Jerusalem:Khác với những bạn trẻ của các nước khác, các bạn trẻ của Palestine đi tham dự Ðại Hội Thế Giới Trẻ tại Toronto phải đối đầu với rất nhiều khó khăn: nào là giấy tờ nhập cảnh, thiết quân luật, hối lộ và chế độ quan liêu.

Phái đoàn bạn trẻ cũng còn gặp phải những cảnh chướng tai gai mắt khi đi qua cầu để tới nước Jordan, phần lớn họ phải đáp chuyến bay qua Pháp trước khi tới Toronto.

Cô Tamara Qumsieh, 28 tuổi, sống tại Beit Sahour ở Tây Ngạn cho biết "Tôi cầu nguyện hàng đêm và tự nhủ với lòng mình nếu ý Chúa muốn tôi sẽ đi được tới Toronto". Cô đã nói trước khi cô cùng người Chị, Gretel và người em, Tamer được phép rời Palestine để đi tham dự Ðại Hội.

Linh Mục Aktham Hijazin, chịu trách nhiệm hướng dẫn phái đoàn bạn trẻ Palestine, cùng với một vị nữa làm việc với Ủy Ban Tôn Giáo Israel để lo giải quyết những tình trạng khó xử.

Gia đình chị em Qumsieh may mắn hơn vì có hộ chiếu nước ngoài, nên được đáp chuyến bay tại phi trường Quốc Tế Ben-Gurion của Israel. Còn 90 người khác trong phái đoàn phải đáp chuyến bay từ Jordan, vì tình trạng thiết quân luật và chính trị hiện hành, người Palestine không được dùng phi trường Quốc Tế Ben-Gurion.

Theo Cha Hijazin nhiều người trong phái đoàn tại Tây Ngạn đã đi qua biên giới Jordan vào một ngày trước đó, sau khi lệnh thiết quân luật được bãi bỏ tại vùng của họ.

Tại biên giới Jordan, mỗi ngày chỉ cho phép 250 người được qua cầu tới biên giới. Xe buýt của Israel đã bán vé chở người qua biên giới là 140 Mỹ Kim một đầu người, với khoảng chừng một nửa mua được giá vé này tức là khoảng 125 người. Số còn lại thường phải đút lót cho chính quyền Palestine 50-100 Mỹ Kim để được đi qua cầu, nếu không thì phải chờ có khi đến một vài hôm.

Phần lớn người Palestine nhất định chờ hơn là hối lộ để được qua cầu biên giới. Phái đoàn bạn trẻ Công Giáo lẽ ra đã qua được cầu vào ngày 10/7, nhưng cảnh sát Palestine đòi một lá thư từ văn phòng Chủ Tịch Palestine- Yasser Arafat. Cha Hijazin phải chạy ngược chạy xuôi để lấy cho được các văn thư này.

Anh Samer Zarafili 33 tuổi cùng đi với phái đoàn Công Giáo bày tỏ 'Tôi cảm thấy tức giận vì chúng tôi bị Israel, Palestine và Jordan lợi dụng làm tiền. Có thể hôm nay cảnh sát Palestine cho tôi đi qua nhưng cảnh sát Jordan sẽ bảo chúng tôi quay trở về. Ai cũng muốn người Palestine chịu đau khổ".

Cuối cùng thì Cha Hijanzin đã lấy được giấy tờ chứng minh của văn phòng Arafat và phái đoàn bạn trẻ Công Giáo đã đi qua biên giới Jordan tới Arman vào ngày 11/7. Phái đoàn đã đáp chuyến bay qua Pháp và đến cơ quan Bác Ái mà cơ quan đã bảo trợ giúp mỗi người 700 Mỹ Kim.

Anh Shomali cho biết "Tôi rất phấn khởi. Ði thật đúng lúc, chúng tôi phải đi. Chúng tôi đã dự định hành trình này cả 6 tháng nay. Thật là tốt lành để sống an bình thanh thản trong một vài ngày." Anh Saed Shomali cũng đã từng tham dự Ðại Hội Thế Giới Trẻ tại Pháp vào năm 1997.

Riêng các chị em Qumsieh nói Ðại Hội Giới Trẻ sẽ cống hiến cho các tham dự viên người Palestine một thời gian nghỉ ngơi vì hoàn cảnh căng thẳng nơi quê nhà.

"Chúng tôi thiếu những phương tiện giải trí cho giới trẻ, và khi quí vị kẹt ở trong nhà không có chuyện gì để làm, thật là căng thẳng".

Cô cũng hy vọng phái đoàn bạn trẻ có thể đánh tan đi những ấn tượng xung quanh tại Palestine, hơn là mang "một sứ điệp hòa bình".

"Chúng tôi muốn sống một cuộc sống như bao người khác trên thế giới. Tôi muốn tự giới thiệu tôi và những tham dự viên khác người Palestine là những con người. Chúng tôi muốn nói với người tín hữu Kitô tại Thánh Ðịa, muốn cho họ biết là chúng ta vẫn hiện hữu mặc dầu chỉ là thiểu số và điều quan trọng là cần sự ủng hộ--- không phải về tài chánh nhưng về tinh thần-- từ tất cả những người anh chị em của chúng tôi. Ðó là lý do tại sao việc chúng tôi đi thật quan trọng".

Một trong những điểm nổi bật sẽ là sứ điệp của Ðức Thánh Cha dành cho các bạn trẻ mà cô Qumsieh mòn mỏi trông chờ. Cô hy vọng những ngày sống bên các bạn trẻ khác trên thế giới để cho cư dân sống ở Thánh Ðịa thấy rằng họ có thể sống chung hòa bình.

"Chúng tôi sẽ sống với những người từ khắp nơi trên thế giới – cùng ăn, cùng nghỉ ngơi, cùng cầu nguyện. Có lẽ chúng tôi sẽ học được những kinh nghiệm và áp dụng tại quê nhà".