Hãy mang những quyết định khó khăn nhất đến với Chúa Kitô trong Phép Thánh Thể

Lược trích bài phỏng vấn với phát ngôn viên của Tu Viện Thánh Phanxicô thành Assisi

Vị Thánh Sùng Kính Phép Thánh Thể & Yêu Mến Các Động Vật
ROME (Zenit.org).- Thánh Phanxicô thường hay thúc giục mọi người hãy biết đưa ra những quyết định sống còn của họ bằng việc cầu nguyện trước Phép Thánh Thể, đó là lời chia sẽ của phát ngôn viên của Tu Viện Thánh Phanxicô ở thành Assisi.

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Zenit, Cha Enzo Fortunato, cũng đồng thời là Giáo Sư tại Học Viện Giáo Hoàng Thánh Bonaventure tại Rôma, giải thích rằng vị Thánh, vốn được biết tới vì sự khó nghèo, vì sự yêu chuộng hòa bình và nền sinh thái học; cũng còn là một người cổ võ mạnh mẽ về sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể.

Hỏi (H): Thưa Cha, Phép Thánh Thể có ý nghĩa gì đối với Thánh Phanxicô?

Cha Fortunato (T): Thưa, theo tâm linh của Thánh Phanxicô, thì việc nhận thức rõ chính là điều tối quan trọng, về điều mà Thánh Phanxicô đã diễn tả có liên quan đến Phép Thánh Thể.

Việc phân biệt hay nhận thức rõ có ảnh hưởng rất quan trọng đến việc con người xuất hiện trước mặt Thiên Chúa, khi người đó phải đưa ra những quyết định. Trong các bài viết của Thánh Phanxicô, trong lời chứng thực hay trong lá thư mà Ngài gởi cho toàn dòng, cũng như trong lá thư mà Ngài gởi cho tất cả các tín hữu, thì chữ “discernment” (tức biết phân biệt, biết nhận thức rõ và sâu sắc) luôn xuất hiện cùng với Phép Thánh Thể.

Vị Thánh đã trình bày về Phép Thánh Thể như là trung tâm điểm trong cuộc sống của mỗi con người, và trong mối quan hệ của người đó với Thiên Chúa, và trong các mối quan hệ của vị Thánh với tất cả các anh em khác trong dòng.

Để khuyến khích sự hiểu biết sâu sắc trước Phép Thánh Thể, như Thánh Phanxicô vẫn thường nói với mỗi người trong chúng ta rằng: “Ngay vào những phút giây quan trọng nhất của đời bạn, và chúng buộc bạn phải đưa ra các quyết định, thì trước khi làm việc đó, bạn hãy đến với Phép Thánh Thể, để có dịp luận lý nó với đức tin của bạn, vì lẽ, đức tin sẽ hướng chúng ta đến việc biết nhìn nhận, biết phân biệt một cách rõ ràng và sâu sắc, để chúng ta có thể nhìn thấy qua miếng bánh và giọt rượu đó, chính là sự hiện diện của Chúa Kitô. Thánh Phanxicô mong muốn sự suy luận này, được ngập tràn bởi đức tin, và tất cả mọi quyết định trước khi đưa ra, cần phải được áp dụng theo phương cách này.”

(H): Thưa Cha, “Những Lời Khuyên Bảo” nói gì về Phép Thánh Thể?

(T): Thưa, Thánh Phanxicô viết ra “Những Lời Khuyên Bảo,” (Admonitions) như là những lời hô hào, thúc đẩy về những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống, và tất cả những lời khuyên bảo đó rất là ngắn gọn.

Tuy nhiên, lời khuyên đầu tiên thì dài hơn, và nó được dành trọn vẹn cho Phép Thánh Thể. Vị Thánh đã viết ra đoạn văn đó như thế này: “Ôi, vì sự khiêm tốn cao cả và sự nhún nhường uy nghi! Rằng Thiên Chúa của vũ trụ, Chúa Cha và Người Con Một của Ngài, đã tự khiêm cung dấu mình trong hình của một chiếc bánh nhỏ hòng đem lại sự cứu rỗi cho tất cả chúng ta.”

Thì đoạn văn của lời khuyên này cho chúng ta thấy được rằng Thánh Phanxicô rất là xúc động trước mầu nhiệm của Phép Thánh Thể. Trong ngôn ngữ đó chúng ta biết được một khía cạnh có liên quan tới nhân dạng của chúng ta như là những anh em hèn mọn. Đặc tính trọng tâm của Phép Thánh Thể qua chính hành động tìm, hiểu và nhận biết sâu sắc đó, sẽ giúp mang đến những quyết định có giá trị của các anh em dòng tiểu muội thuộc Dòng Thánh Phanxicô.

(H): Thưa Cha, bài viết nổi tiếng nhất của Thánh Phanxicô có lẽ là Bài Ca về Các Tạo Vật (Canticle of the Creatures). Viễn ảnh của cuộc sống về Phép Thánh Thể này được thể hiện như thế nào trong bài sáng tác đó?

(T): Thưa, Phép Thánh Thể chính là nguồn cảm tạ mà Thánh Phanxicô đã diễn tả trong Bài Ca về Các Tạo Vật, vì chưng đối với Ngài, Phép Thánh Thể như là một sự hiện diện đầy ơn nghĩa của Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Bài ca nói về lòng nhân từ và tốt đẹp của Thiên Chúa dành cho con người. Bản chất tự nhiên có sức sống hay không có sức sống đều là món quà của Thiên Chúa, và Thánh Phanxicô làm cho nó hoàn thiện hơn bằng sự biết ơn của Ngài trước hết là trước Phép Thánh Thể.