Tìm Kiếm Search
VietCatholic Network Print Copy To Clipboard
ĐTC giải thích cho Giới Trẻ thinh lặng của Thiên Chúa mà Mẹ Têrêxa đã trải nghiệm.
(VietCatholicNews 07/09/2007)

LORETO -- “Thiên Chúa đang nói ngay khi Người im lặng”, ĐTC Bênêđictô XVI đã nói với khỏang 500.000 bạn trẻ họp nhau canh thức đêm thứ bảy 1.9 vừa qua, tại Tại Loreto, trong lúc giải thích “Đêm Tăm Tối” của Chân Phước Têrêxa thành Calcutta.

Bằng cách trả lời câu hỏi của một thiếu nữ người Ý tên là Sara Simonetta, Đức Thánh Cha muốn giải thích cho các bạn trẻ hành hương tại Lorette ý nghĩa của thử thách mà nữ tu người albanie đã trải nghiệm và được ghi lại thành tư liệu gần đây, vừa được xuất bản. Các bài viết này do linh mục Brian Kolodiejchuk là thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Mẹ Têrêxa thu thập trong tập sách “Mother Teresa : Come Be My Light”, 10 năm sau khi Mẹ qua đời.

Trên cánh đồng Montorso gần Lorette-nơi các bạn trẻ tụ họp, thiếu nữ Sara đã thổ lộ cùng Đức Thánh Cha rằng : “Con tin vào Thiên Chúa, Đấng đã đánh động tim con - nhưng nhiều nghi ngờ, nhiều vấn nạn và cả sợ hãi hãy còn ở trong con.”

Cô ấy hỏi : “Con cảm nhận trong con nỗi đơn độc lớn lao đang cư ngụ trong người con, và con ước ao được nhận ra sự gần gủi của Thiên Chúa. Thưa Đức Thánh Cha, Thiên Chúa Ngài ở đâu trong cái thinh lặng này ?”

Giám Mục thành Rôma đã trả lời : “Là tín hữu hay không, tất cả chúng ta đều nhận biết sự thinh lặng này của Thiên Chúa.”

Người nhắc lại : “Cách đây không lâu, một quyển sách ghi lại những trải nghiệm thiêng liêng của Mẹ Têrêxa, và những gì chúng ta đã biế, t nay tỏ ra rõ ràng hơn là : “Dù có Đức Ai lớn lao và niềm tin mãnh liệt, Mẹ Têrêxa cũng đã đau khổ vì sự thinh lặng của Thiên Chúa.”

Người nói tiếp : “ Chúng ta phải chịu đựng sự thinh lặng này của Thiên Chúa, một phần, hẳn là để hiểu được anh em chúng ta là những người không nhận biết Thiên Chúa”. Mặc khác, “hẳn là để chúng ta luôn bắt đầu lại công việc kêu nài Ngài và hét lên :”Chúa ơi, xin Chúa nói đi, xin Chúa tỏ hiện đi !”. Và, một khi cuộc đời chúng ta được sống với trái tim rộng mở, chắc chắn chúng ta sẽ biết thu tóm được những thời khắc lớn lao mà sự hiện diện của Thiên Chúa biểu hiện rõ ràng và chúng ta cũng cảm nhận được sự hiện diện ấy. “

Sau đó, Đức Thánh Cha đã giải thích có thể gặp Chúa như thế nào.

Người nói : “ Trước hết là bắng cách đụng ngọn tay vào “ nét đẹp của thế giới vũ trụ là phản ánh của Nét-Đẹp-Thiên-Chúa; chúng ta cũng có thể nhận ra rằng Tạo Hóa hiện hữu và Ngài thật Tốt lành; và nhận ra rằng những gì Sách thánh nói trong trình thuật Sáng tạo là thật”

“Đồng thời chúng ta cũng có thể nhận ra sự hiện diện linh thánh “bằng cách lắng nghe Lời Thiên Chúa lúc cử hành phụng vụ trọng thể, lúc tuyên xưng đức Tin, trong âm nhạc thánh của niềm tin.”

Đức Thánh Cha nhân dịp này đã kể cho các bạn trẻ hành hương chuyện người phụ nữ trở lại đạo sau khi đã nghe được nhạc của Bach, Haendel, Mozart. ( Ở Việt Nam, mấy người nghe lọai nhạc “Bác Học” này nhỉ !!!?? - Lời ND).

Cách thứ ba để gặp Chúa là “có được một đối thoại cá nhân với Đức Kitô.”

ĐTC nói : “ Đức Kitô không phải bao giờ cũng trả lời, nhưng có những lúc đúng là Người trả lời thật !”

ĐTC còn gợi ý một cách khác để khám phá Thiên Chúa : “Tình bạn giao hảo, là “Đoàn-Người-Lên-Đường-Trong-Đức-Tin”. (Xin tạm dịch ngôn từ của ĐTC “Compagnie de la foi”).

“Giờ đây, lúc tụ tập tại Lorette, chúng ta đã thấy niềm tin khiến ta hợp nhất là chừng nào, chúng ta đã thấy rằng tình bạn giao hảo đã tạo nên một đoàn người cùng-lên-đường-thăng-tiến tốt là dường nào.”, Đức Thánh Cha khẳng định.

“Và chúng ta cảm nhận rằng điều ấy không phát xuất từ hư vô, nhưng phát xuất từ một Suối Nguồn; rằng Thiên Chúa thinh lặng cũng là Đấng Thiên Chúa đang nói, đang tự mặc khải chính mình cho chúng ta và, là Vị Thiên Chúa mà chính chúng ta - nhờ Anh Sáng của Ngài - chúng ta có thể làm chứng cho sự HIỆN DIỆN của Ngài bằng cách làm cho sự hiện diện của Ngài rạng soi cách cụ thể quanh ta.”

Đức Thánh Cha kết luận : “ Chúng ta phải chấp nhận rằng, trong thế giới này, Thiên Chúa đành phải thinh lặng, nhưng, chúng ta, chúng ta không được trở nên người điếc khi nghe Lời của Ngài, không trơ’ nên người điếc với những tỏ hiện của Ngài, khi có dịp gặp”; “chúng ta hãy biết nhận ra trong công cuộc Sáng Tạo, trong Phụng Vụ tuyệt diệu, trong tình bạn giao hảo giữa lòng Hội Thánh SỰ HIỆN DIỆN của Chúa, và, trông cậy vào sự HIỆN DIỆN LINH THÁNH này, chúng ta hãy chiếu sáng tha nhân”.
Trương Văn Tiến