Tìm Kiếm Search
VietCatholic Network Print Copy To Clipboard
Cảm nghiệm chuyến viếng thăm Thánh giá WYD và Ảnh Mẹ tại Giáo Hạt Tây Brisbane
(VietCatholicNews 30/08/2007)

CẢM NGHIỆM CHUYẾN VIẾNG THĂM THÁNH GIÁ ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ VÀ ẢNH MẸ

Thánh giá cao gần 3800cm rộng 17500cm giao cho giới trẻ với lời nhắn nhủ : ‘các bạn hãy mang –thánh giá- đi khắp cùng thế giới làm biểu tượng tình yêu Chúa Kitô đối với nhân loại và công bố cho mọi người biết chỉ có cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô mới cứu rỗi chúng ta’ (ĐGH Gioan Phaolô II, Roma ngày 22/4/1984.)

Thánh giá biểu tượng cho tình yêu Chúa Giêsu dành cho nhân loại và hình Đức Mẹ Phù Hộ các giáo hữu đến Úc châu và sẽ đi vòng quanh nước Úc ngầm nhắn mời các bạn trẻ chuẩn bị cho Đại Hội Giới Trẻ năm 2008 tại Sydney. Giấc mơ của cố giáo hoàng Gioan Phaolô II được thể hiện và niềm mong ước được chính tay mình sờ nắm thánh giá của nhiều người thành hiện thực.

Thứ Năm tuần qua ban tổ chức hạt Miền Tây đón thánh giá và Đức Mẹ trong tâm tình vừa mừng vừa lo. Địa điểm được chọn là Corinda vì địa thế thuận lợi của xứ. Địa điểm này gần như trung tâm điểm cho cả giáo hạt, không xa Kenmore, Lucia và Inala.

Người ta vui mừng đón thánh giá vì đây là cơ hội chia sẻ niềm tin chung trong toàn giáo hạt, một sinh hoạt chung cho toàn hạt. Cá nhân vui mừng vì cả đời một lần duy nhất được đón thánh giá và Mẹ đến với con cái mình. Trong vui mừng có pha phần hãnh diện của những tấm lòng khao khát tìm về nguồn sống, nguồn yêu thương mà thánh giá mang lại. Hãnh diện không phải họ xứng đáng được chọn đón chào thánh giá. Hãnh diện vì họ được dự phần trong việc đón chào thánh giá, dấu chỉ tình yêu Chúa ban cho nhân loại. Hình ảnh Đức Kitô vác thánh giá xưa sống lại trong tâm hồn.

Hình Đức Mẹ là một bức ảnh sao, bút tích của thánh sử Luca. Theo lịch sử thánh sử Luca vẽ bức hình nguyên thủy và bức hình đi kèm bên thánh giá là bức hình sao lại.

DANH HIỆU

Năm thánh được tổ chức cứ 25 năm một lần. Trong Năm thánh này Giáo Hội tạo rất nhiều cơ hội ban ơn thánh cho các tín hữu hoàn cầu nên năm thánh thường đưọc gọi là năm hồng ân, năm của ân sủng. Thánh giá được trao ban vào đúng năm thánh nên có tên là thánh giá năm thánh. Năm thánh là Năm vui mừng nên có người gắn liền thánh giá với niềm vui họ nhận được trong năm thánh nên có tên thánh giá năm vui mừng.

Năm 1984 Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị trao ban thánh giá cho giới trẻ vì thế thánh giá gắn liền với giới trẻ trên thế giới. Với lòng tôn kính và yêu mến thánh giá các bạn trẻ dùng một tước hiệu trẻ trung, gần gũi với họ hơn là thánh giá giới trẻ. Thánh giá lại cứ ba năm một lần đi hành hương quanh thế giới đến với giới trẻ thế giới nên thánh giá mang thêm một tên nữa là thánh giá hành hương.

