(CAN)
Hồi Giáo quá khích giết hại Kitô hữu tại Mosul
Hôm thứ Tư 11/10/2006, cảnh sát Iraq đã tìm được thi thể của cha Amer Iskender, cha xứ nhà thờ St. Ephrem của Chính Thống Giáo. Cha Amer Iskender đã bị bắt cóc 3 ngày trước đó.

Các thân nhân của một linh mục Chính Thống Giáo tại Iraq đã cho rằng cái chết của ngài có liên quan đến diễn từ của Đức Thánh Cha tại Regensburg. Thông tấn xã AP cho biết những kẻ bắt cóc đã yêu cầu giáo xứ của linh mục Amer Iskender công khai lên án Đức Thánh Cha và trả 350,000 Mỹ Kim tiền chuộc mạng. Sau hạn định, người ta đã tìm được thi thể bị chặt đầu của ngài trong một khu vực kỹ nghệ.

Hơn 500 người đã tham dự thánh lễ an táng cho cha Amer Iskender tại phía bắc thành phố Mosul hôm thứ Năm 12/10/2006.

Cha Iskender được mọi người nhớ đến như một con người hiền hoà và vui vẻ với mọi người.

Nguồn tin của cảnh sát địa phương cho biết trước khi cha Amer Iskender bị bắt cóc, nhà thờ St. Ephrem cũng như nhiều nhà thờ Chính Thống Giáo trong vùng đã đăng bảng bày tỏ sự không đồng tình với “phát biểu của Giáo Hoàng Công Giáo” tại Regensburg và kêu gọi những mối quan hệ tốt giữa Hồi Giáo và Kitô Giáo. Bảng này lại được dựng trở lại sau khi xảy ra vụ bắt cóc.

Người con trai trưởng của cha Iskender đã liên lạc với bọn bắt cóc và trả giá tiền chuộc xuống còn 40,000 Mỹ Kim. Tuy nhiên, đến hôm thứ Ba thì mọi cuộc thương thảo đột nhiên bị cắt đứt.