Tường thuật tại chỗ về Ngày Quốc Tế Giới Trẻ
Đặng Tự Do7/21/2002
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

7,000 tình nguyện viên hướng dẫn các bạn trẻ trong Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới đã có mặt trong thánh lễ do Đức Hồng Y Aloysius Ambrozic, Tổng Giám Mục Toronto cử hành tại Exhibition Place hôm thứ Bẩy 20/07/2002.

Trước cây thánh giá của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, Đức Hồng Y Aloysius Ambrozic đã đọc lời nguyện cầu xin cho sự thành công của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

"Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự thành công của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ".

Các bạn trẻ lần lượt tiến lên đọc các lời nguyện. Sau mỗi lời nguyện, 7,000 bạn trẻ đã cùng đáp:

"Lord, hear our prayer," (Lạy Chúa xin nhậm lời cầu nguyện của chúng con).

Dưới trời nắng trong và gió nhẹ 7000 bạn trẻ với một rừng quốc kỳ của 173 nước tham dự tạo thành một quang cảnh rất đẹp.

7000 bạn trẻ nói trên chỉ là một phần trong số 20,000 bạn trẻ Canada, những tình nguyện viên hướng dẫn các bạn trẻ trong Đại Hội Giới Trẻ. Các bạn mặc áo thun xanh da trời với hình ảnh chứng nhận rất dễ nhận ra.

Công việc hướng dẫn của các thiện nguyện viên diễn ra trên các đường phố Toronto, trong các nơi cử hành các nghi thức và trong các trung tâm tạm trú của các bạn trẻ. Theo ban tổ chức cho biết, Toronto đã huy động 260 trường học cho 83,000 bạn trẻ. Trong ngày Chúa Nhật, tất cả các trường học này sẽ không còn một chỗ nào trống. Ngoài ra còn có 15,000 gia đình Công Giáo đón tiếp 35,000 bạn trẻ, 200 trung tâm (các nhà cộng đồng, trung tâm hưu dưỡng ...) và 12,000 phòng trong 150 khách sạn lớn nhỏ tại Toronto.

Các hướng dẫn viên cũng phụ giúp với các y tá và bác sĩ của 5 bệnh viện dã chiến 12 trạm cấp cứu tại Downsview, 1 bệnh viện dã chiến và 4 trạm cứu thương tại Exhibition Place. Cho đến nay, đã có hơn 1000 y tá và bác sĩ tình nguyện tham gia Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

Trong ngày thứ Bẩy, 20/7, hàng đoàn các ký giả các nước cũng bắt đầu kéo đến Toronto. Theo ban tổ chức cho biết sẽ có tất cả 3,700 ký giả và các nhân viên truyền thông đến từ 38 nước.

See Also

7/24/2002
Hình ảnh các bạn trẻ Việt Nam tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Toronto
Mục Vụ Borsum
8/1/2002
Chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II đã gây ngạc nhiên và đảo lộn dư luận Canada.
Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài
7/31/2002
Diễn từ của Đức Thánh Cha khi đọc kinh Truyền Tin tại Lễ Bế Mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ
Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách
7/29/2002
Đức Thánh Cha từ giã Canada vô cùng hài lòng với Ngày Quốc Tế Giới Trẻ
Nguyễn Việt Nam
7/29/2002
Điểm báo xuất bản Chúa Nhật 28 tháng 7 năm 2002 về Ngày Quốc Tế Giới Trẻ
Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài
7/29/2002
Lời chào của Đức Thánh Cha trong Đêm Canh Thức (Việt Ngữ)
Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách
7/28/2002
Cha Janusz Wostyla: Trận mưa góp phần làm Ngày Quốc Tế Giới Trẻ thành công quá sức tưởng tượng
Nguyễn Việt Nam
7/26/2002
Bài giảng của Đức Thánh Cha tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới ngày 25/7 (Việt Ngữ)
Bản dịch của J.B. Đặng Minh An
7/25/2002
Ở Toronto đã có một sự hài lòng rõ rệt sau buổi gặp gỡ của Đức Thánh Cha với giới trẻ
Đặng Tự Do
7/25/2002
Phòng thí nghiệm đức tin mở ra cho 200.000 thanh niên
Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách
7/25/2002
Diễn từ chào mừng của Đức Thánh Cha tại Ngày Quốc Tế Giới Trẻ (Việt Ngữ)
Bản dịch của J.B. Đặng Minh An
7/25/2002
Bài giảng của Đức Thánh Cha tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới ngày 25/7 (Anh Ngữ)
Nguyễn Việt Nam
7/25/2002
Diễn từ chào mừng của Đức Thánh Cha tại Ngày Quốc Tế Giới Trẻ (Anh Ngữ)
Nguyễn Việt Nam
7/25/2002
Thánh Lễ Khai Mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ
Nguyễn Việt Nam
7/25/2002
Rất nhiều bạn trẻ tham gia vào ngành truyền thông tại Ngày Quốc Tế Giới Trẻ
Đặng Tự Do
7/24/2002
Những hình ảnh mới nhất Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Toronto
Đặng Tự Do
7/24/2002
Truyền hình trực tiếp nghi lễ đón tiếp Đức Thánh Cha đến với Đại Hội Giới Trẻ
Nguyễn Việt Nam
7/24/2002
Sứ điệp Đức Giáo Hoàng gởi Nữ Hoàng Elizabeth và Tổng thống Ái nhĩ Lan
Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách
7/24/2002
Khoảng 240 bạn trẻ vùng Trung Đông khói lửa có mặt tại Toronto
Nguyễn Việt Nam
7/23/2002
Diễn từ của Đức Thánh Cha tại phi trường quốc tế Lester B Pearson,Toronto (Việt Ngữ)
Bản dịch của J.B. Đặng Minh An