Điểm đặc biệt là thánh giá và các bạn trẻ thường gặp nhau nơi ngã ba đường. Thánh giá bắt đầu từ Roma di chuyển đến một nơi nơi nào đó như dấu chỉ thánh giá đến với bạn trẻ. Chính tại nơi đó các bạn trẻ lại đến với thánh giá như hình ảnh ong chúa đi đâu, các ong thợ theo đến. Hình ảnh ong chúa, ong thợ thật đúng với hình ảnh thánh giá chiều thứ năm vừa qua tại giáo hạt MiềnTây. Các bạn trẻ bu quanh thánh giá, kẻ vịn tay, người gục sát đầu tôn kính kẻ khác hôn kính. Kẻ đứng như pho tượng gục đầu dưới chân thánh giá xin ơn lành. Người khác ngẩng đầu cao, mắt sáng nhìn thánh giá như muốn nâng dâng lên thánh giá lời cảm tạ. Khuon mặt khác kề bên thánh giá lộ rõ vẻ an bình trong tâm hồn. Những cách biểu lộ đức tin, mỗi người một vẻ, tuỳ lòng con thảo với Mẹ, với thánh giá.

LO

Trong nỗi mừng có điều lo không phải lo cách tổ chức bề ngoài coi sao cho xứng hợp. không lo vì số lượng người tham dự nhưng lo phần nội dung, phẩm chất làm thế nào để mọi người có thể cảm nhận ân sủng thánh giá mang lại cho các kitô hữu, đặc biệt cho Úc châu vì không biết bao nhiêu năm sau thánh giá mới trở lại thăm viếng xứ này một lần nữa. Liệu lần thứ hai thánh giá đến số người hiện diện hôm nay còn cơ hội gặp thánh giá nữa chăng? Mối lo chính của ban tổ chức, không muốn để ân sủng thánh giá đi qua không sinh hoa, kết trái trong giáo hạt.

Nói đến tôn giáo hầu như giới trẻ không quan tâm cho lắm nên cần tổ chức sao cho thích hợp với giới trẻ, thu hút giới trẻ vì trọng tâm chính là cho giới trẻ và chuẩn bị cho đại hội giới trẻ thế giới năm 08 tại Sydney. Điều lo ngại không phải là thành công hay thất bại mà lo ngại chính là làm thế nào để thánh giá đi vào lòng các bạn trẻ, để tình Mẹ khơi dậy trong lớp trẻ tương lai của Giáo Hội. Ban tổ chức mời gọi các bạn trẻ cộng tác làm việc và dành mọi ưu tiên cho đề nghị của các bạn trẻ. Tối thứ năm vừa qua là cơ hội tốt cho các bạn trẻ để lộ lòng tin. Họ có một đức tin mạnh, sốt sắng và chân thành; một cách nào đó họ cũng ấp ủ đức tin sâu kín trong lòng và sẵn sàng để bộc phát khi có dịp. Không phải họ tin hời hợt, mà là tin với tất cả tấm lòng chân thành. Bận rội với sinh kế, bù đầu chạy theo phát minh khoa học họ tạo một ấn tượng sai lầm giới trẻ ngày nay đạo đức hời hợt. Nhận xét đó không đúng với những gì tôi chứng kiến tối thứ năm vừa qua. Đoàn lũ trẻ tình nguyện làm mọi việc từ tiếp phát thực phẩm đến đón chào, từ vác thánh giá đến điều khiển chương trình, từ ca hát đến chia sẻ tâm tình diễn ra nhịp nhàng trong tâm tình cầu nguyện.

Một trở ngại khác là nơi tổ chức đón thánh giá và tượng Mẹ bị giới hạn chỗ đậu xe, phòng ốc và thời gian. Tối thứ năm là tối mọi gia đình đi chợ mua thực phẩm cho tuần tới. Ít nhiều những khó khăn trên góp phần vào việc giới hạn di chuyển, chỗ đậu xe và thời gian trong ngày.

Dù khó khăn mọi sự cũng ổn định trong tinh thần phó thác.

