Vatican - Như tin VietCatholic đã loan, sáng Chúa Nhật 3/6/2007, sau khi cha Ragheed Aziz Ganni vừa cử hành xong thánh lễ và bước ra ngoài nhà thờ cùng với ba thầy chuẩn phó tế (sub-deacon) là Basman Yousef Daoud, Ghasan Bidawid và Wadid Hanna, bọn khủng bố Hồi Giáo nổ súng bắn chết cả bốn vị. Vụ thảm sát kinh hoàng đã diễn ra tại nhà thờ Thánh Linh ở Mosul, nơi có mật độ Công Giáo đông nhất Iraq.
Xác của bốn vị đã nằm ngoài đường trong nhiều giờ sau đó vì bầu không khí khủng bố bao trùm toàn khu vực đến mức anh chị em giáo dân không dám ra đưa xác cha Ragheed Ganni và 3 thầy vào trong nhà thờ.
Khi nhận được tin dữ, Đức Thánh Cha đã nhanh chóng bày tỏ nỗi đau đớn của ngài trước cái chết của bốn vị và gởi điện văn chia buồn đến gia đình và cộng đoàn Công Giáo Mosul. Điện văn của Đức Thánh Cha có đoạn viết: “Tôi đồng hành cùng cộng đoàn Mosul trong lời cầu phó dâng linh hồn của họ cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa là Cha chúng ta và trong lời tri ân các vị là những chứng nhân quên mình cho Tin Mừng”.
Đức Thánh Cha cũng kêu gọi anh chị em giáo dân noi gương các vị tử đạo này “và phủ nhận các đường lối thù hận và bạo lực, để chiến thắng sự dữ bởi điều thiện và nhanh chóng hợp tác để sớm thấy được buổi rạng đông của hòa giải, công lý và hòa bình tại Iraq”.
Tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ (ACN) cho biết cha Ganni đã viết thư cho tổ chức này chỉ 4 ngày trước khi bị giết. Cha Ganni, năm nay 34 tuổi, đã được tổ chức CAN tài trợ theo học tại đại học Angelicum tại Rôma và ngài đã hoàn tất văn bằng về đại kết các Giáo Hội tại đây. Cha Ganni là một linh mục uyên thâm về ngoại ngữ. Cha nói thông thạo tiếng Ả rập, Ý, Pháp và Anh ngữ. Năm 2005, ngài đã là một thuyết trình viên trong Công Nghị Thánh Thể diễn ra tại Bari.
Với hành động khủng bố này bọn cực đoan Hồi Giáo công khai bách hại Giáo Hội Công Giáo trong khi tại al Qosh đang diễn ra Thượng Hội Đồng Công Giáo Nghi Lễ Chanđê.
Nhà thờ Thánh Linh đã từng là nơi bọn khủng bố Hồi Giáo mở nhiều cuộc tấn công. Đầu năm 2007, quân khủng bố Hồi Giáo đã tấn công nhà thờ hơn một giờ đồng hồ bằng các loại súng cá nhân và chất nổ tự tạo.
Xác của bốn vị đã nằm ngoài đường trong nhiều giờ sau đó vì bầu không khí khủng bố bao trùm toàn khu vực đến mức anh chị em giáo dân không dám ra đưa xác cha Ragheed Ganni và 3 thầy vào trong nhà thờ.
Khi nhận được tin dữ, Đức Thánh Cha đã nhanh chóng bày tỏ nỗi đau đớn của ngài trước cái chết của bốn vị và gởi điện văn chia buồn đến gia đình và cộng đoàn Công Giáo Mosul. Điện văn của Đức Thánh Cha có đoạn viết: “Tôi đồng hành cùng cộng đoàn Mosul trong lời cầu phó dâng linh hồn của họ cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa là Cha chúng ta và trong lời tri ân các vị là những chứng nhân quên mình cho Tin Mừng”.
Đức Thánh Cha cũng kêu gọi anh chị em giáo dân noi gương các vị tử đạo này “và phủ nhận các đường lối thù hận và bạo lực, để chiến thắng sự dữ bởi điều thiện và nhanh chóng hợp tác để sớm thấy được buổi rạng đông của hòa giải, công lý và hòa bình tại Iraq”.
Tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ (ACN) cho biết cha Ganni đã viết thư cho tổ chức này chỉ 4 ngày trước khi bị giết. Cha Ganni, năm nay 34 tuổi, đã được tổ chức CAN tài trợ theo học tại đại học Angelicum tại Rôma và ngài đã hoàn tất văn bằng về đại kết các Giáo Hội tại đây. Cha Ganni là một linh mục uyên thâm về ngoại ngữ. Cha nói thông thạo tiếng Ả rập, Ý, Pháp và Anh ngữ. Năm 2005, ngài đã là một thuyết trình viên trong Công Nghị Thánh Thể diễn ra tại Bari.
Với hành động khủng bố này bọn cực đoan Hồi Giáo công khai bách hại Giáo Hội Công Giáo trong khi tại al Qosh đang diễn ra Thượng Hội Đồng Công Giáo Nghi Lễ Chanđê.
Nhà thờ Thánh Linh đã từng là nơi bọn khủng bố Hồi Giáo mở nhiều cuộc tấn công. Đầu năm 2007, quân khủng bố Hồi Giáo đã tấn công nhà thờ hơn một giờ đồng hồ bằng các loại súng cá nhân và chất nổ tự tạo.