Lễ An Tang của Nguyễn Tường Vân được tổ chức tại Nhà thờ Chính Tòa Melbourne

Ngày hôm nay 2/12 lúc 9 giờ sáng giờ Úc Châu là 6 giờ sáng tại Singapore, người tử tội Nguyễn Tường Vân bị treo cổ. Anh đã sửa soạn và cầu nguyện sẵn sàng để lãnh án tử hình, anh tín thác vào sự tha thứ của Chúa và an bình ra đi...

Trước nỗi thương tâm của người mẹ, bà Kim đã làm mủi lòng dân Úc, nhiều nơi đã thinh lặng cầu nguyện cho Vân và cho bà.

Sáng nay tại thánh đường thánh Ignatiô nơi xưa kia hai anh em sinh đôi Vân và Khoa đã ở vườn trẻ và học tiểu học, cha Peter Norden SJ đã cùng cộng đoàn canh thức từ 6 giờ sáng tới 9 giờ và khi Vân bị treo cổ, chuông nhà thờ đã đổ 25 tiếng tưởng nhớ 25 năm cuộc đời ngắn ngủi trên dương gian.... và Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Tưòong Vân.

Giáo phận Melbourne đã đồng ý tổ chức lễ an táng cho Tường Vân tại nhà thờ chính tòa vì theo như cha Peter sẽ có cả ngàn người tới tham dự cầu nguyện cho Tường Vân vào thứ Tư tuần tới. ĐGM Chris Prowse phát biểu “Giáo phận muốn bày tỏ tình Chúa cho gia đình họ Nguyễn trước biến cố bi thương này!”

Dù dân Úc không chấp nhận hành vi tội ác ‘buôn bán bạch phiến, xì ke ma túy’; nhưng dân Úc có lòng từ tâm dể mủi lòng thương cảm trước những cảnh bi thương...