Bóng đá liên kết các tôn giáo lại với nhau
Đức quốc -- Hôm nay, thứ sáu : 09.06.2006, vào lúc khoảng 15 giờ là trận đá đầu tiên giữa đội tuyển của nước chủ nhà Ðức Quốc và đội tuyển Costa Rica tại sân banh quốc tế, ở thủ phủ Munich của tiểu bang Bayern, vừa mới xây dựng xong với phí tổn trên 400.000.000 Euro, khai mạc giải bóng đá thế giới năm nay tại nước này. Giải bóng đá thu hút sự quan tâm của toàn thể xã hội Ðức, từ chính trị đến tôn giáo.
Ông Theo Zwanziger, chủ tịch Hội Bóng Ðá (HBÐ) Ðức đã coi bóng đá là phương tiện cần thiết để liên kết các thành viên của các tôn giáo cũng như của các nền văn hóa khác nhau lại với nhau. « Trên sân banh, các Kitô hữu, tín hữu Hồi Giáo, Ấn Ðộ Giáo, Phật Giáo và vô thần, đều xóa bỏ đi mọi hàng rào phân cách » : Ðó là lời tuyên bố của ông Zwanziger với Thông Tấn Xã Báo Chí Công Giáo đặt tại Frankfurt. Ông ta rất lấy làm vui mừng khi các đại diện của các giáo Hội Kitô Giáo cho đến Ðức Giáo Hoàng Bênedictô XVI đều coi bóng đá như một phương tiện hội nhập quan trọng cho con người. Ông ca ngợi sự dấn thân của các Giáo Hội trong giải bóng đá quốc tế này để giúp đỡ các khách hâm mộ bóng đá từ các nước trên thế giới tới, ông nói : « Tôi nhận thấy là một điều rất hay, khi các Giáo Hội Tin lành và Công Giáo đã cắt cử những vị Tuyên Úy riêng cho giải bóng đá, để trong biến cố quan trọng này cũng rút tỉa ra được những ích lợi tinh thần nào đó». Ông còn coi việc cầu nguyện cho một đội tuyển được thắng trận, là một chuyện hợp lý. Chính ông Egidius Braun, cựu chủ tịch HBÐ Ðức, kể lại là các nữ tu viện đã luôn hứa là sẽ thắp nến và cầu nguyện cho đội tuyển của ông. Nhưng ông Zwanziger cũng nhận định rằng « khi cầu xin như thế, thì đương nhiên đã gây khó khăn cho Thiên Chúa không ít ». Thế nhưng « người ta không thể làm gì khác hơn được, khi những người khác ở Mể-tây-cơ, ở Ý, ở Ghana, ở Nam Hàn hay ở bất cứ đâu đều cầu xin như thế cùng Thiên Chúa cả ? »
Tiếp đến, Ðoàn Thanh Niên Công Giáo của giáo phận Trier cũng kết hợp Ðại Hội Mùa Hè của mình với biến cố giải bóng đá và cho đó là dịp trùng hợp may mắn để làm sống động lại tinh thần « thể thao » thượng võ lành mạnh của tuổi thanh niên. Cũng vì thế, nhiều cha xứ đã sắp xếp chương trình Thánh Lễ sao cho không trùng hợp với các giờ có đá banh, để các từng lớp giáo dân và cả chính cha xứ nữa, có thể thong thả xem tại chổ trong sân banh hay qua các màn hình các cuộc đá đó.
Tuy nhiên, giải bóng đá cũng có cái mặt trái của nó. Ngoài mục đích thể thao lành mạnh chính thức, cốt xây dựng tình « tứ hải giai huynh đệ » - anh em bốn biển một nhà, xóa bỏ mọi bất đồng và khác biệt giữa các dân tộc - về văn hóa, màu da, chủng tộc, chính kiến và tôn giáo – thì những con buôn vô lương tâm cũng lợi dụng « nước đục thả câu », tìm cách trà trộn vào các nhà trọ, khách sạn, hộp đêm, v.v… để buôn bán ma túy, cưỡng ép làm mãi dâm và buôn bán người, nhất là các trẻ em trai gái. Công an cảnh sát và hàng trăm phụ nữ của tổ chức Solwodi đã làm việc sát cảnh bên nhau để tiêu diệt âm mưu đen tối và bẩn thỉu của bọn buôn người này !