Con đã về đây
Sa Mạc Hồng4/19/2007
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Con đã về đây.



Tình Chúa yêu con đã có từ muôn thuở,
Từ lúc tạo thành nên vũ trụ thế dương,
Chúa đã yêu con, yêu con cách lạ thường,
Cho con hoa cỏ hương thơm đầy hoan sắc,
Cho con nắng ấm tuổi hồng với tin yêu,
Trái tim con, nơi Ngài gởi gấm thật nhiều,
Lửa tình yêu, mầu nhiệm lửa huyền siêu...

Ôi! Lạy Chúa, tuổi thanh xuân con đầy sức sống,
Cõi gian trần nhiều quyến rũ xa hoa,
Con lang thang những khi buồn lạc lõng,
Nhìn lên Thập tự, Chúa vẫn giang tay,
Mà thân con chìm đắm giữa cơn say.
Con thú nhận từ lâu rồi sa ngã,
Lửa tình yêu con đem đốt trái tim con,
Cháy tình yêu rồi tan nát cả xác hồn...


Biết làm sao, con biết làm sao hở Chúa,
Chúa cho con mà con có hiểu được đâu!
Chúa cho con mà con nào hiểu nhiệm mầu!

Ôi! Lạy Chúa, xin dìu con đang chỗi dậy,
Đứa con hoang giờ hối lỗi thực rồi,
Bao năm qua vùng vẫy giữa trùng khơi,
Chẳng được chi chỉ là đánh mất Tuổi trẻ
Chẳng còn chi ngoài trót lỡ một đời!

See Also

1/20/2008
Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
2/18/2006
Tội con đã được tha!
Sr. Mai An Linh, OP
11/8/2010
Tôi đã được về thăm mộ tại nghiã điạ
Phó tế: JB. Maria Nguyễn Định
3/17/2009
Tôi là con Hội Thánh
Đan Viện Cát Minh Huế
11/2/2009
Tháng các Linh Hồn: Con cám ơn cuộc đời đã cho con còn Mẹ
Linh mục Giuse
10/8/2008
Mừng Con Trai Nay Đã Trở Về
Tuyết Mai
3/14/2003
Tôi muốn con tôi sống
Chân Lý Á Châu
12/18/2004
Hội Thánh nói gì về những trẻ em chết mà vẫn chưa được rửa tội
Anthony Lê
3/28/2004
Niềm tin của con đã cứu con
Lm Nguyễn Ngọc Thế
9/30/2002
Ta đã gọi con khi còn ở trong bụng mẹ
KIM-THIẾU
12/19/2008
“Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban chính Con Một của Ngài”
Lm Giuse Nguyễn Thành Long
2/12/2008
Hãy trở về gốc, hỡi con người
LM Peter Hoàng Xuân Nghiêm
10/26/2006
ĐGH nói về Phaolô thành Tarsus: “Hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Chúa Kitô''
Đ.Ô. Nguyễn Quang Sách
1/25/2008
Xin cho được lòng sám hối tội lỗi gồm tội chia rẽ
LM. Trần Bình Trọng
9/8/2009
Về phần con, con bảo Thầy là ai?
LM Inhaxiô Trần Ngà
5/7/2005
Chúa Nhật Thăng Thiên: ''Con chưa về quê hương thật của con mà''
LM. Jos. Trương Đình Hiền
2/26/2005
Đến mà xem, có một người đã nói cho tôi tất cả những gì tôi đã làm
Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu
10/1/2009
Hội thảo Linh mục Đồng Công: ''Con hãy chăm sóc các chiên con của Thầy''
Lm. Gioan Thành M. Trần Quốc Toản, CMC
2/27/2009
Xin Chúa ở bên con, giúp con sám hối
Lm Jude Siciliano OP
3/14/2010
Tiếp đón trọng thể người con tội lỗi
Lm. Fx. Nguyễn Hùng Oánh