Một Liều Thuốc Hay Nhất
Phó tế GB Nguyễn Văn Định11/28/2006
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Bánh Trường Sinh # 17:

MỘT LIỀU THUỐC HAY NHẤT

Kinh Thánh không phải là sách giáo khoa về tâm lý, nhưng cho tôi lời khuyên khôn ngoan nhất để cảm nghiệm được Sức Sống và hạnh phúc Thiên đàng ngay trong cuộc đời này.

Trong sách Châm ngôn đoạn 17, câu 22 nói: “Tâm trí hân hoan làm thân xác lành mạnh, tinh thần suy sụp khiến thân xác rã rời.”

Câu kinh Thánh đơn giản này gần đây đã được xác nhận bởi công trình khảo cứu của rộng rãi của Bác sĩ Daniel Mark, chuyên khoa tim mạch tại Duke University. Báo New York Time báo cáo những phát hiện của ông với đề tài như sau:“Lạc quan có thể mang Sự Sống, còn bi quan mang sự Chết cho bệnh nhân tim mạch.” Bài báo đã mở đầu với câu: “Một quan điểm lành mạnh giúp chữa lành trái tim.”

Nhưng Nancy Frasure-Smith, một Bác sĩ chuyên khoa tim mạch đã từng nghiên cứu ảnh hưởng của chứng trầm cảm, lo lắng và giận dữ, đã nhìn nhận: Chúng tôi không biết làm cách nào để thay đổi những tình cảm tiêu cực.” Tuy nhiên, nếu bạn có nhiều niềm tin nơi Thần Khí Thiên Chúa, Ngài sẽ giúp bạn tạo sự thay đổi đó.

Thật là chí lý, khi Đức Giêsu nói với tôi: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ.” (Mt 14,27) Vì Thiên Chúa biết cuộc sống của bạn có nhiều khủng hoảng và lo âu, nên Ngài đã khích lệ bạn bằng những lời bảo đảm: “Thầy nói với anh những điều ấy, để trong Thầy anh được bình an. Trong thế gian, anh sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16.33) Làm chứng cho Chúa: Đêm ấy Chúa hiện bên ông Phaolô và nói: “Hãy vững lòng ! Con đã làm chứng cho Thầy tại Giêrusalem thế nào, thì con cũng phải làm chứng như vậy cho Thầy tại Rôma nữa.” (Cv 23,11)

Ăn, nhai và nuốt Lời Chúa thật là cần thiết cho mọi Tín hữu:

“Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết”

(Ga 6, 50)

Phó tế Nguyễn văn Định * johndvn@yahoo.com

See Also

2/10/2005
Suy niệm hằng ngày: Liều thuốc dành cho kẻ chán đời
Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài
2/13/2003
Liều thuốc dành cho kẻ chán đời
Chân Lý Á Châu
5/19/2007
Tất cả hãy hiệp nhất nên một!
LM Nguyễn Hữu Thy
3/26/2006
Ai thuộc dân của Người, hãy tiến lên!
LM. Giuse Trương Đình Hiền
1/17/2005
Sứ điệp tình thương: Khuôn vàng thước ngọc - Hãy vào cửa hẹp
LM. F.X. Nguyễn Xuân Văn
11/13/2008
Anh hùng hay điên khùng? Can đảm hay liều lĩnh
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
7/16/2008
Hãy Nhặt Cỏ Lùng Trước Mà Đốt Đi
Phó tế: JB Nguyễn Văn Định
4/26/2008
Câu trả lời hay nhất
LM. Giuse Trương Đình Hiền
3/22/2007
Chúa Nhật V Mùa Chay: Hãy bỏ những viên đá xuống khỏi tay
LM. Nguyễn Hữu Thy
4/8/2006
Chúa Nhật Lễ Lá: Hãy nhìn lại khuôn mặt của chính mình
LM. Giuse Trương Đình Hiền
10/27/2005
Hãy sống trung thực và nhất quán
Lm Jude Siciliano, OP
4/9/2005
Chúa Nhật III Phục Sinh: Hãy đón nhận Đức Kitô dự phần vào cuộc sống
LM. Giuse Trương Đình Hiền
8/20/2004
Chúa nhật XXI - Hãy vào qua cửa hẹp
Linh mục Vũ Xuân Hạnh
6/2/2004
Phát minh hay nhất
Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài
12/2/2003
Giáng Sinh năm nay: Hãy tặng người thân yêu món quà lịch thiệp nhất
Thiên-Hương
9/5/2003
Hãy Mở Ra - Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt
11/8/2002
Hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng - Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 32 Thường Niên
Lm Đan Vinh
1/20/2011
Hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau
Lm Jude Siciliano, OP
9/25/2010
Tài liệu Chúa Nhật Giáo Lý 2010 - Bài 2 - “Hôn Nhân: Một Dấu Chỉ Cụ Thể về Tình Yêu của Đức Kitô”
Phaolô Phạm Xuân Khôi
4/25/2010
Đoàn chiên thuộc về một Chúa Chiên
Linh mục Phêrô Hồng Phúc