Tìm Kiếm Search
VietCatholic Network Print Copy To Clipboard
Cha Jiang Sunian, một linh mục hầm trú của Wenzhou đã được thả
(VietCatholicNews 30/08/2007)

Rome, 30/08/2007 – Sau 11 tháng bị giam giữ, Cha Paolo Jiang Sunian của giáo phận Wenzhou (tây Zhejiang) đã được thả vào ngày 24/08. Trong quá trình bị giam cầm, Cha Jiang được điều trị y tế trong một bệnh viện khi chứng viêm xoang của ngài trở nên xấu đi. Vị linh mục hiện nay được chẩn bệnh là mắc bệnh tim, huyết áp cao và xơ cứng động mạch.

Cha Jiang và cha Peter Shao Zhumin, cha chánh xứ của giáo phận, 46 tuổi, cùng bị bắt giữ ở Shenzhen, miền nam Trung Quốc, vào ngày 25/09/2006. Các nhà chức trách không nêu ra được động cơ bắt hai vị linh mục vào thời điểm họ bị bắt giữ. Cả hai đã bị bắt vào khoảng 3 giờ chiều tại nhà một người bạn, ngay sau khi các ngài tới Shenzhen sau cuộc hành hương đi Âu châu. Các vật dụng cá nhân của các ngài đều bị tịch thu, bao gồm cả các ghi chép và những tấm hình chụp khi ĐGH Benedict XVI tiếp đón các ngài ở Vatican.

Vào tháng 3, hai vị linh mục đã bị cáo buộc tội “xuất cảnh bất hợp pháp”. Cha Jiang bị kết án 11 tháng tù. Cha Shao bị kết án 9 tháng tù, nhưng đã được tạm tha vào tháng 5 do bị bệnh sỏi mật và một số vấn đề trầm trọng về thính giác. Mới đây, ngài đã trải qua cuộc phẫu thuật tai phải. Theo một vài nguồn tin địa phương, giám đốc nhà tù trung tâm Putaopeng, nơi hai vị linh mục bị giam giữ, trước kia chính là nhà chức trách đã chỉ huy cuộc đàn áp Giáo hội bí mật của Wenzhou năm 1999.

Cả hai cha Shao và Jiang đều đã từng bị đề nghị kết án tù, lần đầu tiên là năm 1999. Cha Shao được thả sau khi ngài phải nhập viên khẩn cấp do bị bệnh trong thời gian giam cầm. Tháng 11 cùng năm, cha Jiang bị chặn lại do đã cho ấn hành trái phép hơn 120 cuốn thánh ca nhỏ và tiếp đó chính thức bị bắt giữ vào ngày 23/12. Ngài bị kết án 6 năm tù cùng khoản tiền phạt 270 ngàn Yuan, nhưng sau đó ngài lại được thả vào dịp Giáng sinh năm 2003.

Đức Giám mục của giáo phận Wenzhou là James Lin Xili, cũng đã từng bị bắt giữ vào tháng 9/1999 và cho đến nay vẫn bị giam lỏng tại Nhà thờ lớn và không được phép tự do đi lại.
Thụy Nguyên