LỄ KÍNH CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN

Michael có nghĩa là Ai bằng Thiên Chúa

Thiên Thần Michael được gọi là vị tổng lãnh thiên thần chuyên môn làm nhiệm vụ bảo vệ dân của Thiên Chúa chống lại Satan và các thần dữ.

· "Thời đó, Michael sẽ đứng lên. Người là vị chỉ huy tối cao, là đấng vẫn thường che chở dân ngươi. Đó sẽ là thời ngặt nghèo chưa từng thấy, từ khi có các dân cho đến bây giờ. Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa” (Dan.12:1)

· “Bấy giờ, có giao chiến trên trời: thiên thần Michael và các thiên thần của người giao chiến với Con Mãng Xà. .. Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Xa-tan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất” (Rv. 12:7-9).

Gabriel có nghĩa là Sức Mạnh của Thiên Chúa.

Thiên Thần Gabriel làm nhiệm vụ báo tin cho ông Zacaria về con trẻ Gioan và loan báo mầu nhiệm Nhập Thể cho Đức Maria.

· “Tôi là Gáp-ri-en, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông…” (Luke 1:19).

· “Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a” (Luke 1:26-27).

Raphael có nghĩa là Thuốc của Thiên Chúa

Thiên Thần Raphael làm nhiệm vụ chữa lành cho Tobit và Sarah.

· “Thiên sứ Raphael được sai đến chữa lành cho cả hai. Ông Tô-bít thì được khỏi các vết sẹo trắng ở mắt, để ông được ngắm nhìn tận mắt ánh sáng của Thiên Chúa; còn cô Xa-ra, con gái ông Ra-gu-ên, thì được kết duyên với cậu Tô-bi-a, con trai ông Tô-bít, và được thoát khỏi tay ác quỷ Át-mô-đai-ô” (Tobit 3:17).

Bạn thân mến, mừng kính các tổng lãnh Thiên Thần, bạn và tôi học được gì nơi các Ngài?

Chúng mình hãy cầu xin Chúa ban cho chúng mình được noi gương Thánh Michael ra sức bảo vệ đức tin của mình, gia đình và bảo vệ Giáo Hội bằng cách:

· Học hỏi Giáo Lý, đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

· Đọc sách thiêng liêng, sách hạnh các thánh

· Cầu nguyện chuyên cần hơn, viếng Thánh Thể thường xuyên hơn.

Noi gương Gabriel, bạn và tôi, chúng mình hãy đem tin vui đến cho những người xung quanh, chúng mình hãy:

· Nói tốt cho người khác, nhất là khi họ vắng mặt

· Nghĩ tốt cho người khác, đừng nghi ngờ và vu oan cáo vạ cho bất cứ ai

· Làm tốt cho anh chị em sống chung quanh tôi. Khi có thể giúp họ, đừng chần chờ để đến ngày mai.

Noi gương Raphael, chúng mình hãy chữa lành cho những người xung quanh mình bằng cách:

· Nói thật tránh nói những lời chia rẽ và sống rất chân thành với anh chị em của mình

· Xin lỗi người đang giận hờn mình hay mích lòng mình.

Nếu làm được như vậy thì tôi và bạn đang mừng kính các Tổng Lãnh Thiên Thần một cách rất long trọng.

phamtinh@yahoo.com