Một tuần trước khi Thánh giá đến nha khí tượng tiên đoán trời sẽ mưa nguyên tuần. Ban tổ chức vừa mừng vừa lo. Mừng vì lời cầu cho mưa gió thuận hoà bấy lâu nay được nhận lời. Lo vì trời mưa như thế có làm ngao ngán lòng người khi dấn thân ra đi dưới mưa đến với thánh giá. Đây cũng là dấu chỉ của dấn thân, những người con thân thương không để trở ngại ngăn cản trong việc thể hiện tình Mẹ con.

Khó có thể ước tính được sức mạnh của thập giá. Trời mưa nguyên tuần và tối thứ năm trời đen, không mây, gió lạnh hứa hẹn một đêm ướt sũng. Đúng vậy, trời mưa mà con Mẹ đi trong mưa, đội mưa mà đi. Hội trường đầy người rất sớm. Người đến sau bảo đảm không có ghế ngồi. Đứng tuy mỏi chân; theo phép công bằng họ được đền bù vì khi đứng nhìn quang cảnh rõ hơn. Nhiều người đến với thánh giá thẳng từ công sở và ban tổ chức dự trù thực phẩm cho thành phần đến sớm. Họ chia nhau phần thực phẩm ban tổ chức trao tặng ăn thay bữa tối.

HÌNH ẢNH SỐNG ĐỘNG

Hình ảnh sống động đập vào mắt tôi đầu tiên là hình sáu bạn trẻ, ăn mặc lịch sự, gọn gàng, quần áo có bộ hình như mới mua lúc chiều dùng cho mục đích vác thập giá. Các bạn trẻ này được chọn từ sáu xứ đạo, đại diện giới trẻ trong xứ vác thập giá quanh hội trường. Cái khéo léo của ban tổ chức là cho người cao đi trước gần cánh thánh giá và người thấp đi sau tạo nên vẻ hài hoà, đầu của sáu người trẻ tạo thành một hàng thẳng nằm song song với chiều dài thập giá cùng tiến vào hội trường. Rõ ràng, tối nay người ta chạy đến núp bóng thánh giá, cầm sờ thánh giá, hôn kính thánh giá, chụp hình dưới chân thập tự. Hình ảnh ít thấy trong các sinh hoạt tôn giáo thường ngày. Tối nay, thánh giá có sức thu hút, kéo lòng người lại với thánh giá, sưởi ấm tấm lòng nguội lạnh, đặt trên môi miệng các bạn trẻ bao nụ cười yêu đời, yêu người, yêu thánh giá, yêu đức tin tôn giáo. Thánh giá tạo nêm sợi giây vô hình vừa nối kết vừa gắn liền lòng người với thánh giá. Khi phải dời xa thánh giá nhường chỗ cho người kế tiếp lòng người còn vương vấn luyến tiếc khi bàn tay, sờ mó, chạm gỗ thánh giá. Ban tổ chức biết thế nên trên đường ra khách hành hương được trao tặng một thánh giá nhỏ xíu, đủ bỏ túi đồng hành với khách hành hương trên đường đời. Có lẽ chưa có thánh giá nào gặp nhiều bạn trẻ bằng thánh giá giới trẻ, chưa có thánh giá nào di chuyển nhiều bằng thánh giá giới trẻ và chưa có thánh giá nào thu hút giới trẻ nhiều hơn thánh giá giới trẻ.

Nói đến thánh giá người ta thường ngao ngán, sợ sệt. Hình ảnh đó biến mất tối nay, trên môi những người vác thánh giá đều nở nụ cười tươi, sáu khuôn mặt trông thật vui, rạng rỡ. Chân đều bước rất khoan thai, kính cẩn từ từ tiến vào hội trường. Hàng mấy trăm người, già trẻ lớn bé hướng về thập giá trong tâm tình tôn kính. Tất cả đều im lặng, mắt đăm đăm hướng về thập giá. Ngoài tiếng mưa ngoài hàng hiên, không một tiếng động nhỏ làm loãng không khí trang nghiêm. Không gian hình như ngưng đọng trong phút giây. Thánh giá được kiệu đến vị trí, nhạc vui nhộn của ca đoàn trẻ cất tiếng ca vang dội cả hội trường. Mọi con mắt đổ dồn về phía thánh giá, bóng thánh giá dổ dài trên sân khấu khán đài tạo thành hai hình thánh giá thẳng và thánh giá nghiêng. Thánh giá nghiêng chính là hình thánh giá sáu bạn trẻ trân trọng kề vai vác vào. Cả hai thánh giá có cùng một gốc, một khi thánh giá nghiêng các bạn trẻ chỉ cần đến bên thánh giá dựng đứng các bạn sẽ được núp bón thánh giá chở che.

