WASHINGTON - Trong lá thư mục vụ gưì toàn thể dân Chúa TGP New Orleans, TGM Alfred C. Hughes nói rằng: “Ngài chia sẻ với những người di tản những thách đố của đời lưu đầy”.
Ngài nói: “Như dân Do Thái, chúng ta mong chóng tới ngày trở lại thành thánh và sớm có ngày được dâng lễ tại Vương Cung Thánh Đường St Louis (ờ New Orleans), như là dấu chỉ sự phục sinh của giáo hội tại New Orleans”.
Hiện tại Đức TGM Hughes đang đặt bản doanh tại Baton Rouge và trong thư viết ngày 22/9/2005, Ngài viết: “Là tổng giám mục New Orleans và cũng với tư cách là người bạn di tản, Tôi chia sẻ những đau thương của anh chị em, tôi cầu nguyện cho anh chị em và muốn phục vụ nhu cầu của tất cả”.
Kế đến Ngài nói tới những nỗ lực mà Catholic Charities củ new Orleans đã hợp tác với Catholic Charities củ Baton Rouge giúp đỡ cho 200,00 người New Orleans đang tạm cư nơi đây.
TGM Hughes cũng báo cáo về tình hình các nhà thờ giáo phận sau cơn bão Katrina như sau:
Tất cả các nhà thờ và trường học thuộc các quận St. Charles, St. John, Washington và hầu như tất cả nhà thờ trường học tại quận St. Tammany đã đang phục hội lại các sinh hoạt.
Còn hầu hết các nhà thờ trong quận Jefferson Parish được dự trù tái sinh hoạt vào đầu tháng 10 này. Và như vậy đánh dầu đời sống Công giáo trong những khu vực trên đang trở lại mức độ bình thường.
Ngài viết thêm rằng: “Hiển nhiên là còn có những thách đố đối với các nhà thờ và trường học trong thành New Olreans, quận St. Bernard và quận Plaquemines, những nơi này còn cần nhiều thời gian trong tiến trình phục hồi lại các sinh hoạt”. Do đó Ngài thúc dục các cha xứ trong các khu vực nêu trên tiếp tục tìm kiếm giáo dân giáo xứ đang rải rác khắp nơi và phục vụ cho nhu cầu của họ”.
Về tương lai gần thì Ngài nói: “Tổng giáo phận New Orleans sẽ tiếp tục điều hành từ Baton Rouge. Nhưng “chúng tôi đang tìm mọi cách để hiện diện mục vụ trong những Cộng Đoàn mà đã tái phục hưng những sinh hoạt bình thường cũng như những nơi chốn hãy còn bị chia cách rải rác các nơi khác”.