Vatican: Trong suốt dòng thời gian 51 năm phục vụ dưới 6 triều Giáo Hoàng, mặc dù đã có nhiều tin đồn về hưu trong một thời gian nhưng ông Arturo Mari nhiếp ảnh gia chính của Tòa Thánh đã chính thức xin từ nhiệm về hưu vào cuối tháng 5 vừa qua.Ông Mari, nhiếp ảnh gia chính của Báo “Quan Sát Viên Roma” (Losservatore Romano) tờ báo của Tòa Thánh, đã về hưu vào ngày 31/5 với tuổi 67.
Ông Mari ra đời rất sớm, làm việc cho một hãng thông tấn bắt đầu làm phó nhòm khi mới được 16 tuổi và được giao trọng trách chụp hình Đức Giáo Hoàng Piô XII đội vương miện được kiệu trên chiếc ghế trong Thánh Lễ phong Chân Phước.
Có thể nói được rằng, cả thế giới đã được chứng kiến các Giáo Hoàng qua ống kính của ông hơn bất kỳ một người nào khác. Và cũng có thể chắc chắn nói được, nếu hình ảnh sinh hoạt Giáo Hoàng không chụp được qua lăng kính của ông thì những sinh hoạt đó đã chưa xảy ra: trong tất cả mọi sự từ phụng vụ cho đến hàng triệu lúc mà Giáo Hoàng đã cầu nguyện riêng một mình, từ lễ đăng quang cho đến các lễ phong thánh, từ các buổi triều yết của các quốc trưởng cho đến những bữa ăn riêng của Giáo Hoàng, tất cả đều đã được chụp qua những lăng kính của Arturo Mari.Arturo Mari đã sưu tập hình ảnh tài liệu Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XIII khi hoạch định triệu tập Công Đồng Chung Vaticanô II.
Mari đã đi cùng với Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong chuyến tông du tới Thánh Địa vào năm 1964 và kể từ đó ông đã có mặt trên tất cả các chuyến tông du Giáo Hoàng.
Trước khi chế độ cộng sản Ba Lan đến thời cánh chung, trong chuyến tông du Ba Lan, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tiếp kiến ông Lech Walesa, chủ tịch Công Đoàn Đại Kết đối lập với cộng sản, Walesa đã quỳ xuống hôn nhẫn Đức Giáo Hoàng rồi đứng lên, lúc ấy Đức Thánh Cha nhận ra Arturo Mari đang thay phim không chụp hình được. Vì biết rằng thế giới có thể nhìn thấy được qua hình ảnh, Đức Giáo Hoàng đã nói với Walesa hôn nhẫn lại lần nữa.Một hình ảnh quen thuộc mà trong các buổi lễ lớn ai cũng có thể nhận ra ai là Arturo Mari, vì ông luôn đeo trên người ba máy chụp hình cộng thêm một máy chụp xơ cua để sẵn trong túi.
Arturo Mari là một người làm việc không biết mỏi mệt và đam mê trong công việc không lúc nào vắng mặt, nhưng vào ngày 29/4/2007 ông phải xin lấy một ngày nghỉ để tham dự lễ thụ phong linh mục của chính người con mình là Cha Juan Carlos tại Đền Thờ Thánh Phêrô do chính Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI chủ sự trong lễ truyền chức linh mục cho 22 thầy.

Thật khó mà có thể tưởng tượng, trong một buổi triều yết bình thường của Đức Giáo Hoàng vào mỗi ngày thứ Tư hàng tuần, ông đã có thể chụp 3000 tấm hình và những chuyến du hành của Đức Giáo Hoàng là một nguồn tài liệu với những hình ảnh chính về Giáo Hoàng.
Vào ngày Chúa Nhật 17/6 vừa qua, trả lời phỏng vấn cho tờ báo “Tương Lai” (Avvenire) là tờ báo của Hội Đồng Giám Mục Italia, Arturo Mari cho biết khi tháp tùng trong chuyến tông du Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tới Argentina vào năm 1982, “tôi đã rời Roma mang theo tổng cộng 600 cuộn phim, lúc đó thì chưa có máy chụp hình digital, và rốt cuộc rồi vị sứ thần Tòa Thánh phải đi ra ngoài để mua thêm cho tôi 200 cuộn phim nữa”. Tất cả tổng cộng chụp được trong chuyến tông du này hơn 30,000 tấm hình.
Arturo Mari cũng kể lại câu chuyện xảy ra trong buổi triều yết chung Thứ Tư hàng tuần của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong khi ngồi đằng sau chiếc xe Giáo Hoàng lúc Giáo Hoàng chào đón công chúng, khách hành hương đã gọi tên người phó nhòm, nghe thấy thế Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II quay lại và nói đùa với ông Arturo Mari rằng “hôm nay là buổi triều yết của Arturo?”.Arturo Mari cũng cho biết cảm nghiệm khi làm một nhiếp ảnh viên cho Giáo Hoàng có nghĩa là được gần gủi bên cạnh với Đức Giáo Hoàng, không chỉ xét về mặt thể lý nhưng cả về mặt tinh thần nữa. Ông nói “nếu không có được một cảm nghiệm như thế, mọi sự chỉ là trống rỗng, nó trở nên một tấm hình mà bất kỳ người nào cũng có thể chụp được”.
Đối với Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Arturo Mari nói: “Ngài thật sự là cha của tôi theo đúng nghĩa của nó. Khi bạn có mặt với một người từ 6 giờ sáng cho đến buổi chiều tà, thật sự không gì khác biệt”.
“Tôi trở nên một người trong gia đình”, những hình ảnh chụp được trong cuộc đời Đức Giáo Hoàng không bao giờ lu mờ đi những giây phút trong phủ giáo hoàng. “Thật không bao giờ có chuyện cánh cửa bị đóng lại”.
Khi được hỏi tấm hình nào mà Arturo Mari không bao giờ muốn chụp, ông đã trả lời mau lẹ rằng đó là “cuộc mưa sát Đức Giáo Hoàng vào năm 1981”. Thật vậy ông đã chụp được tấm hình Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bị bắn tại quãng trường và đang nằm trên tay của vị linh mục thư ký riêng của Giáo Hoàng.Cuộc đời của Arturo Mari cũng mang đến nhiều hy sinh cho người khác, Arturo Mari đã cám ơn người vợ suốt cuộc đời đã nâng đỡ ông mà không hề than phiền. Và ông đã ghi nhận rằng ông không hề nghỉ một ngày làm việc nào trừ ngày 29/4 là ngày thụ phong linh mục của con ông.
Và hẳn nhiên, có lẽ ông là người duy nhất thấy nhiều và nghe nhiều hơn hết tất cả các vị giáo sĩ tại Vatican. Tất cả những kỷ niệm ấy ông sẽ mang theo với mình trong tuổi về hưu.
Một con người rất tầm thường, con nhà nghèo không được học hành nhiều như những người khác và bắt đầu đi hành nghề từ khi 16 tuổi, nhưng tất cả sự nghiệp quý báu của ông đã được lưu trữ và truyền lại cho hậu thế, quý vị có thể xem lưu trữ hình ảnh đã được tờ báo Tòa Thánh “Quan Sát Viên Roma” (L'Osservatore Romano) lưu trữ trên mạng tại www.photo.va![]() |
![]() |

