Adelaide (Úc) - Trong lá thư mục vụ mới đây Đức Tổng Giám mục Philip Wilson viết: Cho phép các linh mục được kết hôn không phải là biện pháp để giải quyết vấn đề thiếu ơn gọi làm linh mục.

Đức Tổng Giám mục Wilson cai quản giáo phận Adelaide kiêm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc viết thư này nhân dịp Tuần Lễ Tìm Hiểu Ơn Gọi Toàn Quốc khai diễn tại giáo phận của ngài hôm thứ ba tuần này.

Bức thư mở đầu: “Chúng ta thường nghe người ta nói rằng Giáo hội nên để cho các linh mục được kết hôn và vấn đề thiếu linh mục sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, tôi thiết nghĩ điều quan trọng là hãy suy tư về giá trị tích cực của tình trạng độc thân.”

Bối cảnh cộng đồng

Ngài nói: “Chúng ta cần phải thấy ơn gọi không đơn thuần là một lựa chọn cá nhân và riêng tư trong cuộc đời mà còn hơn thế. Mỗi ơn gọi là tiếng kêu mời của Chúa trong bối cảnh cộng đồng các tín hữu và để phục vụ cộng đồng.

“Nếu chúng ta chỉ nhìn ơn gọi theo quan điểm cá nhân chúng ta sẽ thấy khó mà nhận ra những điều các linh mục và tu sĩ bị thiệt thòi vì họ sống đời độc thân. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng :’Không ai được kêu gọi để bước đi đơn độc cả.’

“Bối cảnh của một cộng đồng tín hữu yêu thương và đùm bọc là điều quan trọng. Trọng tâm của sứ vụ của Chúa Giêsu là rao giảng về Nước Trời. Quả thực chính bản thân Ngài đã làm cho Nước Chúa hiện diện trong thời gian và lịch sử loài người.

“Nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta và bao gồm cả nỗ lực của con người, chúng ta biết rằng nhiệm vụ của mình là hoàn tất công trình đó và chỉ trong huyền nhiệm của Thiên Chúa.

“Các linh mục và tu sĩ độc thân là dấu chỉ rõ rệt của huyền nhiệm này. Họ tiếp tục thách đố chúng ta phải có tầm nhìn xa hơn nữa.”

Sự thua thiệt của con người

Đức Tổng Giám mục viết tiếp: “Chúng ta cũng nghe nói rằng ‘làm sao các linh mục có thể giúp đỡ hữu hiệu cho những người đã kết hôn và cho các gia đình nếu chính họ không có kinh nghiệm bản thân về cuộc sống đó?’ Tuy nhiên, có một cách thức sâu xa hơn để cho các linh mục và tu sĩ có thể dự phần vào các kinh nghiệm của những kẻ khác về con người và vì thế có thể thuật lại. Đó là chia sẻ kinh nghiệm mất mát và từ bỏ.”

Ngài nhấn mạnh đến “sự khôn ngoan sâu sắc của Giáo hội khi tiếp tục đòi hỏi các linh mục sống đời độc thân và duy trì lời khấn trong sạch của tu sĩ.”

Ngài kết luận: “Các lời khấn hứa này – trong chính bản chất - chỉ tồn tại và có thể thực hiện được là nhờ ơn Chúa. Chúng ta đừng mất niềm tin cậy nơi ơn này là quà tặng của Chúa. Và hãy tin tưởng cầu nguyện xin Chúa ban ơn đó.”