là trẻ em, sẽ thật khó mà bỏ qua hơn là việc tranh giành lãnh thổ.
Tờ báo Quan Sát Viên Roma của Tòa Thánh đã đăng bài bình luận trong trang nhất số phát hành ngày 23/7 về việc Israel đột kích bằng phóng pháo cơ F-16 tại Thành Phố Gaza.
Mục tiêu quân sự của Do Thái là lãnh tụ Sheik Salah Shelhada của phiến quân Hamas, bị giết cùng với 14 người khác trong đó có 7 hay 8 trẻ em vô tội. Viên chức Palestine cũng cho biết là có 140 khác bị thương trong cuộc tấn công này.
Trong lúc Chính quyền Do Thái, Thủ Tướng Ariel Sharon đã bày tỏ sự hối tiếc vì sự thiệt mạng của dân vô tôi, nhưng ông cũng nói là cuộc hành quân này là một buớc thành công và cần thiết để ngăn chặn các cuộc tấn kích khủng bố trên cư dân Israel.
Tờ Quan Sát Viên Roma đã bình luận: "Giết chết những cư dân không vũ trang dựng nên hàng rào hận thù còn nhiều khó khăn hơn là giật đổ một bức tường; nó thiết lập nên những hàng rào ý thức hệ rất khó mà vượt qua hơn bất kỳ các rào chắn nào".
Tờ báo cũng nêu lên khi mà những nỗ lực ngoại giao cuối cùng đã giải quyết những bất đồng, "khi mà sợi dây kẽm gai cuối cùng được tháo gỡ, khi tại lãnh thổ là một quốc gia bảo đảm quyền tự trị cho người dân Palestine và cho nền an ninh của Israel, thì mới thấy rõ ràng được sự hiềm thù đã tích lủy cho cả hai bên bởi vì cái chết của trẻ em nói lên một chướng ngại chính trong sự chung sống hòa bình".
Tờ báo Quan Sát Viên Roma của Tòa Thánh đã đăng bài bình luận trong trang nhất số phát hành ngày 23/7 về việc Israel đột kích bằng phóng pháo cơ F-16 tại Thành Phố Gaza.
Mục tiêu quân sự của Do Thái là lãnh tụ Sheik Salah Shelhada của phiến quân Hamas, bị giết cùng với 14 người khác trong đó có 7 hay 8 trẻ em vô tội. Viên chức Palestine cũng cho biết là có 140 khác bị thương trong cuộc tấn công này.
Trong lúc Chính quyền Do Thái, Thủ Tướng Ariel Sharon đã bày tỏ sự hối tiếc vì sự thiệt mạng của dân vô tôi, nhưng ông cũng nói là cuộc hành quân này là một buớc thành công và cần thiết để ngăn chặn các cuộc tấn kích khủng bố trên cư dân Israel.
Tờ Quan Sát Viên Roma đã bình luận: "Giết chết những cư dân không vũ trang dựng nên hàng rào hận thù còn nhiều khó khăn hơn là giật đổ một bức tường; nó thiết lập nên những hàng rào ý thức hệ rất khó mà vượt qua hơn bất kỳ các rào chắn nào".
Tờ báo cũng nêu lên khi mà những nỗ lực ngoại giao cuối cùng đã giải quyết những bất đồng, "khi mà sợi dây kẽm gai cuối cùng được tháo gỡ, khi tại lãnh thổ là một quốc gia bảo đảm quyền tự trị cho người dân Palestine và cho nền an ninh của Israel, thì mới thấy rõ ràng được sự hiềm thù đã tích lủy cho cả hai bên bởi vì cái chết của trẻ em nói lên một chướng ngại chính trong sự chung sống hòa bình".