LÔI KÉO VÌ YÊU

Hình ảnh thứ hai không phai mờ trong trí tôi là hình ảnh hai anh em còn nhỏ xíu, hình như mỗi đứa ba bốn tuổi gì đó. Người cha chăm chú nhìn thánh giá và lớn tiếng ca trong khi hai đứa con chạy rong phía cuối hội trường. Thằng anh khôn hơn thấy em nó chạy xa cha, nó nắm tay em lôi lại. Đang chạy mất đà em té nhào. Em chưa kịp đứng lên, nó nắm chặt hai tay em kéo xệch đi. Sức nặng đè trên đôi tay, cố gì gẵng máu bốc lên mặt, đỏ gay. Anh gì gẵng mãi lôi em đi được vài bước. Do sức kéo, chiếc quần em tụt xuống quá gối, bị đôi giầy cản lại trên người em may còn dính cái tã. Anh nó tần ngần một chút, lấy sức kéo tiếp. Hình ảnh anh kéo em, cả hai đều bơ phờ, áo quần xốc xếch, vừa buồn cười vừa thảm hại, mặt đứa nào cũng lem luốc. Đứa đứng thở, đứa nằm dài trên nền gạch đôi cặp mắt mở to nhìn nhau. Cả hai đều không nói nhưng lộ rõ vẽ cảm thông, tình thương dạt dào qua cái nhìn đầy yêu mến. Dù mệt, lếch thếch nhưng nơi hai anh em không hề lộ vẻ tức giận, phản đối hay bất bình. Rất tiếc không thấy ai chụp tấm ảnh này. Hoạ hiếm lắm mới nhìn thấy cảnh kéo cù cưa như thế. Tôi liên tưởng đến thập giá đời mình khi vác cũng nhiều lần vấp té, cũng nghiêng ngửa té sấp ngửa. Nhiều lần gì gẵng kéo thập giá, vất vả, khổ sở, cũng lem luốc và cũng có lần đứng thở dốc như đứa trẻ. Vác trong tâm tình yêu mến, phó thác như thế thập giá là một gánh nặng, nhưng không là cực hình vì trong đó đượm tình yêu mến. Dẫu có phải vác rũ đôi tay, máu mặt đồn lên đỏ gay vẫn thấy một chút tình dành cho thập giá. Hình ảnh hai anh em cố gắng lôi nhau đi là hình ảnh tình thương mãnh liệt nhất, cảm động nhất, thật nhất trong đời theo chân Thầy Chí Thánh. Tình thương hai anh em diễn tả qua cánh tay nối dài dìu nhau đi về phía cha mình chính là hình ảnh tình yêu thánh giá Chúa mời gọi con người. Tối thứ năm vừa qua nhiều người nhận được tình thương đó nhưng mỗi người nhận cách khác nhau. Tôi bảo đảm được điều đó vì chính mắt chứng kiến nhiều người chạy đến núp bóng thánh giá, ngần ngại bước đi, chân không muốn dời xa. Đôi lần tôi chứng kiến chân bước đi nhưng mắt còn dán chặt nơi thánh giá.

