Ra Mắt Bộ Sách: “Hạt Nắng Vô Tư” nhân dịp kỉ niệm 6 năm Giám Mục

(Nhân Kỷ Niệm 6 Năm Giám Mục: Đức Cha phụ tá Giuse Vũ Duy Thống)

SAIGÒN -- Sáng nay, ngày 17.08.2007 cũng giống như trước đây mấy ngày bầu trời không được quang đảng lắm. Có rất nhiều gió, gió vô tư ! Cứ như sắp có một cơn mưa lớn… Thế mà trên đường đến Vườn Trầu Cau trong khuôn viên Nhà Truyền Thống Văn Hóa & Đức Tin thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn thì trời lại sáng rực, có lẽ để cùng chung chia niềm vui với Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Chủ Tịch Uy Ban Văn Hóa Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đồng thời cũng là Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn nhân dịp Đức Cha phát hành bộ sách gồm 5 cuốn với tựa đề: “Hạt Nắng Vô Tư” để kỷ niệm 6 năm Giám Mục của ngài.

Không khí nơi vườn trầu cau thật vui tươi và nhộn nhịp khác hẵn sự bình lặng thường ngày, những chậu hoa sen vươn cao thanh thoát, cùng với thật nhiều hoa, những lẳng hoa chúc mừng và hoa trên tay mỗi người tham dự, ai cũng rạng rỡ nụ cười và có lẽ người vui nhất hôm nay chính là tác giả bộ sách gồm 5 quyển, gọi chung là: “Hạt Nắng Vô Tư”….

Trong phần giao lưu với tác giả, linh mục Giuse Trịnh Tín Ý, Tổng Thư Ký Ủy Ban Văn Hóa/ HĐGM.VN đã có những câu hỏi thật tinh tế… và cũng thật tế nhị khi ngài hỏi Đức Cha Giuse về quá trình hình thành bộ sách nầy, trong thời gian bao lâu và về ý nghĩa tựa đề của bộ sách và về công việc viết, in, và phát hành để bán có giống như một số người làm thêm để kiếm thêm thu nhập… Đức cha Giuse Vũ Duy Thống đã trả lời thật nhẹ nhàng ý nghĩa của từng quyển sách như một chút kỷ niệm riêng làm thành tên gọi riêng:

  • 1. “Hạt Nắng Vô Tư” : Nhớ dịp chịu chức linh mục.
  • 2. “Làm Nụ Hoa Trắng”: Nhớ ngày mẹ ra đi.
  • 3. “Nút Vòng Xoay”: Nhớ về tai nạn giao thông khiến ngài phải nằm nghỉ dài ngày.
  • 4. “Với Cả Tâm Tình”: Dịp kỷ niệm 5 năm Giám Mục.
  • 5. “Từng Bước Một Thôi”: Nhớ về thời kỳ vất vả thi hành nhiệm vụ.
Đức Cha Giuse cho biết: Có lần nghe ca sĩ Cẩm Vân hát ca khúc “Khát Vọng” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn có câu: “…Sao không là mặt trời, gieo hạt nằng vô tư…” tôi rất tâm đắc và khi thi hành sứ vụ rao giảng tôi tự nhủ lòng hãy là người ươm hạt và mỗi bài giảng từ đó được xem như một “Hạt Nắng Vô Tư” rồi khi có ý định tập họp những bài giảng của mình, tôi cũng muốn dùng hình ảnh nầy để làm thành tên gọi cho cả bộ sách: “Hạt Nắng Vô Tư”

Ngài cũng chia sẻ về quá trình thực hiện bộ sách: Có những bài đã được viết từ những năm 90 của thế kỷ trước, có những bài đã xuất hiện trong tập Bài Giảng Chúa Nhật, có những bài mới được soạnlại cách đây ít lâu. Đa phần đã được hiệu đính lại vào dịp nghỉ vì tai nạn đầu năm 2007. Cũng được biết, ngững ngày gọi là “nghỉ” vì tai nạn đó, Đức Cha đã làm việc mỗi ngày 10 tiếng đồng hồ gò lưng đánh máy vi tính, từ khâu nạp dữ liệu đến khâu chỉnh sử định hình để cuối cùng in ra thành sách.

Theo dòng dẫn dắt của linh mục Giuse Trịnh Tín Ý, lần lượt các linh mục khách mời hiện diện như: Linh mục G.B Huỳnh Công Minh, Tổng Đại Diện Giáo Phận Sài Gòn; Linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Thư Ký Văn Phòng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam; linh mục Phêrô Nguyễn Khảm, Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ/ Tổng GP Sài Gòn; linh mục Irênê Nguyễn Văn Hưởng, Giám Đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn; linh mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp thuộc dòng Đaminh v.v… đều bài tỏ cảm tưởng tốt đẹp về bộ sách và về tác giả bộ sách nầy.

Trong ngày phát hành, Đức Cha đã ưu ái tặng tất cà những người hiện diện mỗi người 1 bộ sách có cả chữ ký đề tặng của ngài, tặng một cách vô tư và người nhận cũng nhận một cách rất “vô tư “ dù bìa sách đề giá: 125.000$ VN.

Thôi thì, “ Mình vô tư với nhau đi, vô tư nhau chả cần chi nhiều lời “ cũng xin ghi lại tâm nguyện của Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống qua hai câu thơ của ngài: "Xin làm 'Hạt Nắng Vô Tư'. Ươm thênh thang sớm, gieo dư tràn chiều.”

Xin được cầu chúc “ Đức Cha “Hạt Nắng Vô Tư” “ luôn tràn đầy cảm hứng và luôn “khát vọng” đem đến cho đời thêm nhiều những niềm vui trong nguồn Chân, Thiện, Mỹ.