Tổng Thống Phi Luật Tân: Sẽ Không Có Luật Phá Thai và Ly Dị
SAN FERNANDO (Zenit.org).- Tổng Thống Phi Luật Tân là Bà Gloria Macapagal Arroyo nói: tất cả mọi khuynh hướng nhằm hợp thức hóa việc phá thai và ly dị sẽ không bao giờ được trở thành hiện thực đến chừng nào Bà còn tại vị như là vị Tổng Thống của quốc gia có tỉ lệ hơn 99% là người Công Giáo.
Vào ngày thứ Năm vừa qua, tờ bào Thăm Hỏi Hằng Tuần của Phi Luật Tân (Philippine Daily Inquirer), có cho hay rằng: Bà Nữ Tổng Thống này thề sẽ chống đối mọi khuynh hướng này, và coi đó như là một “món quà tặng sinh nhật” cho Đức Tổng Giám Mục Paciano Aniceto, chủ tịch của Hội Đồng Giám Mục đặc trách về đời sống gia đình.
Nói chuyện tại thành phố Kapampangan nhân ngày sinh nhật lần thứ 69 của Đức Tổng Giám Mục, Bà Arroyo nói: “Chúng ta đang đưa ra những biện pháp nhằm cũng cố thêm gia đình tại đất nước Phi Luật Tân. Có lẽ, đây là một món quà sinh nhật quý nhất xin kính tặng Đức Tổng.”
Bà gọi Đức Tổng như là “một người cố vấn quan trọng cho Bà trong chính sách có liên quan đến dân số của chính phủ Bà.” Về phần mình, Đức Tổng Giám Mục Aniceto không đưa ra lời đáp từ chính thức nào cả. Vì sao vậy?
Như chúng ta đều biết, vị Nữ Tổng Thống gốc Công Giáo này, vốn cũng là bạn học rất thân của cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton tại Đại Học Yale (vị Tổng Thống gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ vì những hành động vô đạo đức và vô luân lý), bất ngờ đưa ra lời tuyên bố này cũng khá dễ hiểu, vì chính phủ của Bà đã bị dân chúng và quốc tế tố cáo gian lận trong cuộc bầu cử đưa Bà tái nhiệm vào chức vụ Tổng Thống nhiệm kỳ thứ hai.
Như cựu Hồng Y Sin, một tiếng nói mạnh mẽ của Giáo Hội Công Giáo Phi, người cực lực chống đối mọi chính sách bất công và độc tài của bất kỳ chính phủ nào tại Phi, nay Đức Tổng Giám Mục Paciano Aniceto, là người nối tiếp truyền thống đó của Đức Cố Hồng Y Sin, và đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu chính phủ của Bà Arroyo nên tổ chức cuộc bầu cử lại.
Giới quan sát quốc tế cũng như của Giáo Hội, không phản ứng gì cả trước lời tuyên bố của Bà, vì ai cũng biết rằng Bà rất sợ tiếng nói của Giáo Hội, vốn cũng là tiếng nói của đại bộ phận dân nghèo, khốn khổ tại Phi, nên Bà đã chơi trò chính trị để lấy lòng Giáo Hội, thế nhưng Giáo Hội tại Phi, không vì thế mà im hơi lặng tiếng để bỏ qua cho sự dối trá mà Bà cố tình che lấp.
SAN FERNANDO (Zenit.org).- Tổng Thống Phi Luật Tân là Bà Gloria Macapagal Arroyo nói: tất cả mọi khuynh hướng nhằm hợp thức hóa việc phá thai và ly dị sẽ không bao giờ được trở thành hiện thực đến chừng nào Bà còn tại vị như là vị Tổng Thống của quốc gia có tỉ lệ hơn 99% là người Công Giáo.
![]() |
| ĐTGM Aniceto |
Nói chuyện tại thành phố Kapampangan nhân ngày sinh nhật lần thứ 69 của Đức Tổng Giám Mục, Bà Arroyo nói: “Chúng ta đang đưa ra những biện pháp nhằm cũng cố thêm gia đình tại đất nước Phi Luật Tân. Có lẽ, đây là một món quà sinh nhật quý nhất xin kính tặng Đức Tổng.”
Bà gọi Đức Tổng như là “một người cố vấn quan trọng cho Bà trong chính sách có liên quan đến dân số của chính phủ Bà.” Về phần mình, Đức Tổng Giám Mục Aniceto không đưa ra lời đáp từ chính thức nào cả. Vì sao vậy?
Như chúng ta đều biết, vị Nữ Tổng Thống gốc Công Giáo này, vốn cũng là bạn học rất thân của cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton tại Đại Học Yale (vị Tổng Thống gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ vì những hành động vô đạo đức và vô luân lý), bất ngờ đưa ra lời tuyên bố này cũng khá dễ hiểu, vì chính phủ của Bà đã bị dân chúng và quốc tế tố cáo gian lận trong cuộc bầu cử đưa Bà tái nhiệm vào chức vụ Tổng Thống nhiệm kỳ thứ hai.
Như cựu Hồng Y Sin, một tiếng nói mạnh mẽ của Giáo Hội Công Giáo Phi, người cực lực chống đối mọi chính sách bất công và độc tài của bất kỳ chính phủ nào tại Phi, nay Đức Tổng Giám Mục Paciano Aniceto, là người nối tiếp truyền thống đó của Đức Cố Hồng Y Sin, và đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu chính phủ của Bà Arroyo nên tổ chức cuộc bầu cử lại.
Giới quan sát quốc tế cũng như của Giáo Hội, không phản ứng gì cả trước lời tuyên bố của Bà, vì ai cũng biết rằng Bà rất sợ tiếng nói của Giáo Hội, vốn cũng là tiếng nói của đại bộ phận dân nghèo, khốn khổ tại Phi, nên Bà đã chơi trò chính trị để lấy lòng Giáo Hội, thế nhưng Giáo Hội tại Phi, không vì thế mà im hơi lặng tiếng để bỏ qua cho sự dối trá mà Bà cố tình che lấp.
