Mosul - Sáng thứ Tư 20/6/2007 quân khủng bố Hồi Giáo đã bắt cóc 3 thầy giáo và 5 học sinh Công Giáo tại làng Qaraqosh trong khu vực bình nguyên Niniveh, nơi chính quyền Iraq và một số thành phần khác đang hô hào thành lập một cứ điểm tập trung người Công Giáo, một đề nghị Giáo Hội Công Giáo cương quyết phản đối.
Các thầy giáo và học sinh Công Giáo này đang di chuyển trên một chiếc xe bus để về nhà sau buổi thi Đại Học tại thành phố Mosul. Trên xe có khoảng 50 thầy cô giáo và học sinh thi vào Đại Học. Chiếc xe bus đang di chuyển trên đường thì bị một đoàn xe của bọn khủng bố chặn lại. Trước sự chứng kiến của cảnh sát đứng ở vệ đường, chúng đọc danh sách những người muốn bắt. Khi không có ai trong xe lên tiếng, chúng bắt mọi người trình thẻ căn cước và cuối cùng bắt đi 5 học sinh và 3 thầy giáo. Đến nay người ta vẫn không biết bọn khủng bố Hồi Giáo này thuộc nhóm Sunni hay Shiite và cũng không biết về số phận của những người bị bắt.
Bạo lực nhắm vào người Công Giáo không dừng lại ở mức bắt cóc. Hôm 19/6 hai người Công Giáo nữa lại bị giết tại khu Nour, cùng khu vực nơi cha Ragheed Ganni và ba chuẩn phó tế bị giết hôm 3/6.
Tưởng cũng nên nhắc lại là hôm Chúa Nhật 3/6, bọn khủng bố Hồi Giáo đã nổ súng bắn chết cha Ragheed Ganni và ba chuẩn phó tế. Vụ thảm sát kinh hoàng này đã diễn ra tại nhà thờ Thánh Linh ở Mosul, nơi có mật độ Công Giáo đông nhất Iraq. Xác của bốn vị đã nằm ngoài đường trong nhiều giờ sau đó vì bầu không khí khủng bố bao trùm toàn khu vực đến mức anh chị em giáo dân không dám ra đưa xác các vị vào trong nhà thờ. Cha Ganni là một linh mục uyên thâm về ngoại ngữ. Cha đã từng học tại Rôma và nói thông thạo tiếng Ả rập, Ý, Pháp và Anh ngữ. Năm 2005, ngài đã là một thuyết trình viên trong Công Nghị Thánh Thể diễn ra tại Bari.
Đức Thượng Phụ Emmanuel III Delly – hiện đang ở Vatican tham dự khóa họp ROACO – Tổ chức trợ giúp cho cá Giáo Hội Đông Phương – đã đưa ra lời kêu gọi thế giới thức tỉnh lương tâm trước thảm cảnh người Kitô Giáo tại Iraq.
Chính quyền Iraq hiện nay hô hào người Công Giáo hãy dọn về tập trung tại bình nguyên Ninivê để chính quyền dễ bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, chớ mắc quả lừa. Đức Thượng Phụ Emmanuel III Delly tố cáo đây chỉ là cái bẫy để khi cần thì cho người Công Giáo đi tàu suốt một lượt với nhau.
![]() |
| Nỗi kinh hoàng của người Công Giáo Iraq |
Bạo lực nhắm vào người Công Giáo không dừng lại ở mức bắt cóc. Hôm 19/6 hai người Công Giáo nữa lại bị giết tại khu Nour, cùng khu vực nơi cha Ragheed Ganni và ba chuẩn phó tế bị giết hôm 3/6.
Tưởng cũng nên nhắc lại là hôm Chúa Nhật 3/6, bọn khủng bố Hồi Giáo đã nổ súng bắn chết cha Ragheed Ganni và ba chuẩn phó tế. Vụ thảm sát kinh hoàng này đã diễn ra tại nhà thờ Thánh Linh ở Mosul, nơi có mật độ Công Giáo đông nhất Iraq. Xác của bốn vị đã nằm ngoài đường trong nhiều giờ sau đó vì bầu không khí khủng bố bao trùm toàn khu vực đến mức anh chị em giáo dân không dám ra đưa xác các vị vào trong nhà thờ. Cha Ganni là một linh mục uyên thâm về ngoại ngữ. Cha đã từng học tại Rôma và nói thông thạo tiếng Ả rập, Ý, Pháp và Anh ngữ. Năm 2005, ngài đã là một thuyết trình viên trong Công Nghị Thánh Thể diễn ra tại Bari.
Đức Thượng Phụ Emmanuel III Delly – hiện đang ở Vatican tham dự khóa họp ROACO – Tổ chức trợ giúp cho cá Giáo Hội Đông Phương – đã đưa ra lời kêu gọi thế giới thức tỉnh lương tâm trước thảm cảnh người Kitô Giáo tại Iraq.
Chính quyền Iraq hiện nay hô hào người Công Giáo hãy dọn về tập trung tại bình nguyên Ninivê để chính quyền dễ bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, chớ mắc quả lừa. Đức Thượng Phụ Emmanuel III Delly tố cáo đây chỉ là cái bẫy để khi cần thì cho người Công Giáo đi tàu suốt một lượt với nhau.
