|
Trang Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền: Cảm Xúc Sen K.4/23/2007 |
| |||||||
CẢM XÚCẢnh của Sen K. – Philippines (Hình chụp trên đường đi Phú Thọ Hưng Hoá)
Nếu chữ hy sinh có ở đời, Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực Cho lòng cô gái Việt Nam tươi (Trích thơ của Hồ Dzếnh) Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền | ||||||||
| 11/2/2005 | Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền : Những Sợi Sương Mai | Cẩm Tú |
| 10/8/2005 | Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền :Hoa Lồng Đèn | Cẩm Tú |
| 9/23/2005 | Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền : Sen Soi Bóng | Cẩm Tú |
| 2/22/2008 | Trang Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền: Sắt Cầm | Nguyễn T. Hoà |
| 5/9/2007 | Trang Ảnh Nghệ Thuật Và Chiêm/Niệm/Thiền: Độc Huyền Cầm | Bro. Phạm Ngọc Thạch CMC |
| 8/26/2006 | Trang Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền: Cắm Sào | Lm. Phạm T. Tri |
| 6/5/2006 | Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền:Cám Ơn Lẫn Nhau | Sen K. |
| 5/12/2006 | Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Con Cám Ơn Mẹ | Sen K. |
| 4/9/2005 | Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền: Cảm Thương Người Cha Khả Kính | Dominic Hoàng, S.J. |
| 3/24/2005 | Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền: Cám Ơn Hoa Đã Vì Ta Nở | Sông Thanh |