Istanbul (AsiaNews) - Giữa lúc tình hình căng thẳng, các biện pháp an ninh đã được áp dụng để tránh sự khiêu khích của những phần tử quá khích, Thượng Hội đồng Toà Thượng phụ Đại kết đã được khai mạc vào hôm 27/08/2007 tại Phanar. Hơn 100 đức Thương Phụ c trên khắp thế giới đã tham dự sự kiện này. Thượng Hội đồng cũng sẽ được thông báo một quyết định của toà án Istanbul mới đây không cho Đức Thượng Phụ Bartholomew I được dùng tước hiệu “đại kết” khi đề cập đến Toà Thượng phụ Constantinople. Thượng Hội Đồng được tổ chức trong dịp Hội nghị thế giới lần thứ hai của giới trẻ chính thống (11 đến 15 tháng Bảy).
Những lời buộc tội chống lại Toà Thượng phụ đang được tiến hành bởi Buijidar Cipof, một giám mục ly giáo Bulgaria thuộc Constantinople vốn dưới quyền của Toà Thượng phụ Đại kết. Khởi đầu chiến dịch chống lại Đức Bartholomew I được khởi xướng bởi một bản án được Tối cao pháp viện thông qua hồi tháng trước theo đó từ chối Toà thượng phụ Constantinople được gọi là “đại kết” vì nó thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ.
Để đối diện với những tấn công ngày càng triển nở này, Phanar quyết định hồi đáp bằng sự điềm tĩnh và hoà giải, tin tưởng vào sự nhận thức của vị thủ tướng tái đắc cử Erdogan và tân Tổng thống Gul của cùng một đảng.
Từ rất lâu, giới ngoại giao ở Istanbul được cho là có sự vận động hậu trường của các giám mục ly khai Bulgaria trong dáng lấp của thời cựu lập quốc Thổ Nhĩ Kỳ, những người tự cho là những người bảo vệ cho chủ nghĩa Kemal. Họ dường như có khuynh hướng nghi ngờ chiến thắng của các cuộc bầu cử gần đây trên bình diện quốc tế.
Lo ngại cho tương lai của Toà Thượng phụ Đại kết, Đức Bartholomew I thông báo rằng ngài sẽ hội kiến riêng với Thủ tướng Erdogan: “Tôi cầu mong ông ta sẽ cho chúng ta một câu trả lời chân thành liên quan đến việc tái mở cửa Chủng viện Thần Học Halki, vốn đã bị đóng cửa từ năm 1971”
Những lời buộc tội chống lại Toà Thượng phụ đang được tiến hành bởi Buijidar Cipof, một giám mục ly giáo Bulgaria thuộc Constantinople vốn dưới quyền của Toà Thượng phụ Đại kết. Khởi đầu chiến dịch chống lại Đức Bartholomew I được khởi xướng bởi một bản án được Tối cao pháp viện thông qua hồi tháng trước theo đó từ chối Toà thượng phụ Constantinople được gọi là “đại kết” vì nó thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ.
Để đối diện với những tấn công ngày càng triển nở này, Phanar quyết định hồi đáp bằng sự điềm tĩnh và hoà giải, tin tưởng vào sự nhận thức của vị thủ tướng tái đắc cử Erdogan và tân Tổng thống Gul của cùng một đảng.
Từ rất lâu, giới ngoại giao ở Istanbul được cho là có sự vận động hậu trường của các giám mục ly khai Bulgaria trong dáng lấp của thời cựu lập quốc Thổ Nhĩ Kỳ, những người tự cho là những người bảo vệ cho chủ nghĩa Kemal. Họ dường như có khuynh hướng nghi ngờ chiến thắng của các cuộc bầu cử gần đây trên bình diện quốc tế.
Lo ngại cho tương lai của Toà Thượng phụ Đại kết, Đức Bartholomew I thông báo rằng ngài sẽ hội kiến riêng với Thủ tướng Erdogan: “Tôi cầu mong ông ta sẽ cho chúng ta một câu trả lời chân thành liên quan đến việc tái mở cửa Chủng viện Thần Học Halki, vốn đã bị đóng cửa từ năm 1971”