Theo thông tấn xã Công Giáo AsiaNews, Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chanđê tại Iraq vẫn tiếp tục là mục tiêu tấn kích của Hồi Giáo quá khích tại nước này.

Trưa hôm Chúa Nhật 8/10/2006, một quả bom đã phát nổ tại nhà thờ Thánh Linh tại Mosul. Đây là lần thứ hai trong vòng nửa tháng qua ngôi nhà thờ này đã bị tấn công. Cùng ngày tu viện Dòng Đa Minh tại Mosul cũng bị đặt bom.

Tưởng cũng nên nhắc lại hôm 25/9, lúc 11.15 sáng giờ địa phương quân khủng bố võ trang Hồi Giáo tấn công vào nhà thờ Thánh Linh tại Mosul và bắn ít nhất 80 loạt đạn vào nhà thờ. Vụ tấn công đã xảy ra sau khi quân khủng bố võ trang Hồi Giáo buộc các linh mục và tín hữu Công Giáo phải công khai lên án Đức Thánh Cha trong vòng 72 tiếng đồng hồ. Quá thời hạn nói trên bọn khủng bố đã nổ súng.

Rất may lúc đó nhà thờ không có thánh lễ nên không ai bị thương. Tuy nhiên, thiệt hại vật chất được ghi nhận là trầm trọng.

Bất chấp tình hình an ninh nghiêm trọng, buổi chiều cùng ngày, các tín hữu Công Giáo vẫn tiếp tục tụ tập đông đảo để cử hành thánh lễ tại chính ngay ngôi nhà thờ mà ban sáng bị tấn công. Một giáo dân nói với thông tấn xã Công Giáo Asia News: “Đức tin của chúng tôi là một thách đố đối với bạo lực. Những kẻ khủng bố sợ chúng tôi vì đức tin chúng tôi mạnh hơn những viên đạn”.

Trong khi đó, tại thủ đô Baghdad, lúc 9h30 sáng một trái bom được đặt dưới gầm xe của cha chánh xứ nhà thờ Đức Mẹ của Công Giáo nghi lễ Assyrian đã phát nổ. Trong lúc anh chị em giáo dân tuốn đến xem chuyện gì xảy ra thì một quả bom thứ hai phát nổ làm nhiều người bị thương và ông từ giữ nhà thờ chết tại chỗ.

Trước tình hình này, nhiều nhà thờ Chính Thống Giáo tại thủ đô Baghdad đã cẩn thận chăng những biểu ngữ đả đảo Đức Giáo Hoàng để hy vọng không bị khủng bố Hồi Giáo tấn công.

Sau vụ tấn công hôm 25/9, nhiều người tin rằng các tín hữu Kitô sẽ có ít là một tháng không bị sách nhiễu khi người Hồi Giáo bước vào tháng chay Ramadan. Tuy nhiên, hy vọng này xem chừng đang tiêu tan.

Những lo sợ bị tấn công khủng bố đã khiến nhiều cơ quan Công Giáo trong vùng bị tê liệt vì các nhân viên không dám đến các văn phòng này, trong khi nhiều gia đình đang tìm cách bỏ nước ra đi. Theo thống kê năm 1987, người Công Giáo có 1.4 triệu tín hữu tại Iraq. Con số này chỉ còn 800,000 và đang tiếp tục giảm sút.

Ông Sarkis Ghajan, giám đốc sở tài chính trong chính quyền Kurdistan ngao ngán nhận định rằng “Nếu tình hình cứ tiếp tục theo đà này thì Baghdad và Mosul sẽ không còn tín hữu Kitô Giáo nào”