PHỤC VỤ VÌ YÊU THƯƠNG

Hình ảnh thứ ba là hình ảnh bạn trẻ tình nguyện phục vụ tha nhân. Họ sẵn sàng phục vụ không nề hà. Công việc mà nếu không tận mắt chứng kiến khó có thể đoán họ có thể dấn thân đến mức đó. Mấy bạn trẻ theo chân khách hành hương sẵn sàng giúp đỡ khi cần. Có vài giọt nước mưa bám áo nhỏ xuống nền gạch tôi thấy một người rất trẻ xinh đẹp mau tiến lại, trong tay cầm hai ba tờ giấu lau tay, người đó cúi xuống lau vội những giọt nước mưa rớt trên nền gạch. Người trẻ khom lưng lau vết nước. Lau xong người đó cẩn thận nhìn quanh kiểm soát mình làm việc chu đáo chưa. Trước khi bước đi người đó nghiêng đầu trên nền gạch nhìn lần chót. Nhìn cách họ lau đi lau lại rồi nghiêng đầu liếc ngang sàn gạch xác định nơi đó đã khô đủ biết là họ phục vụ một cách chân tình. Phục vụ không vì trách nhiệm mà phục vụ phát sinh từ lòng mến, không phải vì trách nhiệm mà là tâm tình hy sinh. Cử chỉ nhỏ đó đủ nói lên tâm tình phục vụ, lòng yêu mến thánh giá đến dường nào.

Hạt Miền Tây đón thánh giá và tượng mẹ vào tối thứ Năm vừa qua. Bao tháng ngày khô hạn, cây cối chết đỏ lòm từ gốc đến ngọn. Thánh giá và Mẹ đến mang theo những giọt nước mưa như mang đến một sức sống mới, tươi mát không riêng cho đàn con nhưng cho cả vạn vật quanh vùng. Các con Mẹ đội mưa đến với Mẹ trong tâm tình vui mừng, khuôn mặt rạng rỡ. Nhiều người bước chân vào hội trường mang theo những hạt nước mưa dính áo, đầu tóc ướt lem, môi loè son phấn. Dẫu thế người ta vẫn thấy ấm lòng trong tình Mẹ con, vẫn thấy vẻ tươi mát và dạt dào niềm vui của tối thứ năm. Những bài thánh ca vang lên, những tâm tình chia sẻ của người tiễn Mẹ, của người đón nhận Mẹ và hình ảnh sống động của đàn con vây quanh chân thánh giá. Người ta không trốn chạy thập giá nhưng đến gần thân thương trao nụ hôn, đôi tay bám dính vào thập giá và vây vòng quanh cho thánh giá làm tâm điểm đời mình. Ánh sáng hội trường vụt tắt nhường chỗ cho những bàn tay vươn lên tạo hình trái tim, những bàn tay biến thành hai hàng bồ câu bay trong đêm mang tin vui thập giá. Những bàn tay chào đón mọi người và cuối cùng những bàn tay xin Chúa chúc lành cho đại hội giới trẻ năm 2008. Tất cả đều được các bàn tay cuộn lại trong đêm biến thành những hình ảnh sống động gây bao thích thú, tiếng vỗ tay vang dậy hội trường.

Cuối cùng là bài thánh ca tiếng Việt vang lên ca tụng tình Mẹ và dâng đoàn con Việt xin Mẹ che chở.

Thánh giá và Ảnh Mẹ đã đi đến với các đoàn con khác đang mong chờ đón Mẹ nhưng trong tim mỗi người con vẫn đượm tình thắm thiết Mẹ con. Mối tình chan chứa yêu thương nồng ấm Mẹ mang đến cho bao cõi lòng. Từ nay mỗi lần mưa rơi nhắc nhớ kỉ niệm ngày Mẹ đến với đàn con trong tiếng mưa rơi tí tắc pha lẫn lời ca chan hoà và tiếng vỗ tay reo vui không ngớt.

Xin giới thiệu vài Hình ảnh của Hành trình cây Thánh Giá WYD và Ảnh Mẹ viếng thăm Hạt 'Tây Brisbane' : http://www.stmarksinala.net.au/wydcross07/
Lm Vũđình Tường
Tin Có Thể Liên Quan