Bongao, Phi Luật Tân – “Chúng tôi đa tạ những người “anh em Hồi Giáo” đã trợ giúp người Công Giáo chúng tôi kiến tạo ngôi thánh đường cho giáo xứ Công Giáo ở Kualabaru”.

Hối giáo giúp Công giáo dựng nhà thờ
Đó là lời tuyên bố của cha dòng Dodoy Daquipil thuộc dòng Mân Côi ở Bon Gao tỉnh Tawi Tawi, thủ đô đảo Mindanao, Phi Luật Tân.

Cha Dodoy kể rằng vào tháng 12 năm 2005, khi thánh lễ đầu tiên được cử hành nơi đây thì những người Hồi Giáo đã giám sát chúng tôi. Bây giờ thì dân chúng Hồi Giáo yêu cầu chúng tôi thiết lập vườn trẻ.

Cha Dodoy kể tiếp: “Nhờ Chúa bây giờ chúng tôi sống và cư xử với nhau như anh em để lan tỏa tình yêu của Chúa đến khắp nơi trên thế giới.”

Trong nhiều năm nay, chẳng mấy ai biết gì về Kualabaru và cũng chẳng mấy ai ngờ được rằng có một cộng đoàn bé nhỏ ngườiCông Giáo ở đây giữa một vùng tuyệt đại đa số là người Hồi Giáo.

Cộng đoàn Công Giáo ở đây chỉ có 72 gia đình sống trong vùng do gia đình Hồi Giáo Matba cai trị. Hầu như toàn bộ dân chúng đảo Mindanao là người Hồi Giáo. Tại tỉnh Tawi Tawi, người Công Giáo mới hiện diện vào khoảng năm 1980 khi tỉnh trưởng Gerry Matba cho phép mướn các người Công Giáo ở Mindanao đến làm việc đồng áng. Và để ghi ơn người Công Giáo viên tỉnh trưởng Tawi Tawi đã cấp một miếng đất và cho phép họ xây nhà thờ.