NGÀY GIỚI TRẺ HÀ NỘI

Hưởng ứng ngày giới trẻ thế giới do Đức Cố Giáo hoàng Gioan-Phaolô đệ nhị khởi xướng,các cha Gioan Lê trọng Cung, Giuse Trần đình Sơn và Giuse Tạ xuân Hòa, đặc trách sinh viên và giới trẻ Hà nội đã tổ chức ngày giới trẻ Hà nội nhân dịp Lễ Lá

Có khoảng 1.000 sinh viên và giới trẻ của các xứ trong thành phố Hà nội tham dự. Chương trình bắt đầu bằng thánh lễ vào lúc 9 giờ sáng. Nhưng ngay từ 8 giờ các bạn trẻ đã qui tụ để chuẩn bị nghi lễ và tập hát. Sau nghi thức làm phép lá được cử hành trong sân Đại chủng viện, đoàn rước tiến vào nhà thờ bằng lối cổng chính. Đức Tổng Giuse chủ sự thánh lễ rất sốt sắng với sự tham dự của các bạn trẻ, các thày của cả hai cơ sở của Đại chủng viện, các sơ dòng Mến Thánh Giá và dòng Phaolô. Những tiếng hát trẻ trung như cuốn hút tâm hồn mọi người vào nghi lễ tưởng niệm Chúa chịu chết. Với giọng hát điêu luyện, Hoàng Hiệp thể hiện bài đáp ca trong tâm tình cầu nguyện tha thiết. Sau thánh lễ, Đức Tổng trao cho các bạn trẻ cây thánh giá. Các tổ thay phiên nhau vác thánh giá trên con đường thánh giá suy niệm từ cuối nhà thờ, vào trong sân đại chủng viện và kết thúc tại hang đá Đức Mẹ.

Trong lúc nghỉ trưa, các bạn trẻ vừa ăn nhẹ, vừa ca hát với nhau. Đúng 13 giờ, các nhóm tản vào các phòng để chia sẻ chủ để Đức Tổng đã gợi ý trong Thánh lễ : về những chọn lựa của người trẻ và vai trò của Kinh Thánh trong cuộc sống hiện tại. Sau phần chia sẻ theo nhóm, Đức Tổng chủ tọa phần tổng kết của các tổ. Các bạn trẻ được dịp gặp gỡ và trao đổi tâm tình với Đức Tổng trong một tiếng đồng hồ. Nhiều bạn đã nêu lên những băn khoăn thao thức làm sao sống đức tin trong xã hội hiện tại ? Làm sao giữ luật Chúa và luật Hội Thánh, nhất là luân lý trong thời đại mới. Có bạn còn thắc mắc không biết Chúa gọi cách nào để có thể nghe được tiếng Chúa. Và thân tình hỏi Đức Tổng đã bắt đầu ơn gọi tu trì thế nào ? Đức Tổng đã thân tình trả lời các thắc mắc và khuyến khích các bạn trẻ đọc Kinh Thánh để tìm thánh ý Chúa, tạo cho mình một nền tảng giáo lý vững chắc để sống đạo trong thế kỷ 21. Buổi chia sẻ chấm dứt vào lúc 15g30 trong niềm lưu luyến của mọi người